Bán xe trả nợ rồi bịa chuyện bị cướp vẫn không qua mắt được công an

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sau khi bán chiếc xe máy để trả nợ, nam thanh niên sợ gia đình mắng nên đã bịa ra câu chuyện bị 2 đối tượng lạ mặt khống chế, cướp tài sản.

Nguyễn Nu Em tại Cơ quan Công an.
Nguyễn Nu Em tại Cơ quan Công an.

Ngày 14/7, Công an tỉnh An Giang cho biết, Công an phường Long Phú (thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) đã ra quyết định xử phạt hành chính Nguyễn Nu Em (SN 1993, cư trú ấp Tân Hòa, xã Tân Hội, thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) với số tiền 2,5 triệu đồng về hành vi Báo thông tin giả, không đúng sự thật đến các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Thông tin ban đầu, khoảng 9h25’ ngày 12/7, Nguyễn Nu Em đến Công an phường Long Phú trình báo bản thân vừa bị 2 đối tượng lạ mặt tiếp cận hỏi đường tại khu vực tuyến dân cư đường dẫn cầu Tân An (thuộc Khóm Long Quới A, phường Long Phú, thị xã Tân Châu) sau đó khống chế cướp mất số tiền 22 triệu đồng và xe máy hiệu Honda Air Blade mang BKS: 66H1 - 449.80 trị giá 22,5 triệu đồng.

Nguyễn Nu Em tại Cơ quan Công an.

Nguyễn Nu Em tại Cơ quan Công an.

Sau khi nhận được tin báo, Công an phường Long Phú đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát hình sự Công an thị xã Tân Châu nhanh chóng đến hiện trường tiến hành điều tra, xác minh và thu thập các chứng cứ liên quan đến vụ việc.

Qua xem xét dấu vết tại hiện trường và lời khai bị hại có nhiều nghi vấn. Cơ quan công an xác định không có dấu hiệu tội phạm. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an xác định Nu Em báo tin giả.

Qua đấu tranh, khai thác, Nu Em đã thừa nhận việc bản thân bị cướp tài sản tại khu vực trên là do mình bịa đặt ra. Nam thanh niên cho biết bản thân đã bán chiếc xe máy ở thành phố Hồng Ngự, sau đó dùng số tiền này và số tiền sẵn có để đi trả nợ. Sợ về nhà bị gia đình la mắng nên Nguyễn Nu Em đã báo tin giả mình bị cướp tài sản đến cơ quan công an.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ