Bộ ảnh đón Trung thu đẹp như cổ tích của du học sinh Pháp

Trái với kiến trúc tráng lệ, những con đường rải đá cuội và khung cảnh hào nhoáng, mùa thu Châu Âu nay mang một vẻ đẹp cực mới lạ qua bộ ảnh đón Trung thu của cô bạn Minh Thúy sinh năm 1994, cử nhân ngành Quản trị khách sạn vì muốn theo đuổi đam mê makeup nên đã đăng kí học khóa makeup chuyên nghiệp trường nổi tiếng quốc tế Makeup forever tại Paris.

Tháng 9 mùa trăng là thời điểm bắt đầu năm học mới, Minh Thúy cho biết vì lịch học bận rộn nên cô bạn đã tranh thủ cùng người bạn của mình là nhiếp ảnh gia tự do tại Paris - Nguyễn Anh Lukas đi chụp sớm một bộ ảnh đón Trung thu với phong cách cổ trang cực độc ngay tại Pháp.

Bộ ảnh không chỉ nhằm đón một cái Tết Trung thu bình thường, mà còn là một món quà tinh thần cho những bạn du học sinh xa nhà, những người con trong hoàn cảnh đại dịch Covid mà không thể về thăm quê hương dịp Tết đoàn viên.

Để thực hiện bộ ảnh này một cách chỉn chu nhất, cả ekip đã phải mất công đặt may trang phục ở Việt Nam và gửi bằng đường hàng không sang Pháp trong mùa Covid đầy khó khăn khi chuyến bay thường bị gián đoạn.

Nữ sinh cho biết: "Trung thu là Tết đoàn viên, việc xa nhà đã là một điều buồn rồi, vậy nên chúng mình tự tạo ra không khí Trung thu ngay trên đất Pháp, bạn bè gặp gỡ và cùng chụp một bộ ảnh mang đậm không khí trước khi bước vào một năm học mới bận rộn."

Ai bảo ở trời Âu thì sẽ không có Trung thu nào? Cùng ngắm bộ ảnh cổ trang độc đáo và cũng không kém phần huyền ảo này nhé !

Theo svvn.tienphong.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh hoạ: ITN.

Sang sông!

GD&TĐ - Bài thơ “Sang sông!” của tác giả Quản Minh Cường mang một nỗi buồn lặng, không ồn ào mà thấm dần, như con nước giữa dòng – chảy đi, không thể níu, nhưng cũng chẳng thể quên.

Ở ngôi trường nội trú cách nhà hơn 100 cây số, Bảo Ngọc luôn phấn đấu để vươn lên trong học tập.

Cô học trò người Dao mở lối tương lai

GD&TĐ - Sinh ra và lớn lên ở vùng biên giới đặc biệt khó khăn của tỉnh Hà Tĩnh, Trần Bảo Ngọc, nữ sinh người Dao, đã vượt qua những biến cố gia đình và thiếu thốn chồng chất để bền bỉ theo đuổi con chữ.

Gia Hân tặng áo khoác màu hồng cho bạn Thuận Lan. Ảnh: NVCC

Gieo mầm yêu thương từ điều bình dị

GD&TĐ - Giáo dục lòng nhân ái không nhất thiết phải bắt đầu từ những bài giảng lớn lao, mà đôi khi được gieo mầm từ những điều rất bình dị trong đời sống học đường.