Biến mình thành người thứ ba vì… đố kỵ

GD&TĐ - Tức giận bị cướp mất “miếng cơm” lại thêm lòng đố kỵ đàn bà, tôi đã lên kế hoạch trả thù bằng cách biến mình thành kẻ thứ ba để phá vỡ hạnh phúc gia đình của cô ta.

Biến mình thành người thứ ba vì… đố kỵ
Gia cảnh tầm trung, không thuộc kiểu con gái xinh đẹp “đập thẳng vào mắt” người đối diện nhưng tôi cũng thuộc kiểu ưa nhìn. Gương mặt không quá sắc sảo được cái body nóng bỏng vì thế nhiều anh theo đuổi.
Nhưng tôi không phải loại con gái dễ dãi, dễ rung động và chỉ biết vòi vĩnh ngửa tay xin tiền đàn ông. Tôi cũng có mục tiêu phấn đấu và hoạch định tương lai rõ ràng: Tôi yêu thích thiết kế nội thất và theo đuổi nó nhưng con đường này gặp nhiều trắc trở.
Với đam mê ngành thiết kế và cá tính mạnh, tôi luôn muốn được người khác công nhận, luôn muốn người nổi trội nhất từ những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường đến khi đi làm. Gần đây, công ty tôi có đấu thầu dự án nội thất lớn nhưng tôi đã thua mà đối thủ không ai khác chính là cô bạn hồi đại học.
Nếu để miêu tả N - Bạn cùng lớp hồi đại học đã thắng gói thầu lần này, thì chỉ cần hai từ “HOÀN HẢO”. N là con nhà nòi, bố mẹ đều là kiến trúc sư có tiếng, bố N từng là giáo sư đứng lớp môn em học. Xuất thân tốt đã đành, N còn rất xinh đẹp, học giỏi, hát hay, tính cách hòa nhã. Thời đại học, N là hoa khôi của trường được nhiều người yêu mến.
Dự án này, tôi bỏ công sức hàng tháng trời trầy trật, “ăn nằm” với nó để cho ra bản kế hoạch hoàn chỉnh nhất nhưng vẫn thất bại dưới tay N.
Nghe nói hiện N đã lập gia đình, có 1 con trai và hiện đang mang thai 5 tháng. Chồng N là giám đốc một chuỗi nhà hàng cao cấp ở Hà Nội.
Những thông tin đó càng làm sôi sục sự tức giận trong tôi. Tại sao ông trời lại ưu ái, thiên vị như thế, tại sao lại có người cuộc đời thuận lợi như thế trong khi mình phải cố gắng gấp trăm gấp nghìn lần cũng chưa chạm đến vạch xuất phát của người ta? Tôi thua N hoàn toàn...
Tức giận bị cướp mất “miếng cơm” lại thêm lòng đố kỵ đáng xấu hổ ngấm ngầm từ lâu, tôi đã không ngần ngại lên kế hoạch trả thù, muốn phá vỡ hạnh phúc gia đình của cô ta, muốn cô ta phải biết thế nào là thất bại, muốn cô ta nếm đau khổ một lần.
Biến mình thành người thứ ba vì… đố kỵ ảnh 1
Nghĩ là làm, tôi bắt đầu điên cuồng tìm kiếm thông tin chồng N và tìm mọi cách tiếp cận anh. Với khả năng nắm bắt tâm lý, gương mặt ưa nhìn và ngoại hình nóng bỏng, thêm với thời gian này N đang mang thai nên tôi dễ dàng làm quen. Sau vài lần đưa đẩy, chúng tôi đã cùng nhau đi ăn, đi chơi và nhanh chóng tiến xa hơn.
Ban đầu tiếp cận anh chỉ vì đố kỵ và mong muốn trả thù nhưng dần dà tôi càng ngày càng lún sâu trong tình yêu đầy tội lỗi mà tôi đã cố tình tạo ra. Nhưng những cử chỉ quan tâm, yêu thương chăm sóc của anh ấy đã lấp đầy khoảng trống cô đơn thiếu thốn tình thương của một đứa trẻ mất mẹ như tôi. Tôi đã thật lòng yêu thương anh từ lúc nào không biết.
Khi N phát hiện mọi việc, cô ấy hẹn tôi nói chuyện và cầu xin tôi buông tha trả lại chồng. Nhìn cô gái tự tin, xinh đẹp luôn rạng rỡ giờ tiều tụy vác bụng bầu đến van xin, khóc lóc suy sụp lẽ ra tôi phải hả hê lắm. Rõ ràng tôi đã chiến thắng nhưng sao lại chẳng thấy vui chút nào, tôi thấy tội lỗi vì phá nát gia đình người khác, cướp bố của hai đứa trẻ...
Giờ đây tôi không biết hành động thế nào mới đúng. Vì tôi đã yêu anh mất rồi, tôi có quyền gìn giữ tình yêu của mình chứ!
Mỗi lần gặp anh, tôi lại thấy có lỗi với N. Nhưng tôi yêu anh, tôi không muốn buông tay. Anh là người đầu tiên và cũng là người duy nhất từ trước đến nay cho tôi cảm giác được chở che, yêu thương, quan tâm và luôn được là chính mình khi bên anh. Hạnh phúc của mình thì mình phải nắm giữ đúng không mọi người?
Rất mong mọi người cho em lời khuyên, hiện tại em đang rất rối.
Bài viết trên đã được biên tập lại theo tâm sự được gửi đến Hộp thư gỡ rối Tuệ An.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ