Báo GD&TĐ tiếp tục trao 200 suất ăn miễn phí đến bệnh nhân khó khăn

GD&TĐ - Ngày 28/4, Văn phòng Báo GD&TĐ Miền Trung – Tây Nguyên phối hợp Shop hoa tươi Thời Đại, các nhà hảo tâm trao 200 suất cơm miễn phí cho bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh.

Báo GD&TĐ tiếp tục trao 200 suất ăn miễn phí đến bệnh nhân khó khăn
Ngày 28/4, 200 suất cơm miễn phí đã được trao tặng cho các bệnh nhân khó khăn tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh.
Ngày 28/4, 200 suất cơm miễn phí đã được trao tặng cho các bệnh nhân khó khăn tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh.
Các suất cơm do Văn phòng Báo GD&TĐ Miền Trung – Tây Nguyên phối hợp Shop hoa tươi Thời Đại, các nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ.
Các suất cơm do Văn phòng Báo GD&TĐ Miền Trung – Tây Nguyên phối hợp Shop hoa tươi Thời Đại, các nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ.
Bữa cơm chia sẻ với bệnh nhân nghèo sẽ được Văn phòng báo duy trì và triển khai tại các bệnh viện. Trong thời gian qua, văn phòng báo đã triển khai hoạt động thiện nguyện này tại một số bệnh viện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh và Đà Nẵng. Chương trình đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, chia sẻ của các nhà hảo tâm.
 Bữa cơm chia sẻ với bệnh nhân nghèo sẽ được Văn phòng báo duy trì và triển khai tại các bệnh viện. Trong thời gian qua, văn phòng báo đã triển khai hoạt động thiện nguyện này tại một số bệnh viện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh và Đà Nẵng.

Chương trình đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, chia sẻ của các nhà hảo tâm.
Các suất cơm nhằm chia sẻ khó khăn với các bệnh nhân nghèo đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh.
Các suất cơm nhằm chia sẻ khó khăn với các bệnh nhân nghèo đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh.
Báo GD&TĐ tiếp tục trao 200 suất ăn miễn phí đến bệnh nhân khó khăn ảnh 5
Bà Nguyễn Thị Nhân 60 tuổi (xã Nam Điền, Thạch Hà) xúc động cho biết: "Bản thân tôi không chồng, không con. Hiện, tôi sống cùng người bố hơn 80 tuổi bị tai biến. Bản thân tôi cũng bị Ung thư máu đã điều trị 2 tháng nay. Hoàn cảnh tôi rất khó khăn, tiền thuốc cong thiếu nên ăn uống cũng qua quýt, làm sao rẻ nhất có thể. Hôm nay, nhận suất cơn miễn phí này tôi thấy mừng lắm".
Bà Nguyễn Thị Nhân 60 tuổi (xã Nam Điền, Thạch Hà) xúc động cho biết: "Bản thân tôi không chồng, không con. Hiện, tôi sống cùng người bố hơn 80 tuổi bị tai biến. Bản thân tôi cũng  bị Ung thư máu đã điều trị 2 tháng nay. Hoàn cảnh tôi rất khó khăn, tiền thuốc cong thiếu nên ăn uống cũng qua quýt, làm sao rẻ nhất có thể. Hôm nay, nhận suất cơn miễn phí này tôi thấy mừng lắm".
Được biết, đây là lần thứ 4 Văn phòng báo GD&ĐT khu vực MT-TN tổ chức trao các suất ăn miễn phí cho bệnh nhân khó khăn tại các bệnh viện.
Được biết, đây là lần thứ 4 Văn phòng báo GD&ĐT khu vực MT-TN tổ chức trao các suất ăn miễn phí cho bệnh nhân khó khăn tại các bệnh viện. 
Trước đó, Văn phòng báo đã trao 200 suất ăn cho Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng; 100 suất ăn cho Bệnh viện Đa khoa Thành phố; 200 suất ăn tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bênh viện Tâm thần Hà Tĩnh.
Trước đó, Văn phòng báo đã trao 200 suất ăn cho Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng; 100 suất ăn cho Bệnh viện Đa khoa Thành phố; 200 suất ăn tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bênh viện Tâm thần Hà Tĩnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bên trong căn hầm tái hiện hoạt động in ấn tài liệu, truyền đơn của Hội ủng hộ Vệ quốc đoàn trong những năm kháng chiến.

Hầm in tài liệu bí mật giữa lòng Sài Gòn

GD&TĐ - Nằm trong con hẻm nhỏ ở đường Ngô Gia Tự, Quận 10, TPHCM, cơ sở in ấn của Hội ủng hộ Vệ quốc đoàn năm 1954 là nơi in cả nghìn ấn bản phục vụ cách mạng.