Bản lĩnh vượt gian khó của đảng viên tuổi 18 ở Hà Tĩnh

GD&TĐ - Vượt lên hoàn cảnh, Võ Thị Nhung (Trường THPT Hà Huy Tập) ghi dấu với 3 năm liền học sinh giỏi tỉnh và vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Em Võ Thị Nhung tại lễ kết nạp đảng viên.
Em Võ Thị Nhung tại lễ kết nạp đảng viên.

Từ nghị lực vượt khó đến những mùa giải học sinh giỏi

Trong không khí thi đua lập thành tích hướng tới kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập, Đảng bộ Trường THPT Hà Huy Tập (Hà Tĩnh) ghi dấu ấn đặc biệt khi có 14 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây không chỉ là niềm tự hào của nhà trường mà còn là minh chứng sinh động cho sự trưởng thành, bản lĩnh và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ đang được học tập, rèn luyện, trưởng thành dưới mái trường THPT vinh dự mang tên Tổng Bí thư Hà Huy Tập.

Trong số những gương mặt tiêu biểu ấy, em Võ Thị Nhung (học sinh lớp 12A6) nổi bật bởi hành trình bền bỉ vượt khó cùng bảng thành tích đáng nể: 3 năm liên tiếp là học sinh xuất sắc toàn diện và đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh môn Địa lí, trong đó có 2 giải Nhất và 1 giải Nhì.

789830897285094778.jpg
Phía sau những thành tích đáng ngưỡng mộ là những đêm dài Nhung miệt mài với đèn sách.

Sinh ra trong gia đình thuần nông, bố mẹ quanh năm vất vả mưu sinh, Nhung sớm thấu hiểu giá trị của sự học. Hình ảnh những đôi bàn tay chai sần của cha mẹ trở thành động lực thôi thúc em không ngừng nỗ lực. Với Nhung, hoàn cảnh khó khăn không phải là rào cản mà chính là “chất xúc tác” để em vươn lên.

Hành trình chinh phục các kỳ thi học sinh giỏi của em chưa bao giờ là con đường bằng phẳng. “Đó không phải con đường trải sẵn hoa hồng, mà là hành trình của sự kiên trì, nỗ lực và đam mê”, Nhung chia sẻ.

Ngay từ bậc THCS, Nhung đã bộc lộ năng khiếu với môn Địa lí. Được thầy cô phát hiện, định hướng và bồi dưỡng, em từng bước khẳng định mình qua các kỳ thi: Thủ khoa cấp huyện năm lớp 8, giải Nhì học sinh giỏi tỉnh năm lớp 9.

Lên THPT, em tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng khi giành giải Nhất học sinh giỏi tỉnh các năm lớp 10 và 12, giải Nhì năm lớp 11, đồng thời được gọi vào đội dự tuyển học sinh giỏi Quốc gia.

1405986785924740246.jpg
Nhung luôn là người cầu thị và sẵn sàng sẻ chia cùng thầy cô, bạn bè.

Để có kết quả học tập ngọt ngào đó, Nhung không chạy theo cách học thuộc lòng, ngược lại em lựa chọn phương pháp học chủ động, đào sâu bản chất vấn đề. Theo em, Địa lí là môn học đòi hỏi sự liên kết logic giữa các yếu tố tự nhiên và kinh tế - xã hội, vì vậy cần hiểu để vận dụng linh hoạt trong kiểm tra, đánh giá và thi cử.

Cô giáo Võ Thị Cúc (giáo viên chủ nhiệm lớp 12A6, Trường THPT Hà Huy Tập) nhận xét: Nhung là học sinh giàu nghị lực, học tập toàn diện, luôn nỗ lực vượt lên hoàn cảnh. Không chỉ nổi bật ở môn Địa lí, em còn đạt kết quả cao ở nhiều môn khác, là tấm gương sáng về tinh thần tự học và ý chí vươn lên.

Phía sau những thành tích ấy là những đêm dài miệt mài bên trang sách, là những lúc đối diện áp lực nhưng không cho phép mình lùi bước. Nhung tâm niệm: “Em không sợ đi chậm, chỉ sợ dừng lại. Mỗi ngày tiến bộ một chút đã là một chiến thắng”.

Để duy trì hiệu quả học tập, em xây dựng thời gian biểu khoa học: Tập trung tiếp thu bài giảng ngay trên lớp, tận dụng thời gian trống để hoàn thành bài tập và dành buổi tối cho ôn luyện chuyên sâu. Song song với đó là chế độ nghỉ ngơi hợp lý để giữ sức bền cho chặng đường dài.

Vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng và ước mơ gieo chữ

Không chỉ học giỏi, Nhung còn tích cực tham gia các hoạt động phong trào, rèn luyện phẩm chất và bản lĩnh của người đoàn viên. Từ những nỗ lực toàn diện ấy, em đã được Chi bộ nhà trường cử tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và vinh dự trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam khi còn là học sinh THPT.

3055469267419132176.jpg
Với những nỗ lực của mình, Nhung vinh dự được đứng vào hàng ngũ Đảng viên khi đang còn là học sinh THPT.

Chia sẻ về dấu mốc quan trọng này, Nhung xúc động: “Được đứng vào hàng ngũ của Đảng là niềm vinh dự lớn lao, đồng thời cũng là trách nhiệm để bản thân tiếp tục học tập, rèn luyện, sống gương mẫu và có ích cho xã hội”.

Theo thầy giáo Nguyễn Xuân Quyền – giáo viên phụ trách đội tuyển học sinh giỏi môn Địa lí, Nhung là học sinh có tư duy logic tốt, khả năng tự học cao và đặc biệt biết vận dụng kiến thức linh hoạt. Không chỉ học giỏi, em còn có tinh thần kỷ luật, cầu tiến và luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn bè cùng tiến bộ.

Khi nói về kinh nghiệm học tập, Nhung không giấu sự tâm huyết: Địa lí không phải là những con số hay bản đồ khô khan, mà là câu chuyện sống động về thiên nhiên và con người. Chỉ cần có khát vọng và sự kiên trì, mỗi học sinh đều có thể chạm tới ước mơ của mình, dù xuất phát điểm ở đâu.

2593398987645384738.jpg
Nhung cùng các em học sinh xuất sắc được kết nạp Đảng tại trường THPT dâng hương tại Khu mộ Tổng Bí thư Hà Huy Tập.

Không dừng lại ở những thành tích hiện tại, nữ sinh lớp 12A6 đang nuôi dưỡng ước mơ trở thành giáo viên Địa lí. Với em, đó không chỉ là một nghề nghiệp mà còn là hành trình gieo mầm tri thức, truyền cảm hứng học tập và lan tỏa tình yêu với môn học đến các thế hệ học sinh.

Câu chuyện của đảng viên trẻ Võ Thị Nhung không chỉ là niềm tự hào của Trường THPT Hà Huy Tập mà còn góp phần lan tỏa tinh thần hiếu học, ý chí vượt khó và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ hôm nay.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ