Bắt nhóm đối tượng đâm trọng thương nhân viên bảo vệ rừng

GD&TĐ - Cơ quan công an vừa bắt nhóm đối tượng liên quan đến vụ việc đâm trọng thương nhân viên Ban Quản lý rừng phòng hộ Chư Mố.

4 đối tượng tại cơ quan công an.
4 đối tượng tại cơ quan công an.

Ngày 20/6, Công an huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) vừa bắt khẩn cấp và ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Lâm (27 tuổi, trú thôn Đoàn Kết, xã Ia Mrơn, huyện Ia Pa) và Siu Hun (21 tuổi, trú làng Plơi Toan, xã Ia Kdăm, huyện Ia Pa) để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 2 giờ ngày 12/6, Công an huyện Ia Pa nhận tin báo về việc anh K.S (34 tuổi, trú tại tổ 9, phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa) - cán bộ Ban Quản lý rừng phòng hộ Chư Mố bị đâm trọng thương.

Vụ việc khiến anh K.S bị thương nên được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cấp cứu.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Ia Pa đã huy động lực lượng tiến hành điều tra, xác minh.

Sau 5 ngày tích cực điều tra, lực lượng chức năng đã làm rõ 4 đối tượng gây ra vụ việc: Nguyễn Văn Lâm, Siu Hun, Hiao S. (16 tuổi) và Rmah Yu (18 tuổi, cùng trú làng Plơi H’Bel, xã Ia Kdăm, huyện Ia Pa).

Tại cơ quan công an, nhóm này khai nhận, do bực tức vì bị anh K.S kiểm tra, nhắc nhở nhiều lần về việc vận chuyển lâm sản trái phép. Do đó, khoảng 23 giờ ngày 11/6, khi đang ngồi nhậu thì nhóm phát hiện anh K.S đi tuần tra qua.

Lúc này, Lâm rủ Hun, S. và Yu điều khiển xe máy đến gần khu vực chòi chốt chặn.

Khi thấy anh K.S và đồng nghiệp đi tuần tra về đang nằm trên võng, Lâm lại gần và dùng dao đâm 1 nhát trúng mông của anh K.S rồi bỏ chạy.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Khuyến (phường Thành Nhất) tham gia các hoạt động trải nghiệm trong giờ ra chơi. Ảnh: TT

Biến giờ chơi thành trải nghiệm, sáng tạo

GD&TĐ - Thay vì những giờ giải lao đơn điệu với thiết bị điện tử, nhiều trường học tại Đắk Lắk đã biến sân trường thành không gian trải nghiệm đầy cảm hứng.

Cô giáo Đinh Thị Mia cùng học sinh.

Cô giáo vùng cao với khát vọng thắp sáng tri thức

GD&TĐ - Từ bục giảng nơi đại ngàn xa xôi, hai nữ giáo viên dân tộc thiểu số tại Đà Nẵng mang theo tiếng nói thực tế của giáo dục miền núi cùng khát vọng thắp sáng tri thức vào nghị trường Quốc hội.

Mỗi khi cất tiếng hát, dường như mẹ trở về với tuổi mười tám, đôi mươi. Ảnh minh họa từ AI.

Nỗi nhớ mùa Xuân

GD&TĐ - Thoáng bóng tuần lễ, trôi thật nhanh. Nó lại phải từ biệt mẹ để lên thành phố.