Bị chém lìa tay vì giải quyết mâu thuẫn của hai cô gái

GD&TĐ - Hai nhóm thanh niên mang theo hung khí hẹn gặp nhau để giải quyết mâu thuẫn giữa hai cô nhân viên bán quán. Hậu quả một thanh niên bị chém đứt lìa cánh tay…

Hiện trường vụ án. Ảnh: CAND
Hiện trường vụ án. Ảnh: CAND

Trước đó, do mâu thuẫn nên 2 nữ nhân viên làm tại một quán cà phê ở thành phố Biên Hòa là Đỗ Thị Kim Ngân (SN 2000, quê tỉnh Bình Thuận) và một nhân viên tên Trinh (chưa rõ lai lịch) hẹn nhau giải quyết.

Ngân và Trinh chọn địa điểm để giải quyết xung đột là địa bàn thuộc khu phố 3 phường Tân Hiệp (thành phố Biên Hòa, Đồng Nai). Trước khi tới đây, cả hai đều gọi thêm mỗi bên khoảng 10 đối tượng mang dao và mã tấu “hỗ trợ” mình.

Tại đây, nhóm của Ngân lép vế hơn nên bị nhóm của Trinh cầm dao và mã tấu đuổi chém. Hậu quả, Lê Văn Hùng thuộc nhóm của Ngân bị chém đứt lìa cánh tay được đưa đi cấp cứu.

Ngoài ra, còn 2 người khác là Y Khoa H Mok (29 tuổi, ngụ tại Đắk Lắk) và Bùi Tấn Dũng (22 tuổi, cùng ngụ tại thành phố Biên Hòa) cũng bị chém trọng thương. Vụ việc 2 nhóm đuổi chém nhau khiến cả khu vực đó náo loạn. Sau khi gây án, các đối tượng đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Ngay trong đêm 24/8, Công an TP Biên Hòa phối hợp cùng các lực lượng chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc và đã xác định được danh tính một số đối tượng liên quan.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thầy Thạch (thứ 4 từ phải qua, hàng giữa) chụp ảnh kỷ niệm ngày học sinh Trường chuyên Lam Sơn ra trường, năm 1988. Ảnh tư liệu

Ánh sáng khác thường

GD&TĐ - Dạo ấy, tôi và anh Thạch thuộc nhóm luyện thi đại học khối A. Anh em chung cảnh sống tập thể, nên thường cùng nhau đạp xe tới dạy luyện thi...
Rác vũ trụ là vấn đề không gian cấp bách hiện nay.

Chiến dịch dọn rác không gian

GD&TĐ - Giai đoạn đầu tiên trong Chiến lược bền vững không gian của NASA tập trung vào rác trên quỹ đạo quanh Trái đất.