Bé 4 tuổi qua đời sau hơn 7 tiếng bị bỏ quên trong ô tô
Huyền Anh
GD&TĐ - Cậu bé là 1 trong 8 đứa trẻ được đưa đến nhà trẻ ở Wuhan, tỉnh Hubei, miền trung Trung Quốc. Người ta tin rằng cậu bé bị bỏ lại trong xe vì ngủ quên, tài xế đã không nhận ra điều đó nên đánh xe quay về đậu lại trong bãi.
Cô giáo của cậu bé, làm việc tại nhà trẻ Xingxing, cũng đã không nhận ra rằng thiếu mất cậu trong lớp. Chỉ đến khi tài xế quay lại lấy xe mới phát hiện ra cậu bé đã qua đời.
Nguyên nhân tử vong được cho là do ngạt khi nhiệt độ ngoài trời lúc đó 30 độ C, nhiệt độ bên trong xe thậm chí còn nóng hơn đáng kể.
Vợ chồng hiệu trưởng ngôi trường, hai cô giáo của cậu bé đều đã bị tạm giữ để điều tra về tội ngộ sát do cẩu thả. Mẹ của cậu bé, cô Wu Xuemei, được thông báo về thảm kịch của con vào buổi chiều dù sáng đó vẫn còn tiễn con lên xe đến trường.
GD&TĐ - Dự án “Chúng tôi có thể” giai đoạn 2 - Thúc đẩy bình đẳng giới và giáo dục cho trẻ em gái ở các vùng dân tộc thiểu số Việt Nam” công bố chiều 28/3.
GD&TĐ - Chiều 28/3, sau nhiều ngày xét xử, TAND TPHCM tuyên án 16 bị cáo trong vụ truy sát, chém tử vong ông Mai Văn Quân (sinh năm 1966, tức Quân xa lộ).