Bệnh viên Nhi TƯ miễn phí điều trị cho bé sinh non nghi có bố mẹ chết cháy ở Đê La Thành

GD&TĐ - Cháu bé được nghi ngờ là con 2 nạn nhân tử nạn trong vụ cháy ở Đê La Thành vừa qua đang được điều trị tích cực do bị viêm phổi nặng sau sinh non.

Bệnh viên Nhi TƯ miễn phí điều trị cho bé sinh non nghi có bố mẹ chết cháy ở Đê La Thành

Liên quan đến vụ cháy tại Đê La Thành khiến nhiều gia đình bị thiệt hại, thông tin có 2 nạn nhân thiệt mạng trong khu trọ giá rẻ nhận được nhiều quan tâm của dư luận.

Theo thông tin ban đầu, 2 nạn nhân là cha mẹ ruột một cháu bé sinh non điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung Ương.

Qua sàng lọc thông tin, Bệnh viện Nhi Trung Ương cho biết, hiện Bệnh viện cũng tiếp nhận điều trị một bé 2 tháng tuổi, sinh non, quê từ Phú Thọ và 4 ngày nay không có người trông nom. Cơ quan chức năng nghi ngờ cháu bé này có mối quan hệ huyết thống với nạn nhân bị chết cháy.

Liên quan tới tình hình sức khỏe của bé, trao đổi với phóng viên Gia Đình Mới lúc 17h40 chiều nay, PGS.TS Lê Thanh Hải, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết: Cháu bé nghi có quan hệ huyết thống với các nạn nhân vụ cháy ở phố Đê La Thành đang được điều trị tích cực do bị viêm phổi nặng sau sinh non.

Hiện chưa xác định được thời gian điều trị còn phải kéo dài bao lâu. Do những ngày qua không có người thân đến trông nom, bệnh viện vẫn hỗ trợ chăm sóc và điều trị miễn phí toàn bộ cho cháu bé.

Về việc xác định thân nhân của bệnh nhi, đại diện Bệnh viện Nhi Trung Ương cho biết sẽ phải chờ kết quả giám định ADN cũng như các kết quả điều tra khác từ phía cơ quan công an. 

Về phía bệnh viện, trong những ngày tới, dù kết quả giám định ADN thế nào thì việc hỗ trợ điều trị tích cực và miễn phí cho bé vẫn được duy trì.

Theo Giadinhmoi.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giáo sư Venky Shankararaman tại APAIE 2026.

APAIE: Từ lễ kỷ niệm đến bước ngoặt thay đổi

GD&TĐ - Khi ánh đèn bên trong Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Hồng Kông dần tắt, Chủ tịch APAIE, Giáo sư Venky Shankararaman, khép lại hội nghị năm 2026 bằng một câu nói ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa: “Khi chúng ta rời đi, công việc thực sự mới bắt đầu”.

Quảng Ninh rực rỡ cờ hoa trước “Ngày hội non sông”. Ảnh: Minh Cương

Đất Mỏ ngày hội bầu cử

GD&TĐ - Báo Giáo dục và Thời đại trân trọng giới thiệu bài thơ "Đất Mỏ ngày hội bầu cử" của tác giả Hồng Gai, nhân ngày bầu cử 15/3/2026.

Nhóm nghiên cứu và giảng viên hướng dẫn. Ảnh: Hà An

Thầy trò sáng chế robot di chuyển trên tường nhà

GD&TĐ - Nhóm sinh viên và giảng viên Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ TPHCM đã chế tạo thành công robot có khả năng di chuyển trên tường và trần nhà, với tải trọng tối đa khoảng 1,3kg.