Báo GD&TĐ đồng hành với ngành GD miền Bắc: Ghi nhận sâu sắc từ thầy, trò vùng lũ

GD&TĐ - Ghi nhận sự kết nối, sẻ chia, hỗ trợ nhà trường, thầy cô và các em học sinh sau bão lũ số 3, nhiều địa phương đã gửi thư cảm ơn Báo GD&TĐ.

Cán bộ, phóng viên Báo GD&TĐ cùng các thành viên trong đoàn thiện nguyện trao quà hỗ trợ Trường THPT Lý Thường Kiệt (TP Yên Bái) 50 triệu đồng. Ảnh: T.H
Cán bộ, phóng viên Báo GD&TĐ cùng các thành viên trong đoàn thiện nguyện trao quà hỗ trợ Trường THPT Lý Thường Kiệt (TP Yên Bái) 50 triệu đồng. Ảnh: T.H

Những chuyến đi nghĩa tình

Trước hậu quả nặng nề do bão số 3 (Yagi) gây ra vào tháng 9 vừa qua đối với nhân dân và ngành Giáo dục các tỉnh phía Bắc, được sự chỉ đạo của Ban Biên tập Báo GD&TĐ, Văn phòng đại diện Báo GD&TĐ khu vực Miền Trung - Tây Nguyên (VP Báo GD&TĐ khu vực MT-TN) đã kết nối, huy động các tấm lòng hảo tâm, doanh nghiệp tại Hà Tĩnh và nhiều địa bàn khác thực hiện 2 chuyến hỗ trợ, trao quà trực tiếp đến nhân dân vùng bị ảnh hưởng với tổng trị giá hơn 1,3 tỷ đồng.

Trong chuyến đi đầu tiên từ ngày 13 - 15/9, VP Báo GD&TĐ khu vực MT-TN cùng các thành viên trong đoàn cứu trợ đã trao quà cứu trợ gồm nhu yếu phẩm và tiền mặt với tổng giá trị gần 400 triệu đồng đến nhân dân, các trường học, giáo viên, học sinh ở các tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang và Yên Bái.

Tiếp đó, hành trình đợt 2 từ ngày 30/9 - 2/10, VP Báo GD&TĐ đã đồng hành cùng Trường THPT Cẩm Bình (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) và Hệ thống Giáo dục Trí Đức - Hồng Ngọc (TPHCM) đến các điểm trường tại huyện Bảo Yên (Lào Cai), huyện Trấn Yên (Yên Bái) và huyện Chiêm Hóa (Tuyên Quang) trao hàng trăm suất quà và tiền mặt trị giá hơn 930 triệu đồng hỗ trợ ngành Giáo dục và nhân dân vùng lũ.

Những chuyến đi trên đã mang tình yêu thương, sự động viên, sẻ chia của các tấm lòng hảo tâm ở Hà Tĩnh nói riêng và của nhiều địa phương, doanh nghiệp nói chung đến trực tiếp với thầy trò, phụ huynh vùng bão lũ các tỉnh phía Bắc. Tình cảm đó, được ngành Giáo dục và chính quyền vùng bị ảnh hưởng ghi nhận và bày tỏ sự cảm kích gửi lời cảm ơn đến Ban Biên tập Báo GD&TĐ, VP Báo GD&TĐ khu vực MT-TN, các tấm lòng hảo tâm, doanh nghiệp đã đóng góp, chung tay chia sẻ cho hoạt động nhân văn, ý nghĩa này.

ghi-nhan-sau-sac-tu-thay-tro-vung-lu-3-1170.jpg
Hàng trăm suất quà gồm nhu yếu phẩm, thiết bị dạy học và tiền mặt tổng trị giá hơn 1,3 tỷ đồng được VP Báo GD&TĐ khu vực MT-TN cùng các tấm lòng hảo tâm, doanh nghiệp trao tận tay đến nhà trường, giáo viên, học sinh và phụ huynh vùng bão lũ ở các tỉnh phía Bắc. Ảnh: T.H

Bà Đàm Thị Hoài An, Phó Trưởng phòng GD&ĐT huyện Bảo Yên cho biết, ngành Giáo dục huyện Bảo Yên trong đợt bão lũ vừa qua đã chịu ảnh hưởng rất nặng nề, trên 60 nhà giáo viên bị ngập lụt, sạt lở đổ sập. Đau lòng hơn là 26 trẻ và học sinh bị chết, 8 em bị thương, 12 cháu mồ côi cha hoặc mẹ và trên 5.000 nhà của học sinh bị ảnh hưởng, hư hỏng do bão lũ. Ngoài ra, có rất nhiều trường bị ngập lụt, sạt lở khiến bùn đất vùi lấp, sập tường, trong đó có 18 ngôi trường bị ảnh hưởng rất nặng.

“Đứng trước những khó khăn này, đối với ngành Giáo dục luôn xác định sẽ cố gắng vượt qua mọi thử thách để bắt đầu năm học mới. Ngày 23/9, tất cả các trường học trên địa bàn đã tạm thời khắc phục và hoạt động trở lại.

Để có động lực giúp chúng tôi vững bước trên con đường sắp tới, vượt qua những khó khăn hiện tại đó là nhờ sự hỗ trợ rất lớn từ các đoàn thiện nguyện đến động viên và giúp đỡ”, bà An nói.

ghi-nhan-sau-sac-tu-thay-tro-vung-lu-1-7059.jpg
Phòng Giáo dục một số tỉnh phía Bắc gửi thư cảm ơn Báo GD&TĐ. Ảnh: T.H

Ghi nhận sự sẻ chia

Ghi nhận sự kết nối, sẻ chia, hỗ trợ nhà trường, thầy cô và các em học sinh sau bão lũ số 3, thay mặt ngành Giáo dục các huyện Bảo Yên (Lào Cai), huyện Trấn Yên (Yên Bái) và huyện Chiêm Hóa (Tuyên Quang) các Trưởng phòng GD&ĐT đã có thư cảm ơn gửi đến BBT Báo GD&TĐ, VP Báo GD&TĐ khu vực MT-TN và các tấm lòng hảo tâm, các doanh nghiệp.

Thư cảm ơn của ông Vũ Quốc Long, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Trấn Yên (Yên Bái) nêu: Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, tỉnh Yên Bái nói chung, huyện Trấn Yên nói riêng đã chịu ảnh hưởng vô cùng nặng nề, thiệt hại cho nhân dân địa phương cả về người, tài sản, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt, cũng như các hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhân dân, doanh nghiệp.

Trong đó ngành Giáo dục huyện Trấn Yên bị ảnh hưởng, thiệt hại về cơ sở vật chất, thiết bị, đồ dùng dạy học… nhiều gia đình cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh bị ngập lụt, sạt lở đất đá, bị mất, hư hỏng nhiều tài sản có giá trị.

Với tinh thần tương thân, tương ái, trong những ngày qua các đơn vị trường học, học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên bị thiệt hại đã được các cấp lãnh đạo, các nhà hảo tâm thăm hỏi, động viên, tài trợ tiền mặt và trang thiết bị dạy học, sách vở, đồ dùng học tập, các nhu yếu phẩm phục vụ cho bữa ăn bán trú, học bổng cho học sinh.

Trong đó, các đơn vị trường học trên địa bàn huyện Trấn Yên nhận được sự quan tâm của Báo GD&TĐ, VP Báo GD&TĐ khu vực MT-TN đã kết nối, sẻ chia, đưa các nhà tài trợ, tấm lòng hảo tâm hỗ trợ giáo viên, học sinh, các đơn vị trường học trên địa bàn huyện Trấn Yên trên 350 triệu đồng.

Thay mặt cho các đơn vị, cá nhân của huyện Trấn Yên đã nhận được hỗ trợ, Phòng GD&ĐT huyện Trấn Yên xin trân trọng cảm ơn tấm lòng của Ban Biên tập Báo GD&TĐ, VP Báo GD&TĐ khu vực MT-TN cũng như các tấm lòng hảo tâm, các doanh nghiệp đã chung tay hướng về đồng bào miền Bắc bị thiệt hại do bão số 3 gây ra.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hàn Quốc trình làng tên lửa đạn đạo Hyunmoo-5 trong buổi lễ kỷ niệm Ngày Lực lượng vũ trang hôm 1 tháng 10 năm 2024.

Đồng minh Mỹ muốn có vũ khí hủy diệt

GD&TĐ - Hàn Quốc đang lên kế hoạch tự phát triển vũ khí hạt nhân. Bằng cách này họ muốn đảm bảo an ninh và ít phụ thuộc hơn vào Mỹ, theo Sputnik.

Cực khoái có thể mang lại lợi ích cho làn da do phản ứng nội tiết tố và sinh lý mà chúng kích hoạt. (Ảnh: ITN)

Làn da rạng rỡ nhờ... 'lên đỉnh'

GD&TĐ - Đạt cực khoái mang lại cảm giác dễ chịu và có lợi cho làn da của bạn. Dưới đây là một số lợi ích của cực khoái đối với làn da.

Paul Pogba sẽ tái xuất sân cỏ vào đầu năm 2025.

Paul Pogba muốn giải nghệ

GD&TĐ - Trong suốt thời gian gần 1 năm phải rời xa sân đấu, Pogba cảm thấy vô cùng tồi tệ và không ít lần muốn giải nghệ.