Bé trai bị điện giật mất mạng khi chơi thú nhún đút xèng

GD&TĐ - Một bé trai ở Trung Quốc đã bị điện giật dẫn đến tử vong khi chơi thú nhún đút xèng.

Bé trai bị điện giật mất mạng khi chơi thú nhún đút xèng
Trò chơi trẻ em
Một bé trai đã chết vì bị điện giật khi chơi trò thú nhún bằng xèng ở miền Đông Trung Quốc.

Cậu bé 11 tháng tuổi ở Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến đã chạm tay vào dây điện trên xe thú nhún xèng, Southern Metropolis News đưa tin.

Vụ tai nạn xảy ra vào trưa ngày thứ Năm bên ngoài một cửa hàng tiện lợi trong khu dân cư của thành phố.

Trước khi xảy ra tai nạn này, cậu bé ngồi trên chiếc xe thú đang lắc lư.

Sau đó ông nội của bé đã đưa bé xuống và ngồi ở bậc thang ngay đằng sau chiếc xe vẫn chưa được ngắt điện này.

Ông nội của bé đã già và do sơ ý nên có thể không biết, chiếc xe có hệ thống dây điện ở phía sau và nó nằm trong tầm với của trẻ em. Cậu bé đã chạm vào dây điện và bị giật điện bất tỉnh tại chỗ.

Ông đã ngay lập tức đưa cháu mình tới bệnh viện nhưng không thể cứu vãn được, các bác sĩ thông báo bé trai đã tử vong.

Trò chơi trẻ em
Điều tra cho biết, những chiếc xe thú nhún bị lỗi hỏng đã bị loại bỏ hoặc mang đi kiểm tra trước đó.

Strait City Daily cho biết, cảnh sát nói rằng họ vẫn tiếp tục làm rõ nguyên nhân sự việc, nhưng ở giai đoạn hiện tại đây không phải là một vụ án hình sự và có thể sẽ được kết thúc bằng một vụ kiện dân sự.

Trò chơi thú nhún đút xèng này từ lâu đã rất phổ biến trước các cửa hàng tiện lợi ở Trung Quốc.

Đã có trường hợp tương tự xảy ra trước đó, một cậu bé ở tỉnh Phúc Kiến bị điện giật trong năm 2013. Cũng đã có báo cáo ở Trung Quốc, một vài trẻ em bị tai nạn mắc kẹt đứt thậm chí nát ngón tay khi chơi trò thú nhún này.

Theo Vietnamnet

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Khuyến (phường Thành Nhất) tham gia các hoạt động trải nghiệm trong giờ ra chơi. Ảnh: TT

Biến giờ chơi thành trải nghiệm, sáng tạo

GD&TĐ - Thay vì những giờ giải lao đơn điệu với thiết bị điện tử, nhiều trường học tại Đắk Lắk đã biến sân trường thành không gian trải nghiệm đầy cảm hứng.

Cô giáo Đinh Thị Mia cùng học sinh.

Cô giáo vùng cao với khát vọng thắp sáng tri thức

GD&TĐ - Từ bục giảng nơi đại ngàn xa xôi, hai nữ giáo viên dân tộc thiểu số tại Đà Nẵng mang theo tiếng nói thực tế của giáo dục miền núi cùng khát vọng thắp sáng tri thức vào nghị trường Quốc hội.

Mỗi khi cất tiếng hát, dường như mẹ trở về với tuổi mười tám, đôi mươi. Ảnh minh họa từ AI.

Nỗi nhớ mùa Xuân

GD&TĐ - Thoáng bóng tuần lễ, trôi thật nhanh. Nó lại phải từ biệt mẹ để lên thành phố.