Bắt Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng

GD&TĐ - Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng đã bị cơ quan công an khởi tố, bắt tạm giam.

Cơ quan công an thi hành các quyết định tố tụng với bị can Nguyễn Trọng Phùng.
Cơ quan công an thi hành các quyết định tố tụng với bị can Nguyễn Trọng Phùng.

Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết đơn vị này đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Trọng Phùng (SN 1978, Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường)

Bị can Nguyễn Trọng Phùng bị khởi tố về hành vi Lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ trong quá trình cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại TP. Cao Bằng. Hành vi của bị cáo được xác định đã gây thiệt hại lớn cho ngân sách Nhà nước.

Liên quan đến vụ án này, tháng 12/2022, Công an tỉnh Cao Bằng cũng đã thi hành lệnh bắt, tạm giam Trần Triều Dương (Phó giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Cao Bằng) để điều tra về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ liên quan đến việc cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại lô đất trụ sở Đoàn nghệ thuật tỉnh vào tháng 9/2017.

Lô đất này được bán đấu giá cho một doanh nghiệp và hiện nay đã xây dựng thành siêu thị kinh doanh điện máy, đồ gia dụng.

Cơ quan điều tra xác định, hành vi của Trần Triều Dương gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước số tiền 9 tỷ đồng.

Hiện, Công an tỉnh Cao Bằng tiếp tục điều tra, làm rõ sai phạm của các cá nhân liên quan.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh khối lớp 12, Trường THPT Trần Phú (TPHCM) mong chờ một năm học đầy đổi mới, đột phá và phát triển. Ảnh: Thùy Linh.

Giáo dục vì hạnh phúc nhân dân

GD&TĐ - Tư tưởng "Dân là gốc" được khẳng định xuyên suốt trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng cũng là kim chỉ nam cho đổi mới giáo dục.

Sinh viên ở Hà Tĩnh tham gia Kỳ thi tốt nghiệp Công nghệ ô tô theo chương trình hợp tác với VinFast. Ảnh: Bá Tài

Tạo nền móng nhân lực chất lượng cao

GD&TĐ - Kiên định coi giáo dục là chìa khóa mở cửa tương lai, Hà Tĩnh đang bền bỉ đầu tư, đổi mới toàn diện, tạo dựng nền móng nhân lực chất lượng cao cho phát triển nhanh và bền vững.

Ảnh minh hoạ: ITN.

Sang sông!

GD&TĐ - Bài thơ “Sang sông!” của tác giả Quản Minh Cường mang một nỗi buồn lặng, không ồn ào mà thấm dần, như con nước giữa dòng – chảy đi, không thể níu, nhưng cũng chẳng thể quên.

Gia Hân tặng áo khoác màu hồng cho bạn Thuận Lan. Ảnh: NVCC

Gieo mầm yêu thương từ điều bình dị

GD&TĐ - Giáo dục lòng nhân ái không nhất thiết phải bắt đầu từ những bài giảng lớn lao, mà đôi khi được gieo mầm từ những điều rất bình dị trong đời sống học đường.