Bắt giữ đối tượng vượt ngục ở Tây Ninh: Lý lịch bất hảo của hai kẻ giết người

GD&TĐ - Đang trong quá trình thụ án, 2 đối tượng phạm tội giết người đã cưa khung sắt cửa sổ, trốn khỏi nơi giam giữ.

Hai phạm nhân Bùi Nguyễn Thiên Thuận (phải) và Lâm Viết Phú Lộc
Hai phạm nhân Bùi Nguyễn Thiên Thuận (phải) và Lâm Viết Phú Lộc

Đó là 2 phạm nhân Lâm Viết Phú Lộc (SN 1994, quê Lạng Sơn) và Bùi Nguyễn Thiên Thuận (SN 1982, quê Tây Ninh). Trước khi trốn trại, Lộc đang chịu mức án tù chung thân về tội Giết người. Trong khi đó, Thuận cũng đang chấp hành án phạt 27 năm tù về các tội danh Trộm cắp tài sản, Cướp tài sản và Giết người. Cả 2 phạm nhân đều đang thụ án tại Trại giam Cây Cầy (địa chỉ tại ấp Thạnh Hòa, xã Thanh Bình, tỉnh Tây Ninh).

Lý lịch bất hảo

Hồ sơ của cơ quan chức năng cho biết, trước đó Lâm Viết Phú Lộc từng có thời gian yêu và chung sống như vợ chồng với một người phụ nữ tên Đặng Thị Cẩm L. (SN 1994, quê Tiền Giang) tại một phòng trọ trên địa bàn phường Hiệp Ninh (TP. Tây Ninh).

Không có công ăn việc làm ổn định nên Lộc và chị L. không có chi phí để thuê nhà trọ và sinh hoạt hàng ngày. Ở nhà trọ được một thời gian thì Lộc chuyển về nhà trong khi đó chị L. được anh N.V.N (chủ quán ăn nơi chị L. đang làm việc) gửi về nhà người quen ở xã Thạnh Bình (huyện Tân Biên) để sinh sống.

Chiều ngày 12/6/2016, chị L. đến nhà trọ để chở đồ về nhưng do thiếu tiền thuê nên chủ trọ không cho chở đồ. Lúc này, chị L. nhắn tin qua điện thoại chửi Lộc. Nghi ngờ việc người yêu chửi mình là do anh N. xúi giục nên tối cùng ngày, Lộc mang theo một con dao bấm đến chỗ người yêu.

Đến nơi, giữa Lộc và người yêu tiếp tục xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Thấy vậy, anh N. vào can ngăn thì bị Lộc dùng dao đâm trúng ngực trái. Chị L. cũng bị Lộc đâm trúng tay gây thương tích. Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên anh N. đã tử vong vào tối cùng ngày.

Phạm nhân Lâm Viết Phú Lộc
Phạm nhân Lâm Viết Phú Lộc

Sau khi xảy ra vụ án, Lộc bị cơ quan chức năng bắt giữ, khởi tố về tội “Giết người”. Đến tháng 4/2017, đối tượng bị TAND Cấp cao tại TP. HCM tuyên phạt mức án tù chung thân.

Còn về phạm nhân Bùi Nguyễn Thiện Thuận cũng được xem là một thành phần bất hảo tại địa phương với những lần vào tù, ra khám như cơm bữa. Trước khi lĩnh án 27 năm tù về tội “Giết người”, đối tượng cũng bị cơ quan chức năng điền tên trong “sổ đen” với 3 tiền án về các tội Trộm cắp tài sản và Cướp tài sản.

Theo đó, sau khi chấp hành xong án phạt lần thứ 3 vào tháng 11/2015, Thuận cùng một phụ nữ đến thị trấn Gò Dầu (huyện Gò Dầu, Tây Ninh) thuê trọ và chung sống với nhau như vợ chồng. Tại đây, Thuận và người tình sinh sống bằng công việc làm thuê tại quán cà phê.

Tưởng rằng sau những lần đi tù, Thuận sẽ đi theo con đường làm ăn lương thiện nhưng đối tượng lại tiếp tục “ngựa quen đường cũ” và thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp tài sản.

Phạm nhân Bùi Nguyễn Thiện Thuận
Phạm nhân Bùi Nguyễn Thiện Thuận

Đêm 21/12/2005, sau khi tìm hiểu địa bàn, xác định mục tiêu hành động, đối tượng mang theo hung khí đột nhập vào nhà ông Trần Văn C. (phường 3, thị xã Tây Ninh). Chưa kịp “hành sự” thì Thuận bị vợ chồng chủ nhà phát hiện, tri hô.

Không còn đường lui, Thuận dùng con dao chuẩn bị sẵn chống trả rồi đâm nhiều nhát vào người vợ ông C. khiến nạn nhân bị thương nặng. Tiếp đó, đối tượng lấy cắp tài sản rồi nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường.

Với thủ đoạn tương tự, rạng sáng ngày 11/11/2006, Thuận cắt khung cửa sổ một tiệm vàng ở thị trấn Gò Dầu lấy trộm 20 lượng vàng đưa cho vợ hờ bán dần để tiêu xài. Sau khi vụ án xảy ra, cơ quan chức năng vào cuộc điều tra và đến ngày 1/12/2006, Thuận và người tình bị công an bắt giữ.

Làm việc với cơ quan công quyền, Thuận khai nhận từ tháng 11/2005 đến tháng 11/2006 đối tượng đã thực hiện ít nhất 5 vụ đột nhập vào các cửa hàng điện thoại trộm cắp tài sản giá trị hàng trăm triệu đồng trong đó có vụ đột nhập vào nhà dân, đâm vợ ông C. trọng thương đã nói ở trên.

Tháng 3-2008, Thuận bị TAND tỉnh Tây Ninh đưa ra xét xử và tuyên phạt 27 năm tù các tội Trộm cắp tài sản, Cướp tài sản và Giết người. Người tình của Thuận cũng vướng án tích với 3 năm tù giam.

Lợi dụng đêm tối, 2 phạm nhân đã cưa song sắt cửa sổ buồng giam và trèo ra ngoài sau đó lẻn qua các chốt gác của cán bộ trại giam, leo qua bức tường cao 4,5 m có thép gai và trốn thoát khỏi trại giam.
Lợi dụng đêm tối, 2 phạm nhân đã cưa song sắt cửa sổ buồng giam và trèo ra ngoài sau đó lẻn qua các chốt gác của cán bộ trại giam, leo qua bức tường cao 4,5 m có thép gai và trốn thoát khỏi trại giam.

Hành trình truy bắt hai kẻ vượt ngục trong đêm

Sau khi bị tuyên án, Lộc và Thuận cùng chấp hành án tù tại Trại giam Cây Cầy (địa chỉ tại ấp Thạnh Hòa, xã Thanh Bình, tỉnh Tây Ninh). Tuy nhiên, đến rạng sáng 14/12, lợi dụng đêm tối, 2 phạm nhân đã cưa song sắt cửa sổ buồng giam và trèo ra ngoài sau đó lẻn qua các chốt gác của cán bộ trại giam, leo qua bức tường cao 4,5 m có thép gai và trốn thoát khỏi trại giam.

Khi ra được bên ngoài, để tránh bị phát hiện, Lộc và Thuận lấy áo, quần của người dân thay đổi trang phục rồi trộm thêm chiếc xe đạp chở nhau đến khu vực chân núi Bà Đen.

Nhận định 2 phạm nhân trốn trại đều “không còn gì để mất” nên việc chúng trốn khỏi nơi giam giữ sẽ hết sức nguy hiểm cho xã hội nên ngay sau đó, giám thị Trại giam Cây Cầy đã ra quyết định truy nã 2 đối tượng.

“Chúng tôi đã ra quyết định truy nã, thông báo với công an toàn tỉnh Tây Ninh và các phương tiện thông tin đại chúng để các lực lượng và người dân hỗ trợ bắt giữ hai phạm nhân này”, Đại tá Trần Văn Buộc, Giám thị Trại giam Cây Cầy nói với báo chí.

Hai phạm nhân bị cơ quan chức năng áp giải về trại giam. Ảnh: Báo Tây Ninh
Hai phạm nhân bị cơ quan chức năng áp giải về trại giam. Ảnh: Báo Tây Ninh

Cũng theo Đại tá Buộc, Trại giam Cây Cầy chỉ cách biên giới Campuchia hơn 10 km nên cơ quan chức năng nhận định khả năng 2 phạm nhân bỏ trốn qua biên giới là rất cao. Từ nhận định trên, cơ quan chức năng đã tung nhiều lực lượng truy tìm dọc đường biên và những nơi nghi ngờ 2 phạm nhân có thể lẩn trốn, kiên quyết không để phạm nhân tẩu thoát qua biên giới.

Bên cạnh đó, lực lượng công an toàn tỉnh Tây Ninh cũng tăng cường lực lượng tuần tra ngày đêm để truy tìm Lộc và Thuận. Ngay sau khi nhận thông báo truy nã của Trại giam Cây Cầy, giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh cũng đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và địa phương phối hợp với phía trại giam truy tìm gắt gao 2 phạm nhân nguy hiểm này. Lực lượng công an cơ sở tăng cường rà soát, kiểm tra những nơi mà hai bị can có thể lẩn trốn hoặc tẩu thoát…

Đến khoảng 7h30’ sáng 16/12, lực lượng Cảnh sát 113 thuộc Công an tỉnh Tây Ninh phát hiện 2 người đi trên một chiếc xe đạp có nhận dạng giống Lộc và Thuận nên đã theo dõi.

Khi đến đoạn đường thuộc khu vực cổng sau núi Bà Đen, lực lượng công an đã bao vây, nhanh chóng khống chế và bắt giữ, không để cho cả hai có cơ hội tẩu thoát. Thời điểm bị bắt, trên xe đạp của 2 phạm nhân có một túi xách bên trong có một con dao, kìm và một số đồ vật khác.

Hai phạm nhân đã được đưa về Trại giam Cây Cầy lấy lời khai điều tra làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ