Bữa ăn yêu thương nâng bước em tới trường

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Đồn Biên phòng Thạnh An đã hỗ trợ bữa ăn và nơi nghỉ trưa cho học sinh xã đảo hơn 1 năm nay.

Học sinh tại ấp Thiềng Liềng ăn trưa tại điểm sinh hoạt văn hóa cộng đồng của Đồn Biên phòng Thạnh An.
Học sinh tại ấp Thiềng Liềng ăn trưa tại điểm sinh hoạt văn hóa cộng đồng của Đồn Biên phòng Thạnh An.

Do trường học cách xa, cùng với việc đi lại khó khăn nên học sinh trung học ở ấp Thiềng Liềng, xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ (TPHCM) thường được bố mẹ chuẩn bị cơm trưa để mang đi học. Tuy nhiên hơn 1 năm nay, chia sẻ nỗi vất vả của các gia đình và học sinh, Đồn Biên phòng Thạnh An đã hỗ trợ bữa ăn và nơi nghỉ trưa cho các em.

Cùng em đến trường

Từ ngày học THCS, em Ngô Kim Thanh phải dậy từ sớm để chuẩn bị cho kịp chuyến đò đến Trường THCS - THPT Thạnh An tại trung tâm xã. Sau khi kết thúc buổi học sáng, Thanh cùng các bạn và anh chị khóa trên ở ấp Thiềng Liềng về Đồn Biên phòng Thạnh An ăn trưa và nghỉ ngơi chuẩn bị cho buổi học chiều. Thanh cho biết: “Ở ấp Thiềng Liềng chỉ có điểm trường cấp 1. Vì vậy, khi lên lớp 6, hơn 4 giờ sáng em đã dậy để chuẩn bị mọi thứ để kịp chuyến đò đến trường. May có các chú Đồn Biên phòng hỗ trợ, chúng em đỡ vất vả khi đi học xa, gia đình bớt lo lắng”.

Tương tự, đây là năm thứ 2, người nhà em Trần Thị Huyền Trang, học sinh lớp 9 Trường THCS - THPT Thạnh An không phải dậy sớm chuẩn bị cơm trưa cho con gái mình đi học như những năm trước. Trang cho biết, do học cả ngày nên khi học lớp 6 - 7, bố mẹ chuẩn bị cơm trưa cho em mang đến trường. Buổi trưa ăn cơm xong, em thường nghỉ tại trường. Nếu những hôm không mang bữa trưa, cô học trò này lại đến nhà bạn học ở gần trường tá túc.

“Các chú Đồn Biên phòng hỗ trợ rất nhiều, ngoài tặng đồ dùng học tập, cặp sách, nhu yếu phẩm, mỗi tháng em còn được hỗ trợ 500 nghìn đồng. Giờ đây, các chú lại tiếp tục hỗ trợ em và các bạn khác ở ấp bữa trưa và nơi nghỉ. Em cảm ơn các chú nhiều lắm!”, Trang cho biết.

Xã đảo Thạnh An cách trung tâm huyện chừng 7km. Địa phương này còn nhiều khó khăn, công việc của người dân chưa ổn định, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo cao. Toàn xã có 3 ấp gồm: Thạnh Hòa, Thạnh Bình và Thiềng Liềng. Trong đó ấp Thiềng Liềng nằm riêng biệt giữa rừng ngập mặn cách trung tâm xã đảo khoảng 8 km. Để vào trung tâm xã, người dân phải mất hơn 45 phút đi đò. Vì thế, việc đến trường của học sinh ở đây rất khó khăn, vất vả.

Trước nhu cầu đi lại, học tập của học sinh Thiềng Liềng, năm học 2021 - 2022, Đồn Biên phòng Thạnh An phối hợp với UBND xã Thạnh An, Trường THCS - THPT Thạnh An triển khai, hỗ trợ cơm trưa và bố trí nghỉ buổi trưa cho học sinh của ấp có hoàn cảnh khó khăn ở Điểm sinh hoạt văn hóa của đơn vị. Với việc làm này, những người lính Biên phòng mong muốn chăm lo, nâng cao chất lượng Chương trình “Nâng bước em đến trường” mà đơn vị đang triển khai.

Đại úy Bùi Đức Sang tặng quà cho học sinh nghèo dịp năm học mới.

Đại úy Bùi Đức Sang tặng quà cho học sinh nghèo dịp năm học mới.

Đong đầy yêu thương

Năm học 2022 - 2023, 21 gia đình có hoàn cảnh khó khăn đăng ký cho con em ăn, nghỉ tại Đồn Biên phòng Thạnh An. Những ngày qua, bữa trưa của các em luôn được nhà bếp chuẩn bị chu đáo, đủ dinh dưỡng không khác gì bữa ăn bán trú tại các trường học. Đặc biệt, các chiến sĩ còn tạo không khí gia đình trong bữa ăn và bảo ban học sinh nhiều điều hay, lẽ phải.

Nói về ý tưởng thực hiện mô hình này, Đại úy Bùi Đức Sang, Chính trị viên phó, Đồn Biên phòng Thạnh An, cho hay, học sinh sống tại ấp Thiềng Liềng học tại Trường THCS - THPT Thạnh An, hôm nào học cả ngày thường tự mang cơm đi, nhiều em về nhà bạn cùng lớp ăn trưa rồi nghỉ ngơi.

Khi dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, các gia đình ngại tiếp xúc với người ngoài, vì thế buổi trưa các em nếu không nghỉ ngơi ở trường thì đi chơi xung quanh đảo chờ đến học buổi chiều. Từ thực tế đó, Đại úy Sang đã đề xuất với Đồn Biên phòng Thạnh An phối hợp với chính quyền địa phương triển khai mô hình hỗ trợ ăn nghỉ trưa cho các em.

“Thời gian qua, ngoài vận động ghế xếp cho các em nghỉ ngơi, đơn vị còn kêu gọi kinh phí cơm trưa 20.000 đồng/em mỗi buổi với tổng tiền hơn 38 triệu đồng. Đơn vị tổ chức hoạt động này với mong muốn chia sẻ những khó khăn mà học sinh gặp phải, giúp các em có điều kiện vươn lên trong học tập.

Đặc biệt, năm học vừa rồi, các em được đơn vị hỗ trợ đều đạt kết quả học tập khá, giỏi, hạnh kiểm tốt. Mô hình nhận được sự đánh giá rất cao của chính quyền địa phương, Ban giám hiệu Trường THCS - THPT Thạnh An, củng cố niềm tin, mối quan hệ giữa quân dân trên địa bàn”, Đại úy Bùi Đức Sang cho hay.

Cùng với việc hỗ trợ học sinh ở ấp Thiềng Liềng ăn, nghỉ buổi trưa tại đơn vị, hàng năm vào dịp năm học mới, Đồn Biên phòng Thạnh An còn vận động nhiều tổ chức, cá nhân có tấm lòng hảo tâm tặng cặp sách, tập viết, đồ dùng học tập cho các em có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, trên địa bàn xã đảo Thạnh An có 9 học sinh có hoàn cảnh khó khăn đang được lực lượng Biên phòng nhận đỡ đầu theo Chương trình “Nâng bước em tới trường” với kinh phí mỗi em 500 nghìn đồng/tháng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa: ITN

Cách cảm thụ một câu thơ hay

GD&TĐ - Nhà thơ sáng tạo nên câu thơ hay bằng cách nào? Người đọc cảm thụ câu thơ hay cần chú ý những phương diện sáng tạo nghệ thuật nào của nhà thơ?
Nhiều nhà tuyển dụng e ngại làm việc với “gen Z” vì sự khác biệt thế hệ.

'Gen Z' và 'mác' lười biếng

GD&TĐ - Trên một số diễn đàn, hội nhóm chia sẻ kinh nghiệm làm việc, nhiều nhà tuyển dụng, quản lý cho biết cảm thấy khá e ngại khi làm việc với thế hệ trẻ...