Bộ Tài nguyên Môi trường dỡ phong toả trụ sở sau khi nữ cán bộ âm tính SARS-CoV-2

GD&TĐ - Sau khi kết quả xét nghiệm PCR của cán bộ là âm tính với SARS-CoV-2, Bộ Tài nguyên Môi trường đã dỡ phong toả trụ sở làm việc.

Trụ sở Bộ Tài nguyên Môi trường.
Trụ sở Bộ Tài nguyên Môi trường.

Cụ thể, theo kết quả xét nghiệm do CDC Nam Từ Liêm (Hà Nội) cung cấp, trường hợp nữ cán bộ nghi mắc COVID-19 ở trụ sở Bộ Tài nguyên Môi trường đã có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Trên cơ sở đó, Bộ Tài nguyên Môi trường đã dỡ phong toả trụ sở làm việc và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Bộ được trở về nhà .

Với các trường hợp tiếp xúc gần với người nghi nhiễm như người cùng tầng làm việc, người có liên quan, Bộ Tài nguyên Môi trường đề nghị tiếp tục thực hiện các biện pháp theo khuyến cáo, làm việc online tại nhà và tiếp tục theo dõi.

Trước đó, sáng 24/5 có một trường hợp công chức đến làm việc có biểu hiện sốt nhẹ và đau họng. Công chức này có yếu tố dịch tễ, đi đám hiếu ở Bắc Giang vào ngày 6/5.

Ngay khi nắm được thông tin, đơn vị này đã kích hoạt kịch bản ứng phó đã được xây dựng; thực hiện biện pháp cách ly người nghi nhiễm đồng thời thông tin ngay đến Trung tâm y tế dự phòng của quận Nam Từ Liêm.

Bộ Tài nguyên Môi trường cũng yêu cầu toàn bộ các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động không ra khỏi cơ quan, hạn chế tiếp xúc cho đến khi có thông báo của cơ quan y tế.

Trong ngày 24/5, Trung tâm Y tế dự phòng quận Nam Từ Liêm đã cử cán bộ đến khử khuẩn trụ sở Bộ TN&MT; lấy mẫu xét nghiệm của người nghi nhiễm, đồng thời đưa người nghi nhiễm đi cách ly theo đúng quy định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Đến với bài thơ hay: Mừng Phật Đản

GD&TĐ - Với thể thơ lục bát quen thuộc, bài thơ Mừng Phật Đản của tác giả Hồng Gai đã tạo nên một dòng chảy nhẹ nhàng, giàu nhạc tính, vừa mang chất thiền tĩnh tại, vừa chan chứa cảm xúc hướng thiện và tinh thần nhập thế của đạo Phật Việt Nam.

Sự khác biệt trong cách hiểu ngôn ngữ giữa người lớn và trẻ nhỏ có thể dẫn đến những hiểu lầm trong giao tiếp hằng ngày. Ảnh: ITN.

Những lời nói tưởng chừng vô hại của người lớn khiến trẻ tổn thương

GD&TĐ - Những lời nói tưởng chừng vô hại như “mời cho có”, “hứa cho vui” đã trở thành một phần quen thuộc trong giao tiếp của người lớn. Tuy nhiên, với trẻ nhỏ tiếp nhận ngôn ngữ theo nghĩa trực tiếp, các phát ngôn này không đơn thuần là phép lịch sự, mà có thể dẫn đến hiểu lầm và tổn thương tâm lý.