Bị cổ động viên chơi xấu, Mohamed Salah đá hỏng phạt đền

GD&TĐ - Mohamed Salah bị cổ động viên đối thủ chiếu tia laser vào mặt khi đá luân lưu…

Tình huống xảy trong trận play-off tranh vé dự World Cup 2022 khu vực châu Phi giữa chủ nhà Senegal với Ai Cập hôm 30/3.

Salah và các đồng đội thắng 1-0 ở lượt đi, lượt về Senegal sớm san bằng tỷ số nhờ bàn thắng của Boulaye Dia ngay phút thứ 3.

Hòa nhau 1-1 sau thời gian hiệp phụ buộc đội bóng của Salah và đội bóng của Sadio Mane phải bước vào loạt luân lưu cân não.

Đáng chú ý, Salah - người có biệt danh ‘Vua Ai Cập’ nhận trọng trách đá quả đầu tiên cho Ai Cập. Thế nhưng, trước khi dứt điểm tiền đạo thuộc biên chế Liverpool lại bị cổ động viên Senegal chiếu thẳng tia laser vào mặt và kết quả anh đá hỏng luân lưu.

Salah bị cổ động viên Senegal chiếu tia laser vào mặt trước khi đá luân lưu.

Salah bị cổ động viên Senegal chiếu tia laser vào mặt trước khi đá luân lưu.

Nếu như Salah là người đá hỏng quả đầu tiên của Ai Cập thì trớ trêu thay Mane - người đồng đội của anh trong màu áo Liverpool - lại hoá người hùng với cú đá quyết định giúp Senegal thắng luân lưu 3-1 để giành vé đến Qatar dự World Cup 2022.

Trước đó vào đầu tháng 2, Mane và các đồng đội cũng gieo sầu cho Salah khi Senegal thắng Ai Cập trên chấm luân lưu để vô địch CAN Cup 2022.

Như vậy ngoài Senegal, các đại diện châu Phi khác góp mặt ở World Cup 2022 còn có Cameroon, Morocco và Tunisia.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thầy cô Trường PTDTNT THCS&THPT Chiêm Hóa đồng hành cùng học sinh.

Ôn thi tốt nghiệp THPT: Trường nội trú bứt tốc

GD&TĐ - Trong giai đoạn nước rút trước Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, các trường phổ thông dân tộc nội trú tại Tuyên Quang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp từ tổ chức ôn tập, đổi mới phương pháp đến chăm lo tâm lý… giúp học sinh lớp 12 sẵn sàng bước vào kỳ thi quan trọng.

Thầy Liêu và những câu thơ của nhà giáo, nhà thơ Vũ Đình Liên. Ảnh: NVCC.

Ân tình không phai

GD&TĐ - Bữa tối, ông Nhân uống xong những chén trà Long Tỉnh thơm lừng. Nghe nói đây là loại danh trà xanh nổi tiếng bậc nhất ở Hàng Châu (Trung Quốc) có từ 1.200 năm trước.