Ban nhạc Bức Tường: Viết tiếp câu chuyện 30 năm cùng rock

GD&TĐ - Năm 1995, Bức Tường được thành lập với Trần Tuấn Hùng, Nhật Hoàng, Nguyễn Hoàng, Trần Lập và Đức Hiệp.

Kỷ niệm 30 năm thành lập, ban nhạc Bức Tường sẽ tổ chức 2 show diễn tại Hà Nội (26/3) và TPHCM (29/3).
Kỷ niệm 30 năm thành lập, ban nhạc Bức Tường sẽ tổ chức 2 show diễn tại Hà Nội (26/3) và TPHCM (29/3).

30 năm trước, vào những ngày tháng 3 ẩm ướt, những âm thanh đầu tiên của Bức Tường vang lên mộc mạc, nhiệt huyết - mở ra một hành trình của đam mê, tình bạn và những giấc mơ cháy bỏng.

Người trẻ vẫn thích Bức Tường

Sau thành công của concert “Bức Tường Unplugged - Cơn mưa tháng năm” diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm vào tháng 10/2024, nghệ sĩ guitarist Trần Tuấn Hùng – thủ lĩnh hiện tại của ban nhạc Bức Tường cho biết, 2 đêm nhạc sẽ diễn ra ngày 26/3 và 29/3 tới đây tại Hà Nội và TPHCM để kỷ niệm 30 năm cùng nhạc rock, sẽ là những bữa tiệc sôi động, nơi âm nhạc, ký ức và cảm xúc hòa làm một.

Sau khi ban nhạc Bức Tường có thông báo chính thức làm chương trình kỷ niệm đặc biệt có tên “We are the Wall” (Chúng tôi là Bức Tường), trên các hội nhóm mạng xã hội nhạc rock Việt đã sôi động hẳn lên, bởi sự chờ đợi khá lâu của người hâm mộ.

Nhiều người chia sẻ niềm vui khi Bức Tường đã không sụp đổ sau biến cố Trần Lập - linh hồn của ban nhạc từ giã cõi trần. Tuy nhiên, nhiều người cũng cho rằng không nên nhắc mãi về Trần Lập bởi “kết cấu của một bức tường được xây không phải chỉ có đơn độc một loại vật liệu, mà còn phải có hồ cát, xi măng…”.

Năm 1995, Bức Tường được thành lập với Trần Tuấn Hùng, Nhật Hoàng, Nguyễn Hoàng, Trần Lập và Đức Hiệp. Rock của Bức Tường là thứ rock nội sinh, thiên về tâm hồn, mang màu sắc lạc quan, truyền cảm hứng tích cực, dẫn dắt thế hệ trẻ, tầng lớp thanh niên tiến bộ với góc nhìn phản biện.

Sau 30 năm, nhiều người ngỡ tưởng Bức Tường đã sụp đổ không còn tồn tại. Thế nhưng sự thật thì lại khác, Bức Tường vẫn đứng vững như một trường thành kiên cố chống lại bão táp. Mỗi thành viên đều tự định hình trách nhiệm của mình như một “thợ xây”, đặt từng viên gạch, trát từng mảng vữa.

Tính đến thời điểm này, trải qua 30 năm dâu bể, Bức Tường đã có gia tài âm nhạc là 7 album phòng thu và các liveshow, tour diễn xuyên Việt bùng nổ, chinh phục nhiều thế hệ khán giả yêu rock. Đặc biệt ở album thứ 7 – “Cân bằng” thuộc thể loại Hard rock – một trong những thế mạnh của ban nhạc do chính Trần Tuấn Hùng sáng tác cùng sự góp giọng của ca sĩ Phạm Anh Khoa.

“Điều mà chúng tôi tự hào nhất là có được tình cảm vô cùng lớn của các thế hệ khán giả. Họ không chỉ xem Bức Tường là một ban nhạc yêu thích, mà còn là một người bạn, người đồng hành. Điều bất ngờ nhất với chúng tôi là khán giả trẻ thế hệ 9X và 2K chiếm phần lớn, tới khoảng 70%, chứ không phải là khán giả thế hệ 7X – 8X nữa”, nghệ sĩ Trần Tuấn Hùng chia sẻ.

Sau 30 năm, Bức Tường không đơn thuần chỉ là một ban nhạc, đúng như tiêu chí của những ngày đầu thành lập. Họ có triết lý để xây dựng thành một biểu tượng, không chỉ cho rock, mà còn cho tinh thần phá cách, cho một thế hệ thanh niên dám mơ ước và hành động. Họ là giọng nói mạnh mẽ của một thời kỳ, của những đêm “SV96” với giai điệu “Đường đến ngày vinh quang” như lời hiệu triệu.

ban-nhac-buc-tuong-viet-tiep-cau-chuyen-30-nam-1.jpg
4 thành viên của ban nhạc Bức Tường hiện nay.

Viết tiếp câu chuyện bằng âm nhạc

Bên cạnh đó, Bức Tường cũng lan tỏa vững vàng tinh thần dấn thân, vươn lên, bất chấp gió mưa nghịch cảnh, là biểu tượng cho sức trẻ thanh niên – thông qua hình ảnh cây bàng vươn lên mạnh mẽ giữa bão tố, hướng tới điều tích cực: Sống có lý tưởng, hoài bão, biết đứng dậy sau vấp ngã.

Vào đầu tháng 3 vừa qua, Bức Tường đã nhận đề cử giải Cống hiến lần thứ 19 trong hạng mục “Chương trình của năm” dành cho concert “Bức Tường Unplugged - Cơn mưa tháng năm”. Trước đó, liveshow “Con đường không tên” mà ban nhạc thực hiện từng nằm trong hạng mục này tại Giải Cống hiến năm 2021.

Làm cho Bức Tường thêm vững vàng, khiến cho di sản được tiếp nối chứ không chỉ đơn thuần được nhắc lại, sự kiện đặc biệt “We are the Wall - 30 năm Bức Tường” với ý nghĩa nhìn lại 30 năm đã qua, chinh phục các đỉnh cao phía trước đã và đang được các thành viên trong ban nhạc gấp rút hoàn thiện.

Bên cạnh 4 thành viên gồm: Trần Tuấn Hùng, Vũ Văn Hà, Tăng Xuân Kiên, Phạm Trung Hiếu, 2 đêm nhạc kỷ niệm sẽ có sự góp mặt của các nghệ sĩ khách mời, như: Nhạc sĩ Lưu Quang Minh, NSƯT Cồ Huy Hùng, NSƯT Hoàng Anh, ca sĩ Phạm Anh Khoa, Dương Trần Nghĩa, Nguyễn Việt Lâm… Đại diện ban nhạc cũng cho biết, năm 2024, Bức Tường có sự thay đổi thành viên khi guitar bass Minh Đức nghỉ chơi vì lý do cá nhân, thay thế vào đó là Tăng Xuân Kiên.

ban-nhac-buc-tuong-viet-tiep-cau-chuyen-30-nam-2.jpg
Ban nhạc Bức Tường nhận đề cử trong hạng mục 'Chương trình của năm' tại giải Cống hiến lần thứ 19.

Nghệ sĩ Trần Tuấn Hùng cho biết: “Trong 2 đêm nhạc tới đây, bên cạnh việc tái hiện lại những bản nhạc gắn liền với tên tuổi của Bức Tường và thanh xuân của nhiều thế hệ khán giả, chúng tôi sẽ thể hiện nhiều ca khúc được sáng tác trong giai đoạn mới đây, sẽ đưa lên sân khấu rock màu sắc của văn hóa truyền thống để tiếp nối hành trình lan tỏa văn hóa Việt mà ban nhạc luôn theo đuổi”.

Theo tiết lộ, chương trình sẽ xuất hiện hình ảnh của Trần Lập theo một cách nào đó nhưng không phải là đêm nhạc tưởng nhớ Trần Lập, bởi cố nhạc sĩ luôn ở trong trái tim mọi người. Hình ảnh Trần Lập sẽ xuất hiện trong mọi bài hát, mọi khoảnh khắc của Bức Tường và của khán giả trong đêm diễn.

“Tháng 3 luôn đầy kỷ niệm của những niềm vui trong sự khởi đầu, nỗi buồn của mất mát và hi vọng của sự hồi sinh. Nhưng có những điều không bao giờ thay đổi: Tình cảm của khán giả, của những người đã luôn đồng hành cùng chúng tôi qua bao thăng trầm. Sau 30 năm thành lập, hôm nay Bức Tường vẫn ở đây, cùng các bạn viết tiếp câu chuyện bằng âm nhạc và những trái tim không ngừng rung động”, nghệ sĩ Trần Tuấn Hùng chia sẻ.

“Vào những ngày này cách đây ba chục năm, bọn mình đang hồi hộp chuẩn bị cho buổi biểu diễn đầu tiên tại hội trường G3 - Đại học Xây dựng trước khoảng 300 người, trong đó đa số là các thầy giáo và sinh viên xây dựng. Nhiều năm đi qua, người còn, người đến, người đi nhưng Bức Tường vẫn ở đây và luôn mạnh mẽ trên hành trình này. Chúng tôi muốn làm một concert thật lớn, xứng với mốc 30 năm, nhưng trước khi điều đó xảy ra thì 2 show tại Hà Nội (26/3) và TPHCM (29/3) tới đây, sẽ là những đêm diễn không thể nào quên của âm nhạc, của cảm xúc, của tình bạn và tình yêu” - Nghệ sĩ Trần Tuấn Hùng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ