Bắt nhanh kẻ dùng dao tấn công người dân cướp tài sản

GD&TĐ - Sau đúng 1 giờ đồng hồ, Cơ quan công an đã  bắt giữ kẻ có hành vi dùng dao tấn công người dân để cướp xe máy.

Đối tượng Hoàng Văn Vũ cùng tang vật của vụ án.
Đối tượng Hoàng Văn Vũ cùng tang vật của vụ án.

Ngày 7/10, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết Công an xã Tân Thành và Công an xã Hòa Sơn (cùng thuộc huyện Hữu Lũng) đã phối hợp bắt giữ thành công đối tượng dùng dao tấn công người dân để cướp tài sản.

Trước đó, vào khoảng 13h20’ ngày 4/10, Công an xã Tân Thành nhận được tin báo của anh Hoàng Khánh Hà (SN 2006, trú tại thôn Hòa Bình, xã Hòa Sơn, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn) về việc khoảng 13h cùng ngày, tại thôn Gốc Gạo (xã Tân Thành, huyện Hữu Lũng) anh này bị 1 đối tượng dùng dao nhọn đâm nhiều nhát vào người để cướp chiếc xe mô tô và bỏ chạy.

Xác định đây là đối tượng cướp tài sản với thủ đoạn rất manh động, lãnh đạo Công an huyện Hữu Lũng đã chỉ đạo Công an xã Tân Thành phối hợp cùng Công an xã Hòa Sơn khẩn trương xác minh, truy bắt đối tượng.

Đối tượng Vũ bị cơ quan công an bắt giữ.

Đối tượng Vũ bị cơ quan công an bắt giữ.

Chỉ trong vòng khoảng 1 giờ đồng hồ sau khi nhận được tin báo, Công an 2 xã Tân Thành, Hòa Sơn đã phát hiện, bắt giữ thành công đối tượng gây án là Hoàng Văn Vũ (SN 2001, trú tại thôn Hòa Bình, xã Hòa Sơn, huyện Hữu Lũng).

Đối tượng Vũ bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại khu vực bờ suốt sát cạnh Trạm Y tế xã Tân Thành. Cơ quan công an đã tạm giữ tang vật là 1 chiếc xe mô tô hiệu Honda Wave Alpha mang biển kiểm soát 12H1 - 423.33 và 1 dao nhọn (12cmx1,2cm).

Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Hữu Lũng đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Ba tôi thưởng trà

GD&TĐ - Sáng nào cũng thế, khi cả xóm còn chìm trong giấc ngủ, màn sương còn trĩu nặng trên những tán dừa ngoài ngõ, thì ba tôi đã thức giấc.

Ông Trần Gia Tín cùng các bạn học ở Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn.

Ngược dòng thời gian tìm lại ước mơ thuở 18

GD&TĐ - Sau hơn ba thập kỷ gắn bó với ngành Giáo dục, từng dìu dắt trẻ khiếm khuyết và đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý, ông Trần Gia Tín vẫn chọn quay lại giảng đường ở tuổi nghỉ hưu.