Và đằng sau mỗi câu chuyện là một chiến dịch thao túng.
Thông thường, chúng ta đọc hay nghe chuyện về nhà tù nào đó sẽ có cảm giác rằng sự việc xảy ra ở một nơi xa lắc. Ví như, cuộc bạo loạn nổ ra tại nhà tù ở Midlands, một cảnh sát chiến đấu để giành lại mạng sống sau khi bị tù nhân đâm trong nhà tù hạng A ở quận Worcestershire, hay tin về nhà tù Belmarsh, nơi người đàn ông tiến vào lớp học nhảy Taylor Swift rồi thực hiện hành vi giết người hàng loạt sau đó tạt nước sôi vào cảnh sát…
Nhưng khi một nữ quản giáo quan hệ tình dục với nam tù nhân được đưa lên trang nhất, thì câu chuyện lại gây chú ý hơn bao giờ hết. Đây chính là mặt tối kỳ lạ của hệ thống nhà tù Anh Quốc, chúng thường mang đa sắc màu của kinh dị và khiêu dâm.
Hầu như mỗi tháng, trên mặt báo lại xuất hiện một tiêu đề mới, bên dưới là bức ảnh đôi: Một phụ nữ trẻ và một phạm nhân, có thông tin chi tiết về “mối quan hệ” của họ.
Vào tháng 1, Linda De Sousa Abreu, 30 tuổi, một nữ sĩ quan tại nhà tù Wandsworth (Tây Nam London) đã bị bỏ tù sau khi một đoạn video được lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh cô quan hệ tình dục trong phòng giam với một phạm nhân, do một tù nhân khác quay được. Thẩm phán đã xác nhận đây là “hành động tự nguyện”.
Điều tra cho thấy cô ta từng đóng vai người mẫu Only Fans, nhân vật đã xuất hiện trong hàng loạt bộ phim phóng túng về chủ đề đổi vợ trên Kênh 4. Cô thừa nhận đã quan hệ tình dục ba lần với phạm nhân này. Y là một tên trộm bị kết án 15 tháng tù, một nửa trong số đó có thể được hưởng án treo.

Vào tháng 2, Toni Cole, 29 tuổi, bị bỏ tù 12 tháng sau khi chia sẻ hơn 4.300 tin nhắn và cuộc gọi điện thoại khiêu dâm với một phạm nhân nam tại nhà tù HMP Five Wells, hạt Northamptonshire. Cảnh sát mô tả những lần trò chuyện của họ, gồm một số cuộc gọi video, bản chất là “gợi dục hoặc tán tỉnh”.
Trích xuất từ hệ thống camera giám sát có cảnh phạm nhân đó vòng tay qua người cô. Một cuộc điều tra khác cho thấy cô đã ngồi trên đùi phạm nhân này và “hứa sẽ mật báo cho anh ta” nếu Toni Cole biết phòng giam của y sẽ bị khám xét.
Vào tháng 3, Katie Evans, 26 tuổi, bị kết án 21 tháng tù vì tội quan hệ không phù hợp với một tù nhân trong nhà tù hạng B - chuyên giam tù nhân nam. Cô khoe khoang về hành vi tình dục với phạm nhân này và thu tiền ma túy thay cho hắn. Tòa án nghe chuyện người mẹ của một đứa trẻ bị tên cướp Daniel Brownley “làm hư hỏng” không lâu sau khi y bắt đầu trả án tại nhà tù HMP Doncaster thuộc Nam Yorkshire.
Hai người có chung hơn 140 cuộc điện thoại và nữ quản giáo này đã chuyển tiền quanh các tài khoản ngân hàng cho hắn. Thẩm phán cho biết, “không có lời bào chữa nào” cho hành vi của cô ta, mặc dù Katie Evans đã bị “một tên tội phạm có kinh nghiệm thao túng”.

Vào tháng 4, Kerri Pegg, 42 tuổi, cựu Giám đốc nhà tù HMP Kirkham ở hạt Lancashire, bị kết án 9 năm tù vì có hành vi sai trái sau khi quan hệ với một trùm băng đảng ma túy với nickname của một nhân vật trong bộ phim dài tập Mỹ mang tiêu đề “Breaking Bad”. Khi còn đương chức, Kerri Pegg đã giúp hắn được tạm thời tại ngoại để đổi lấy món quà lót tay là một ô tô Mercedes mà hắn mua bằng tiền buôn bán ma túy.
Chỉ tính từ năm 2016 đến nay đã có hơn 120 sĩ quan đã bị điều tra vì dính líu đến tham nhũng, một phần tư trong số đó bị sa thải vì tội quan hệ tình dục với tù nhân hoặc buôn hàng lậu. Một thống kê khác cho thấy, trong vòng 3 năm từ 2021 - 2024 có ít nhất 29 nữ sĩ quan nhà tù bị sa thải vì tội quan hệ không phù hợp với tù nhân, tăng gấp hơn 3 lần so với 3 năm trước đó từ 2017 - 2020 là 9 người.
Thực trạng trên đặt ra câu hỏi: Có thực sự hợp lý khi để các nữ cảnh sát phục vụ trong nhà tù dành cho nam giới không? Và đây là câu trả lời: Một nữ cảnh sát ngây thơ 22 tuổi đã phải lòng một tù nhân nam là thành viên băng đảng tội phạm, những tin nhắn tục tĩu của cô ấy trên WhatsApp được công khai.
Đằng sau mỗi tin nhắn khiêu dâm ấy là nhiều tháng cô bị tên tội phạm thông minh truy đuổi, và thao túng. Điều tra cho thấy, đằng sau hai người này là cả một băng đảng tội phạm có tổ chức đã khai thác và đánh cắp thông tin từ các tài khoản mạng xã hội của cô. Cô bị chúng thuyết phục chuyển hàng cấm, ma túy và điện thoại di động bằng cách nhét trong tất để mang vào nhà tù!
Rõ ràng, đây là vấn đề của tư pháp nhiều hơn là tình dục. Đằng sau bức ảnh tội phạm có thể là: Một phụ nữ trẻ đang mắc nợ, được tuyển dụng trực tuyến và không được đào tạo đầy đủ từ trang phục, giờ giấc tới cách cư xử khiến họ dễ nhúng tay vào tham nhũng. Hơn nữa, việc thiếu nhân sự ở các nhà tù đông đúc chính là mầm mống của các tiêu cực. Những công chức như vậy lẽ ra không bao giờ được giao chìa khóa của một nhà tù cần an ninh cao.
South, 35 tuổi, người đã làm việc gần 10 năm trong các nhà tù loại A - nơi cần cấp độ an ninh cao nhất, cho biết: “Một tên tội phạm sẽ có thể đánh hơi được con mồi để thao túng cách xa hàng dặm, ngay những tuần làm việc đầu tiên. Ai đặc biệt dễ bị tổn thương sẽ ngay lập tức sẽ trở thành mục tiêu”.
South cho biết: “Mọi thứ đã thay đổi vào khoảng năm 2015”, sau khi chính phủ Bảo thủ đưa ra chương trình nghỉ hưu tự nguyện sớm cho các sĩ quan phục vụ lâu năm. “Các sự cố tăng lên vì không có kinh nghiệm để giúp ngăn ngừa chúng hoặc để phát hiện ra những điều nhỏ nhặt mà một sĩ quan mới có thể không nhận thấy”.

Hiện nay, quy trình tuyển dụng nhân viên nhà tù được tiến hành hoàn toàn qua Zoom. Bạn nhận được lời mời làm việc mà không cần gặp bất kỳ ai. Những người đang đào tạo thường chỉ có 18 tháng làm việc vì tỷ lệ luân chuyển nhân sự rất cao. South biết rằng có những người “thậm chí sau 12 tháng làm việc vẫn không biết quản lý trực tiếp của họ là ai”.
Tỷ lệ thất nghiệp trên thị trường lao động cũng là một nguyên nhân. Bạn sẽ thấy sự bùng nổ tuyển dụng trong các nhà tù “khi tỷ lệ thất nghiệp cao”. “Sau đó, mọi người gia nhập dịch vụ nhà tù vì không có công việc nào khác”. Theo số liệu của Văn phòng Thống kê quốc gia Anh, tỷ lệ thất nghiệp tại quốc gia này đã tăng lên mức cao nhất trong gần bốn năm qua, ở mức 4,5% trong ba tháng đầu năm, tăng 0,2% so với quý trước.
Phân tích của báo Telegraph cho thấy, trên toàn hệ thống nhà tù Anh Quốc, giai đoạn 2012 - 2025, số lượng nữ sĩ quan đã tăng hơn 20% trong khi số lượng nam giới giảm 10,4% do các biện pháp cắt giảm chi phí. 42% nhân viên nhà tù (bao gồm cả nhân viên gác và hỗ trợ hoạt động) hiện là nữ, trong khi con số này là 35% vào năm 2012.
Ở chừng mực nào đó, một khi nhân viên đã được tuyển chọn và đào tạo bài bản thì cảnh sát nữ sẽ có lợi thế riêng. Cô South biết thế nào là một sức mạnh mềm đối với các nhà tù an ninh cao, nhiều tội phạm nguy hiểm tại Anh, theo South thường thì sự hiện diện của cô đã giúp giảm bớt tình trạng bạo lực.
“Có quá nhiều nam tính và testosterone, và điều đó rất độc hại, chỉ cần là phụ nữ cũng đủ giúp họ thoát khỏi tình trạng này”. Nhưng khi các vụ việc gia tăng đến quá tải, thiếu nhân sự, mất kiểm soát, có lẽ đây là lúc gửi quân tiếp viện để giúp họ.