Bí quyết giúp phụ nữ hạnh phúc khi ở một mình

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Không ít phụ nữ chật vật để đối chọi với sự cô đơn khi sống độc thân, nhưng đây là cách để khiến bất kỳ ai cảm nhận hạnh phúc.

Trong hàng thế kỷ, phụ nữ đã tin rằng con đường tìm kiếm hạnh phúc thực sự là con đường của tình yêu. (Ảnh: ITN).
Trong hàng thế kỷ, phụ nữ đã tin rằng con đường tìm kiếm hạnh phúc thực sự là con đường của tình yêu. (Ảnh: ITN).

Là những người phụ nữ độc lập, giờ đây họ nhận thức rõ hơn về những gì họ muốn, về người mà họ tìm kiếm.

Tình yêu có thời hạn sử dụng

Trải qua một cuộc tình lãng mạn đầy sóng gió, Sangeeta Das – một phụ nữ Ấn Độ - quyết định ổn định cuộc sống ở tuổi 35 cùng với người mà cô chọn. Cuộc sống hôn nhân thật hạnh phúc.

Chồng cô, một vận động viên xe đạp chuyên nghiệp, thường đưa cô tham gia những chuyến đi mạo hiểm dài ngày. Họ cùng nhau khám phá những địa điểm và trải nghiệm mới. Thực tế, tuần trăng mật của họ cũng là một chuyến đạp xe từ Delhi đến Goa.

Với Sangeeta, cuộc sống hôn nhân chỉ là một phần mở rộng của một mối tình lãng mạn cho đến khi nó không còn như vậy nữa. Dấu hiệu ban đầu của sự rạn nứt thể hiện ở những cuộc cãi vã và bất đồng.

Cái đinh cuối cùng trong quan tài của mối quan hệ vợ chồng là sự bất đồng của họ về việc muốn có con hay không. Sangeeta muốn nhưng chồng cô thì không. Vì vậy, 15 năm sau, họ ly thân và quyết định chia tay. Trong lúc đang làm thủ tục ly hôn thì chồng cô bị bệnh và không thể qua khỏi.

Hiện tại, ở tuổi gần 50, Sangeeta vẫn độc thân. Mặc dù hoàn cảnh dẫn đến thực tại này thật không may, nhưng điều đến sau đó là cảm giác nhẹ nhõm, tự do và những suy nghĩ tinh tế về tình yêu.

“Tình yêu của chúng tôi không phải là một tình yêu không có rắc rối hay một tình yêu vô điều kiện. Việc cuộc hôn nhân của chúng tôi đi đến hồi kết hay chúng tôi quyết định chia tay là do có những hoàn cảnh không thể sống chung dưới một mái nhà.

Sau khi khám phá ra niềm vui của việc tự chủ, nhiều phụ nữ ở các nhóm tuổi đã bắt đầu đi theo con đường riêng của họ. (Ảnh: ITN).
Sau khi khám phá ra niềm vui của việc tự chủ, nhiều phụ nữ ở các nhóm tuổi đã bắt đầu đi theo con đường riêng của họ. (Ảnh: ITN).

Chúng tôi yêu nhau như những con người bình thường, nhưng dù có yêu, chúng tôi nhận ra rằng con đường của chúng tôi khác nhau, ước mơ và mục tiêu của chúng tôi khác nhau…

Mức độ hiểu biết về giá trị, đạo đức, nguyên tắc của chúng tôi là khác nhau. Ý tưởng của chúng tôi về không gian gia đình và cá nhân là khác nhau. Vì vậy, tôi phải quyết định xem mình muốn sống với anh ấy và ghét anh ấy, hay sống xa anh ấy và tiếp tục yêu anh ấy.

Chúng tôi quyết định nghỉ ngơi, đó là lúc tôi nhận ra rằng không có gì tội lỗi hay đáng xấu hổ khi thừa nhận tình yêu có thể tan biến,” Sangeeta tâm sự.

Trong hàng thế kỷ, phụ nữ đã tin rằng con đường tìm kiếm hạnh phúc thực sự là con đường của tình yêu, con đường chứa đầy sự thỏa hiệp và hy sinh. Sự hy sinh đó bao gồm cả danh tính và ước mơ. Đó là cái giá mà phụ nữ đã phải trả cho tình yêu. Phụ nữ đã từ bỏ sự nghiệp và chuyển hướng tập trung vào cuộc sống của họ để điều hành gia đình và nuôi dạy con cái, tất cả đều nhân danh tình yêu. Nhưng, thời thế luôn thay đổi và quan niệm về tình yêu của phụ nữ cũng vậy.

Khi ngày càng có nhiều phụ nữ tìm được sự độc lập về tài chính và xã hội, tiêu chí của họ về người bạn đời lý tưởng để yêu đang bị thu hẹp lại. Ngày càng có nhiều phụ nữ nhận thức được họ muốn gì và không muốn gì. Họ đang đánh giá lại những yếu tố cần thiết để yêu.

Khi tìm kiếm tình yêu, họ không chỉ tìm kiếm một đối tác ổn định về tài chính, hoặc người có thể chăm sóc họ, mà còn là người đối xử bình đẳng với họ đồng thời mang đến sự tương thích về cảm xúc và trí tuệ.

Trong cuốn “Kiêu hãnh và Định kiến” của Jane Austen, Elizabeth Bennett tuyên bố cô sẽ không kết hôn chỉ vì tiền; đối tác của cô phải có những phẩm chất như lòng tốt, sự tôn trọng và trí thông minh. Đó là một điều bất thường trong một cốt truyện mà hôn nhân chủ yếu được thúc đẩy bởi triển vọng tài chính.

Có vẻ như sự bất thường đó cuối cùng đã trở thành một tiêu chuẩn. Kết quả là, nhóm đối tượng phù hợp trong một xã hội bị chi phối nặng nề bởi các chuẩn mực gia trưởng đang bị thu hẹp lại - hệ quả trực tiếp của điều này là dân số phụ nữ độc thân ngày càng tăng.

Phụ nữ đang khám phá ra quyền tự chủ trong cuộc sống của họ. Mona Dutta là một trong số đó. Cũng giống như Sangeeta, một năm nữa cô sẽ bước sang tuổi 50. Cô là nhà tư vấn cho một công ty lớn, có sở thích du lịch và chụp ảnh. Cô chưa bao giờ kết hôn.

Tất nhiên, cô không bao giờ đặt ra mục tiêu ghét bỏ tình yêu. Ngược lại, cô đã yêu nhiều lần, khá say đắm, chỉ để thấy mình bị lừa dối và đau lòng. Độc thân trong nhiều năm, cô đã chăm sóc cha mẹ và một số cô dì chú bác không con cái của mình.

Ở độ tuổi hai mươi và ba mươi, Mona đã đầu tư tình cảm vào một vài mối quan hệ, nhưng không mối quan hệ nào kéo dài khiến cô thất vọng. Một mối tình kéo dài gần 5 năm đã khiến cô cảm thấy lạc lõng và mất phương hướng khi nó kết thúc.

Chính sự đau lòng này đã thay đổi cuộc đời cô, nó dẫn cô đến con đường thức tỉnh tâm hồn và giúp cô khám phá ra niềm vui của việc yêu bản thân.

Sau khi khám phá ra niềm vui của việc tự chủ, nhiều phụ nữ như Mona, ở các nhóm tuổi, đã bắt đầu đi theo con đường riêng của họ. Họ có thời gian biểu riêng trong ngày và việc thay đổi tất cả những điều này vì một người đàn ông là điều không còn phù hợp nữa. Đó là một rủi ro mà họ không muốn chấp nhận.

Mặc dù Sangeeta nhớ lại câu chuyện tình yêu của mình với chồng cũ một cách khá trìu mến, nhưng cô nói rằng toàn bộ ý tưởng về tình yêu vĩnh cửu là một sự giả tạo mà chúng ta nuôi sống bản thân và sau đó chúng ta tiếp tục bẻ cong các quy tắc để đưa người đó vào cuộc sống của mình hoặc để đưa chính mình vào cuộc sống của họ.

“Đó là bởi vì chúng ta chưa bao giờ được nói rằng tình yêu cũng có thời hạn sử dụng. Có thể có những hoài niệm về khoảng thời gian vui vẻ bên nhau, nhưng tình yêu sẽ phai nhạt”.

Phụ nữ tìm thấy hạnh phúc và sự ổn định trong... tình bạn

Phụ nữ hiện đại tập trung vào việc phát triển bản thân và mở rộng mạng lưới bạn bè. (Ảnh: ITN).
Phụ nữ hiện đại tập trung vào việc phát triển bản thân và mở rộng mạng lưới bạn bè. (Ảnh: ITN).

Đối với một số người, kết thúc của sự lãng mạn không nhất thiết phải là kết thúc mối quan hệ. Mona chia sẻ rằng cô vẫn tiếp tục làm bạn với đối tác cũ mặc dù mối quan hệ đã kết thúc.

“Chúng tôi tiếp tục là bạn tốt của nhau. Bởi vì đó là mối quan hệ rất bình đẳng. Đối với tôi, một mối quan hệ là sự phân chia 50-50,” cô nói.

Ngay cả đối với những phụ nữ trẻ như Tanyaa Raturi (Ấn Độ), quan niệm về tình yêu đã thay đổi đáng kể kể từ lần đầu tiên cô biết yêu ở tuổi 17.

“Ý tưởng về tình yêu của tôi tương ứng với những trải nghiệm cuộc sống mà tôi đã có. Ở tuổi 20, tôi đã sống phần lớn cuộc đời mình ở một thị trấn nhỏ. Bạn trai lý tưởng của tôi khi đó giống hình mẫu của các diễn viên trong phim. Khi tôi lớn lên, mọi thứ đã thay đổi. Là một người biết suy nghĩ, tôi tin rằng cần phải tự suy xét ở một mức độ nhất định".

Ngày nay, những gì Tanyaa tìm kiếm ở một người bạn đời cũng đã thay đổi vì cô hiểu được nguyên nhân khiến các mối quan hệ trước đó không có kết quả.

“Bây giờ, tôi cảm thấy rằng rất nhiều thứ mà tôi cần từ đối tác, tôi có thể tự mình đạt được, chẳng hạn như phát triển bản thân, điều này rất quan trọng đối với tôi,” Tanyaa nói.

Cô không còn quá tập trung vào việc tìm kiếm tình yêu từ một đối tác lãng mạn. Thay vào đó, cô dành thời gian cho mạng lưới bạn bè ổn định, những người đã ở bên cô trong những ngày tháng khó khăn. Hạnh phúc, với Tanyaa bây giờ có nghĩa là sự ổn định.

Theo outlookindia.com

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Tiếp thêm sức mạnh

GD&TĐ - Hôm nay, 7/5, triệu triệu trái tim của người dân cả nước đều hướng về Điện Biên...