Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Dominica bị bạn thời thơ ấu sát hại

GD&TĐ - Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Dominica Orlando Jorge Mera đã bị một người bạn từ thuở nhỏ là Miguel Cruz bắn chết trong văn phòng của mình – văn phòng Tổng thống Luiz Abinader đưa tin hôm 6/6.

Cảnh sát bên ngoài trụ sở Bộ Môi trường Dominica ở Santo Domingo.
Cảnh sát bên ngoài trụ sở Bộ Môi trường Dominica ở Santo Domingo.

Nhân viên của Bộ Tài nguyên và Môi trường Dominica cho biết họ đã nghe thấy ít nhất 7 phát súng từ văn phòng của ông Orlando Jorge Mera. Cảnh sát đã niêm phong tòa nhà có văn phòng trên.

Ông Cruz được cho là đã bị bắt tại một nhà thờ gần đó và hiện động cơ giết người của ông vẫn chưa được tiết lộ.

Tổng thống Luiz Abinader đã gửi lời chia buồn đến gia đình Bộ trưởng Orlando Jorge Mera trên Twitter.

Gia đình nạn nhân cũng đã đưa ra một tuyên bố: “Gia đình chúng tôi tha thứ cho người đã làm việc này” và “một trong những di sản lớn nhất của Orlando là không giữ sự hận thù”.

Nhiều quan chức Dominica khác đã gửi lời chia buồn trên các phương tiện truyền thông xã hội, bao gồm cựu Tổng thống Leonel Ferrnandez. Ông Fernandez đã gọi Bộ trưởng Orlando là “một con người vĩ đại, người của công chúng và một người phục vụ tận tâm”.

Ông Orlando Jorge Mera là thành viên của một gia đình chính trị quyền lực ở Dominica. Ông là thành viên sáng lập của đảng Cách mạng Hiện đại. Là một luật sư, ông được bổ nhiệm chức bộ trưởng vào tháng 8/2020.

Cha ông là Salvador Jorge Blanco và từng là cựu Tổng thống của Dominica từ năm 1982 đến 1986. Trong khi đó, em gái Dilia Leticia của ông là một thứ trưởng trong chính quyền Dominica hiện tại. Con trai của ông Orlando cũng là một thành viên của đảng Cách mạng Hiện đại và vợ ông là đại sứ của Dominica tại Brazil.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Khi các vụ bạo lực học đường gây xôn xao dư luận, công chúng thường đổ trách nhiệm chính lên các trường học và giáo viên. Ảnh: Singapore Women’s Weekly

Tìm 'gốc rễ' của bạo lực học đường

GD&TĐ - Theo các chuyên gia, bắt nạt hiếm khi xuất phát từ sự cố đơn lẻ mà thường gắn liền với trải nghiệm sống, môi trường xã hội và sức khỏe tinh thần của trẻ.

Giảng viên, sinh viên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng (UED) có nhiều đề tài nghiên cứu và sáng chế, giải pháp có giá trị.

Đoàn kết - trách nhiệm - sáng tạo

GD&TĐ - Năm 2025 đánh dấu một cột mốc đặc biệt – 50 năm kết nối và phát triển của Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng (UED).