Đi dọc các con phố như Đinh Tiên Hoàng, Phan Đình Phùng, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Tri Phương, Trần Phú,… ta sẽ dễ dàng bắt gặp cảnh những hàng sấu già vào mùa trút lá.
Mùa sấu thay lá là cuối xuân, khi những cơn gió lạnh đã bắt đầu dứt, khi những tia nắng rực rỡ của mùa hè đã ló rạng, mang đến sự tươi tắn, vàng rực một góc phố. Ấy chắc cũng là lý do để để những người con Hà Nội nhớ đến sự hiện diện của nó.
Khoảng cuối tháng 4 đầu tháng 5, khi thời tiết chuyển hạ cũng là lúc những cây sấu ở Hà Nội đến mùa thay lá mới.
Lá sấu rơi nhiều trên khung cảnh đường phố vắng vẻ ở Hà Nội càng thêm thơ mộng hơn.
Những cây sấu già gắn với những con đường Hà Nội và làm nên một đặc trưng riêng cho mảnh đất Hà Thành.
Trên cây lá sấu với nhiều màu sắc cũng sẽ làm bạn khó có thể rời mắt.
Được mệnh danh là con đường đẹp nhất Hà Nội bởi hàng cây sấu cổ thụ rợp bóng, đường Phan Đình Phùng những ngày tháng 4, dường như mới thực sự phô bày hết những vẻ đẹp mộng mơ của mình.
Lá sấu rụng nhiều nhất ở dọc các phố Trần Phú, Phan Đình Phùng, Điện Biên Phủ, Lý Nam Đế...
Lá vàng ngập phố cũng tạo nên một cảm giác bình yên khó tả.
Mùa sấu đổ lá thoắt đến và đi, đôi khi ta chỉ vừa kịp nhận ra thì mùa đã qua tự khi nào.
GD&TĐ - Dù điều kiện học tập có phần hạn chế nhưng, Dương Đình Thanh người dân tộc Tày vẫn sở hữu điểm số ba môn Toán, Vật lí và tiếng Anh vô cùng ấn tượng.
GD&TĐ - Sau sáp nhập, sắp xếp, tỉnh Kon Tum từ 102 đơn vị hành chính còn 40 đơn vị hành chính cấp xã, phường với tên gọi đảm bảo yếu tố văn hóa, lịch sử.