Ban nhạc Ngọt thiếu chuyên nghiệp khi thông báo ngừng biểu diễn

0:00 / 0:00
0:00

Những ngày này, khán giả yêu thích dòng pop rock xôn xao khi hay tin ban nhạc Ngọt thông báo ngừng mọi hoạt động biểu diễn.

Minh họa/INT
Minh họa/INT

Đó là sự luyến tiếc những chàng trai bấy lâu cháy hết mình với âm nhạc, đem đến phong cách ấn tượng cả trong sáng tác lẫn trình diễn.

Sự xuất hiện của Ngọt trong nhiều sự kiện âm nhạc, nhất là tại Monsoon Music Festival - Lễ hội Âm nhạc quốc tế Gió mùa ở Hà Nội, chạm đến trái tim nhiều người. Ngọt cũng từng được vinh danh tại Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến năm 2018 và 2020.

Bằng các sáng tác: “Quan điểm”, “Xanh”, “Cho tôi đi theo”, “Em dạo này”… và các album: “Ngọt” (2016), “Ng’bthg” (2017), “3” (2019), “Gieo” (2022), cùng với Cá hồi hoang, Ngọt được ví như luồng gió mới trong đời sống âm nhạc của giới trẻ. Họ cũng được đánh giá là những lá cờ đầu của phong trào tự sáng tác, tự biểu diễn bằng thực lực âm nhạc và sự ủng hộ của những người yêu mến.

Nhưng, bên cạnh đó còn không ít thất vọng, thậm chí có cả những chỉ trích nặng lời về Ngọt. Cũng bởi, ban nhạc này có hẹn với khán giả ở hai chương trình: CAM Gala: “I” vào đầu tháng 4 và “Những thành phố mơ màng” tour 2024 vào tháng 4, 5, 6. Trong đó, nhiều fan của Ngọt, phần lớn là người trẻ đã mua vé để đến với CAM Gala: “I”. Vậy mà…

Dù Ngọt “xin chịu mọi trách nhiệm và bồi thường” nhưng vẫn gây ra làn sóng phản ứng từ khán giả, nhất là những người yêu mến, ủng hộ họ ngay từ buổi ban đầu.

Cùng với thắc mắc liên quan đến vé đã mua vì Ngọt thì có lẽ bức xúc lớn hơn cả là sự thiếu chuyên nghiệp về nghề - nếu cảm thấy không thể cùng nhau sáng tạo thì sao không từ chối các show diễn? Cùng với đó, còn là sự thất vọng trước cách ứng xử có phần vô trách nhiệm, vô ơn đối với những gì khán giả đã vun vén bao năm qua cho ban nhạc này.

Giữa năm 2023, ban nhạc Cá hồi hoang cũng bất ngờ dừng cuộc chơi sau 10 năm và để lại cho khán giả nhiều cảm xúc. Song tất cả đều là biết bao tiếc nuối, hy vọng để rồi cảm thông chứ không phải là những tức giận như đối với Ngọt. Phải chăng khán giả thiên vị? Không đâu.

Họ rất công bằng. Với một ban nhạc như Cá hồi hoang, dù sẽ chia tay nhưng vẫn tròn trách nhiệm với các chương trình đã được lên kế hoạch và cháy đến giây phút cuối cùng. Còn như Ngọt dừng lại trong dang dở, liệu rằng đã thỏa đáng với niềm tin yêu của người hâm mộ chưa?

Cũng có thể cực chẳng đã Ngọt mới phải dừng như thế. Nhưng chẳng lẽ, sau hơn 10 năm chung lưng đấu cật cùng nhau gầy dựng nên thương hiệu và tỏa sáng trong lòng khán giả mà không thể cháy nốt những phút cuối? Trong khi họ vẫn thông báo cùng nhau ra MV kia mà?

Xây niềm tin không dễ, có khi phải mất cả quá trình nhưng đánh mất niềm tin lại chỉ trong tích tắc là thế! Vậy nên, cuộc chơi có thể dừng và không chia sẻ lý do (nếu không muốn) nhưng cần phải ứng xử chuyên nghiệp và vẹn toàn, nhất là với khán giả - những người đã đồng hành, sẻ chia!

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ