Sáng 12/12, Báo Giáo dục và Thời đại (GD&TĐ) phối hợp Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh và chính quyền các địa phương tổ chức khởi công xây dựng 2 nhà nhân ái cho các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi chương trình an sinh xã hội, nhằm chung tay chăm lo đời sống Nhân dân, nhất là các hộ yếu thế, khó khăn về nhà ở.
Mỗi căn nhà được Báo GD&TĐ kết nối với Công ty Nhiệt điện Dầu khí Hà Tĩnh tài trợ 80 triệu đồng; ngoài ra còn có sự chung tay từ các mạnh thường quân, đoàn thể và cộng đồng.
Hộ gia đình anh Nguyễn Tiến Đô (SN 1995) và chị Nguyễn Thanh Trinh (SN 1999, tổ dân phố Nam Hải, phường Hải Ninh) thuộc diện cận nghèo. Hai vợ chồng trẻ sống trong căn nhà cũ của mẹ để lại, hầu như không có tài sản gì đáng giá. Sức khỏe cả hai đều yếu, công việc bấp bênh; riêng chị Trinh thường xuyên đau ốm, phải ở nhà chăm hai con nhỏ, cũng hay bệnh vặt. Hai bên nội ngoại đều khó khăn, không đủ khả năng hỗ trợ.
Trước thực trạng ngôi nhà xuống cấp, không đảm bảo sinh hoạt, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hải Ninh đã đề nghị hỗ trợ xây dựng căn nhà mới với tổng kinh phí khoảng 150 triệu đồng.
Phát biểu tại lễ khởi công, ông Trịnh Bảo Ngọc – Giám đốc Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh chia sẻ: “Chúng tôi mong muốn nguồn hỗ trợ này sẽ giúp gia đình anh Đô, chị Trinh sớm có được mái ấm vững chãi, từ đó yên tâm lao động, chăm sóc con cái và ổn định cuộc sống. Đồng hành cùng địa phương trong công tác an sinh xã hội luôn là trách nhiệm và cũng là tình cảm mà tập thể Công ty trân trọng thực hiện”.
Đại diện Báo GD&TĐ, ông Nguyễn Văn Dũng – Trưởng Văn phòng đại diện khu vực Bắc Trung Bộ, nhấn mạnh: “Báo GD&TĐ luôn nỗ lực kết nối những tấm lòng nhân ái để hỗ trợ đúng người, đúng hoàn cảnh. Hy vọng căn nhà mới không chỉ là nơi ở mà còn là động lực để gia đình vượt qua khó khăn, hướng tới tương lai tốt đẹp hơn”.
Ông Nguyễn Huy Trọng, Bí thư Đảng ủy phường Hải Ninh, bày tỏ sự cảm kích trước sự chung tay của doanh nghiệp và Báo GD&TĐ: “Đây là nguồn động viên rất lớn đối với địa phương trong quá trình chăm lo đời sống người dân. Chúng tôi cam kết sẽ đồng hành và tạo điều kiện tốt nhất để gia đình sớm hoàn thiện nhà, ổn định chỗ ở”.
Trường hợp hỗ trợ thứ hai là chị Nguyễn Thị Hoài (SN 1981, thôn Sơn Bình 2, xã Kỳ Thượng) - người bị ảnh hưởng gián tiếp chất độc da cam, sức khỏe yếu, lại là mẹ đơn thân nuôi con nhỏ. Hai mẹ con đang ở nhờ nhà ông bà ngoại, không có khả năng sửa chữa hay xây mới.
Ủy ban MTTQ xã Kỳ Thượng đề xuất xây dựng căn nhà 40m2 với tổng kinh phí dự kiến 150 triệu đồng.
Tại buổi khởi công, ông Trần Văn Tỉnh – Phó Giám đốc Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh cho biết: “Những trường hợp như chị Hoài rất cần sự tiếp sức từ cộng đồng. Chúng tôi hy vọng căn nhà nhân ái này sẽ giúp hai mẹ con ổn định chỗ ở, vượt qua bệnh tật và khó khăn, để cháu nhỏ có điều kiện học tập tốt hơn”.
Đại diện Báo GD&TĐ, ông Nguyễn Văn Dũng, cũng chia sẻ thêm: “Mỗi căn nhà dựng lên là thêm một gia đình được trao cơ hội vươn lên trong cuộc sống, các cháu nhỏ có thêm điều kiện để học tập tốt hơn. Chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành để kết nối nhiều nguồn lực hơn, góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái trong xã hội”.
Phát biểu tại sự kiện, ông Hoàng Trọng Lý – Bí thư Đảng ủy xã Kỳ Thượng, ghi nhận: “Sự hỗ trợ của doanh nghiệp và Báo GD&TĐ không chỉ giúp gia đình chị Hoài có nơi ở mới mà còn tiếp thêm niềm tin, giúp địa phương hoàn thành tốt công tác chăm lo hộ nghèo và cận nghèo”.