Bếp nướng thịt hoạt động bằng... sức người

GD&TĐ - Một Youtuber người Nhật am hiểu công nghệ mới đây đã tiết lộ sáng tạo mới: Bếp nướng thịt đặc biệt yêu cầu người dùng thực sự đốt cháy một lượng calo để cung cấp năng lượng cho thiết bị và nướng thịt.

Một youtuber người Nhật am hiểu công nghệ mới đây đã tiết lộ một sáng tạo mới.
Một youtuber người Nhật am hiểu công nghệ mới đây đã tiết lộ một sáng tạo mới.

Youtuber người Nhật Bản có tên Bomb_tamio chuyên tạo ra những phát minh kỳ quặc để mang lại nụ cười cho người xem.

Tuy nhiên, sáng tạo mới nhất của anh đã thực sự thu hút rất nhiều khán giả, đặc biệt là những người đang tìm kiếm cách giảm cân sáng tạo.

Trong một đoạn video được đăng tải vào tháng 5/2021, nhà phát minh trẻ tuổi này chuẩn bị nấu các dải thịt xông khói trên một chiếc bếp nướng điện.

Bếp nướng thịt hoạt động bằng... sức người ảnh 1

Thay vì bật công tắc bằng núm xoay, anh bắt đầu chạy tại chỗ và liên tục dẫm một chân trên miếng đệm màu vàng. Chuyển động nhanh này cung cấp năng lượng cho vỉ nướng và người dùng cần tiếp tục di chuyển cho đến khi thịt chín.

Trong clip của mình, Bomb_tamio chỉ cần nấu một vài miếng thịt xông khói mỏng nhưng nếu bạn có ý định ăn món bít tết nghiêm túc hơn, bạn sẽ cần tập luyện thể chất, có nghĩa là phải đốt cháy một lượng calo trước khi nạp thêm thức ăn. Phương pháp này có thể không giúp bạn giảm cân, nhưng ít nhất bạn sẽ được tập thể dục.

Nhược điểm duy nhất của bếp nướng sử dụng sức người này là tiếng ồn. Nếu bạn sống trong một căn hộ, những người hàng xóm ở tầng dưới có thể bị quấy rầy vì bạn liên tục dậm chân tại chỗ, đặc biệt nếu bạn định nướng nhiều đồ ăn.

Theo Oddity Central

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bản Seo Hay là nơi sinh sống của đồng bào dân tộc Si La.

Ngôi trường 'trên mây'

GD&TĐ - Người Si La là một trong những dân tộc có số dân ít nhất tại Việt Nam, chủ yếu sinh sống tại huyện Mường Tè (Lai Châu).

Chiếc đồng hồ Casio nhỏ gọn, đồng hành trong học tập. Ảnh: Tấn Quyết

'Thủ quỹ' thời gian!

GD&TĐ - 'Bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ?' - mỗi lần như vậy là tôi lại dành ra chút thời gian để 'hỏi ý kiến trợ giúp' của 'thủ quỹ' thời gian Casio...