Bị xúc phạm vì đá hỏng phạt đền chung kết EURO, tuyển thủ Anh gửi tâm thư xúc động

GD&TĐ - Tiền vệ Bukayo Saka chia sẻ về cảm giác thất vọng khi đá hỏng phạt đền khiến đội tuyển Anh thất bại trước Italia trong trận chung kết EURO 2020.

Saka nhận nhiều chỉ trích khi đá hỏng phạt đền ở trận chung kết EURO 2020.
Saka nhận nhiều chỉ trích khi đá hỏng phạt đền ở trận chung kết EURO 2020.

Được tung vào sân ở hiệp 2, Saka không thể hiện dược khả năng của bản thân, thậm chí gây thất vọng khi đá hỏng quả hỏng quả luân lưu quyết định khiến Anh thua Italia 2-3 trên chấm phạt đền, bỏ lỡ cơ hội vô địch Euro lần đầu tiên trong lịch sử.

Sau trận đấu, Bukayo Saka và những người đá hỏng phạt đền trong trận chung kết đã phải hứng chịu rất nhiều chỉ trích từ các cổ động viên của đội tuyển Anh, thậm chí bị phân biệt chung tộc sau trận thua của Tam Sư.

Hàng nghìn những bình luận với lời lẽ không hay nhắm vào cầu thủ sinh năm 2001, điều đó khiến anh gặp những áp lực rất lớn. Gần một tuần sau trận chung kết EURO 2020, Bukayo Saka đã chính thức lên tiếng. Anh chia sẻ trên trang cá nhân.

“Tôi đã tránh xa mạng xã hội trong vài ngày để dành thời gian cho gia đình và suy ngẫm về vài tuần qua. Tôi cảm ơn những người đã ủng hộ mình trong suốt thời gian vừa qua, nhưng phải thừa nhận rằng tôi bị tổn thương bởi các tin nhắn, bình luận mang tính phân biệt chủng tộc.

Thật vinh dự khi được trở thành một phần của đội tuyển Anh. Chúng tôi đã vào đến trận chung kết sau 55 năm chờ đợi. Tôi biết người hâm mộ kỳ vọng nhiều như thế nào, tôi cũng biết họ thất vọng ra sao khi chúng tôi không thể vô địch.

Tôi rất tiếc vì chúng tôi không thể mang chức vô địch EURO 2020 về với nước Anh, nhưng chúng tôi đã cống hiến tất cả những gì mà mình có.

Phản ứng của tôi sau trận đấu đã nói lên tất cả, tôi đã bị tổn thương rất nhiều. Bóng đá là một môn thể thao và tôi muốn mọi người thuộc mọi chủng tộc, giới tính, tôn giáo và xuất thân cùng hòa chung một niềm vui.

Đối với các nền tảng mạng xã hội như Instagram, Twitter và Facebook, tôi không muốn bất kỳ ai phải nhận những tin nhắn đầy căm thù và tổn thương như những gì tôi, Rashford và Sancho đã trải qua. Tôi hy vọng họ sẽ hành động mạnh mẽ hơn để đẩy lùi nạn phân biệt chủng tộc”.

Mới đây, đích thân HLV Mikel Arteta tiết lộ rằng ông đã nhắn tin và gọi điện an ủi Bukayo Saka, ông nói với Sky Sports: “Tôi đã gọi và nhắn tin cho cậu ấy, tôi biết Saka đã khóc rất nhiều. Saka sẽ ổn thôi. Cậu ấy là một cầu thủ mạnh mẽ. Tôi tin rằng cậu ấy đã nhận được rất nhiều tình yêu và sự ủng hộ từ người hâm mộ bóng đá thế giới.

Saka đã có một mùa giải phi thường. Ở tuổi 19, những gì cậu ấy thể hiện là vô cùng ấn tượng. Tôi nghĩ thất bại trước Italia sẽ giúp Saka và nhiều cầu thủ của tuyển Anh trở lại mạnh mẽ hơn”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.