Một đại tá 54 tuổi thuộc Không quân Hy Lạp đã bị bắt giữ vì tội làm gián điệp cho Trung Quốc. Người này được coi là một trong những chuyên gia hàng đầu về hệ thống điện tử của Athens, đã tham gia vào quá trình hiện đại hóa hệ thống phòng không Patriot và phát triển máy bay trinh sát.
Vị sĩ quan 54 tuổi này không phải là một người "ngẫu nhiên" trong Không quân - ông ta đã có 35 năm phục vụ và được coi là một trong những chuyên gia có trình độ cao nhất trong lĩnh vực truyền thông, hệ thống điện tử và an ninh mạng.
Điệp viên này cũng từng giữ các chức vụ quan trọng trong Bộ Tổng tham mưu và làm việc suốt một thập kỷ với tư cách chuyên gia về hệ thống thông tin liên lạc và tình báo được NATO công nhận.
Trong khuôn khổ những nhiệm vụ này, ông đã tiến hành khảo sát các căn cứ quân sự ở Hy Lạp và châu Âu, đánh giá hệ thống radar, mạng lưới phòng không và cơ sở hạ tầng trọng yếu.
Theo các nguồn tin, nhân vật trên cũng tham gia phát triển phần mềm cho máy bay trinh sát radar và tham gia hiện đại hóa hệ thống Patriot. Ngoài ra, ông chuyên về truyền thông mã hóa và có quyền truy cập vào dữ liệu cực kỳ nhạy cảm.
Tháng 7/2024, ông trở thành chỉ huy của Nhóm huấn luyện Viễn thông và Điện tử (SETI) số 128 tại Kavouri, Attica, nơi nhân vật trên đang bị giam giữ.
Thông tin hé lộ cho thấy việc lôi kéo có thể đã diễn ra vào năm 2024. Sau đó, thông qua mạng xã hội, quân nhân này bắt đầu tích cực đăng tải sơ yếu lý lịch của mình, đặc biệt là trên LinkedIn.
Trong giai đoạn này, ông ta được cho là đã thiết lập liên lạc trực tuyến với đại diện các công ty Trung Quốc về vấn đề chính sách địa chiến lược. Tiếp đó, đã gặp gỡ các điệp viên Trung Quốc tại một hội nghị của NATO tổ chức ở một quốc gia châu Âu.
Chưa dừng lại đây, ông ta tự ý đến Bắc Kinh với lý do học tiếng Trung. Tại đó, nhân vật này có thể đã được dạy cách sử dụng phần mềm đặc biệt và kỹ thuật liên lạc, điều mà theo hồ sơ vụ án, đã "củng cố" sự phục tùng của ông ta đối với tình báo Trung Quốc.
Sau khi trở về Hy Lạp, vị Đại tá bắt đầu chụp ảnh tài liệu mật và gửi chúng đến Trung Quốc thông qua một thiết bị mã hóa đặc biệt do các điệp viên cung cấp.
Trong phiên tòa, vị Đại tá thừa nhận đã gửi thông tin cho Trung Quốc để đổi lấy tiền thưởng và nêu tên người đã tuyển dụng mình. Ông ta được cho là đã khai với các quan chức thuộc Cơ quan Tình báo và Phản gián (EYP) trong quá trình thẩm vấn rằng bản thân chuyển thông tin mật để kiếm lợi về mặt tài chính.
Động lực thúc đẩy cuộc điều tra là thông tin từ CIA, cơ quan này đã thông báo cho EYP về hoạt động gián điệp có thể của một sĩ quan Hy Lạp nhằm phục vụ cho một “siêu cường nước ngoài”. Từ năm 2025, vị Đại tá này đã bị EYP và Cục An ninh mạng thuộc Bộ Tổng tham mưu Quốc phòng Hy Lạp theo dõi.
Vụ bắt giữ được tiến hành trong bí mật tuyệt đối để đảm bảo yếu tố bất ngờ, cơ quan phản gián hiện đang điều tra xem tên của "vị tướng Trung Quốc" do sĩ quan này cung cấp có phải tên thật hay không, ngoài ra họ cũng đang tìm kiếm những cá nhân khác được tuyển dụng ở Hy Lạp, thông tin hiện tại là có ít nhất 2 người.
Nếu chính thức bị kết tội làm gián điệp cho Trung Quốc, kẻ phản bội có thể phải đối mặt với án tù chung thân. Ngoài ra theo những thay đổi gần đây trong luật, đối tượng này còn có khả năng bị tước quốc tịch Hy Lạp.