Buổi học đầu tiên của nam sinh sau gần 3 tháng "mắc kẹt" trên tàu cá

GD&TĐ - Sau gần 3 tháng lênh đênh trên biển, sáng ngày 25/9, Nguyễn Đức Chiến – cậu học sinh học trò làm thuê trên tàu cá đã đến trường tham gia buổi học đầu tiên.

Chiến chia sẻ cho các bạn cùng lớp về chuyến đi biển đặc biệt của mình.
Chiến chia sẻ cho các bạn cùng lớp về chuyến đi biển đặc biệt của mình.

Chuyến đi biển kéo dài hơn dự định do ảnh hưởng của dịch Covid - 19 đã khiến cho năm học mới của Chiến bắt đầu muộn hơn các bạn cùng trang lứa. Vì vậy, em không giấu nổi niềm vui khi quay trở lại trường gặp lại thầy cô, bạn bè. Buổi học đầu tiên của Chiến cũng rất đặc biệt, đó là lần Đại hội chi đoàn cuối cùng của quãng đời học sinh mà em không muốn bỏ lỡ.

Để có thể quay về đất liền, Chiến hiện là học sinh lớp 12A8, Trường THPT Kỳ Anh, thị xã Kỳ Anh đã phải trải qua một hành trình khá vất vả. Tàu cá nơi em làm thuê đang lúc thuận lợi, sản lượng khai thác nhiều nên chủ tàu chưa thể vào bờ như dự định. 

“Tạo điều kiện cho em quay trở lại trường trong thời gian sớm nhất, chủ tàu đã phải liên lạc với các tàu cá khác để gửi em về. May mắn thay, trong ngư trường mà tàu em tham gia đánh bắt có 2 tàu cá đang lai dắt 1 tàu khác bị hỏng máy quay trở về đất liền để sửa chữa.

Thông qua liên lạc bộ đàm, em đã xin đi nhờ về nhà. Lên tàu vào ngày 22/9, đến buổi chiều ngày 23/9 tàu đã vào đến đất liền sau 1 ngày đêm chạy ròng rã từ vùng biển Bạch Long Vĩ về đến âu thuyền xã Kỳ Hà” – Chiến kể.

Buổi học đầu tiên trong năm học mới của Chiến vừa bắt đầu vào sáng nay (25/9).
Buổi học đầu tiên trong năm học mới của Chiến vừa bắt đầu vào sáng nay (25/9).

Về nhà sau chuyến đi dài ngày, sách vở, cặp sách, đồng phục chưa có. Ngày 25/9, sau khi hoàn thành xét nghiệm Covid, Chiến mới có thể quay lại trường để bắt đầu năm học. Chiến tâm sự: “ Bắt đầu năm học muộn hơn các bạn, em rất lo lắng. Nhờ được thầy cô động viên và lên kế hoạch dạy bù kiến thức, em đã yên tâm hơn rất nhiều”.

Nhằm kịp thời hỗ trợ các trường hợp như Chiến và những học sinh mắc kẹt ở vùng dịch sẽ quay lại trường học tập, BGH Trường THPT Kỳ Anh cho  biết đã chuẩn bị các phương án từ đầu tháng 9/2021.

Cô giáo chủ nhiệm trao quà cho Chiến vì có thành tích tốt trong năm học 2020-2021.
Cô giáo chủ nhiệm trao quà cho Chiến vì có thành tích tốt trong năm học 2020-2021.

Theo đó, nhà trường đã tiến hành rà soát, nắm số lượng học sinh chưa thể đến trường tham gia học tập do dịch bệnh. Đồng thời, yêu cầu Ban chuyên môn phối hợp với GVCN và GVBM lên kế hoạch dạy bù kiến thức.

“Theo phương châm kết hợp giữa việc tự học của học sinh và sự kèm cặp hướng dẫn của thầy cô; tập trung vào kiến thức trọng tâm, sau đó sẽ bù đắp dần các kiến thức khác. Ngoài ra, nhà trường động viên các bạn ở gần có thể hỗ trợ thêm cho các em để không một học sinh nào bị bỏ lại phía sau”, cô Nguyễn Thị Lệ Thủy –  Hiệu trưởng Trường THPT Kỳ Anh khẳng định.

Khi được hỏi về chuyến hành trình đầy trải nghiệm, Chiến cười : “ 3 tháng ròng trên biển, trải qua 2-3 cơn bão và áp thấp nhiệt đới. cộng thêm vài lần tàu hỏng máy; giờ về gặp lại cô thầy và bạn bè, em mừng lắm. Ở trên biển, trừ những lúc làm việc hay học online, em nhớ cha mẹ và bạn bè nhiều lắm.

Mong muốn được vào đất liền để tiếp tục đến trường gặp lại bạn bè. Nhưng đêm đầu tiên khi về nhà, nằm ngủ không còn nghe tiếng sóng, giấc ngủ không còn cảm giác chòng chành lắc lư, em lại thấy nhớ biển khơi da diết".

Sau những ngày mắc kẹt trên biển, Chiến đã trở về đất liền để đến trường cùng các bạn.
Sau những ngày mắc kẹt trên biển, Chiến đã trở về đất liền để đến trường cùng các bạn.

Quay lại trường học đúng vào lần Đại hội chi đoàn cuối cùng của quãng đời học sinh, Chiến rất xúc động. Càng vui hơn khi Chiến được trao quà vì thành tích học tập năm 2020- 2021.

"Nhìn cậu học trò hồn nhiên kể lại cho bạn bè nghe những trải nghiệm sau gần 3 tháng trên biển, say sưa ca hát cùng các bạn, tôi chợt cảm thấy ấm lòng khi các con đã trở về nhà- Cô Huyền Chi, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A8, tâm sự.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ