Bạn học tiếc thương nam sinh viên bị đạn lạc bắn tử vong

GD&TĐ - Nam sinh trường Đại học Giao thông Vận tải được đánh giá là người nhiệt tình, vui tính. Trước tin nam sinh bị đạn lạc bắn tử vong, nhiều bạn học cảm thấy hụt hẫng, tiếc thương.

Nguyễn Xuân Phương cho biết bản thân cảm thấy hụt hẫng, tiếc thương cho người bạn bị đạn lạc bắn tử vong
Nguyễn Xuân Phương cho biết bản thân cảm thấy hụt hẫng, tiếc thương cho người bạn bị đạn lạc bắn tử vong

Khoảng 22h ngày 30/10, anh Nguyễn Xuân T. (SN 1991, cán bộ Công an huyện Phúc Thọ) mang khẩu súng nén khí mua trên mạng ra quán nước khoe với một số người bạn.  Người này trong quá trình khoe, đưa súng lên, bóp cò và đạn nổ. Viên đạn đi lạc từ khẩu súng trên tay T. đã cướp đi sinh mạng của nam sinh N.Đ.A. (SN 1999, sinh viên trường Đại học Giao thông Vận tải).

Gần một tuần sau khi sự việc xảy ra, những người bạn của nạn nhân thuộc khoa Đào tạo quốc tế - trường Đại học Giao thông Vận tải vẫn cảm thấy hụt hẫng, tiếc thương cho số phận mỏng manh của người bạn chăm chỉ, hiền lành, vui tính.

Nguyễn Xuân Phương (bạn học cùng lớp với Đ.A.) cho biết, thời điểm xảy ra vụ việc, Đ. A. đang đứng chờ bạn gái tan ca bên ngoài cửa thì gặp nạn. Vào tối hôm sự việc xảy ra, bạn gái Đ.A. đi làm thêm trong ngõ 26 đường Võ Văn Dũng (phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa).

Đ.A. (áo đen) được bạn bè đánh giá là người năng nổ, nhiệt tình, sống có trách nhiệm
Đ.A. (áo đen) được bạn bè đánh giá là người năng nổ, nhiệt tình, sống có trách nhiệm

Thời điểm khi viên đạn đi lạc, người bạn gái chỉ kịp nghe thấy Đ.A. kêu lên một tiếng “á” rồi tắt lịm. Khi cô chạy ra đến nơi thì thấy Đ.A. đã gục xuống, máu từ mồm và mũi nạn nhân chảy ra nhiều. Đ.A. bị đạn găm xuyên tim nên đã tử vong trước khi được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Đống Đa.

“Lúc chúng em có mặt ở viện, bạn gái Đ.A. vô cùng sốc và hoảng loạn. Đ.A. có nhiều dự định trong tương lai nhưng lại ra đi sớm quá”, Phương nhớ lại.

Phương kể do là bạn chung phòng và cũng thân với nhau từ khi bước chân vào cổng trường đại học nên có chuyện gì Đ.A. cũng đều tâm sự với Phương.

“Đêm 30/10, khi đang ở phòng thì em nhận được tin báo Đ.A. gặp nạn. Tới nơi, em rụng rời chân tay khi biết Đ.A. đã ra đi. Đ.A. là người năng nổ và nhiệt tình trong mọi hoạt động của đoàn trường và của lớp. Những lúc tâm sự với nhau, Đ.A. cho biết mong muốn được ở lại trường làm giảng viên để nghiên cứu, giảng dạy và tiếp tục xây dựng các hoạt động của Đoàn trường. Ai ngờ đâu chưa kịp thực hiện thì cậu ấy lại ra đi”, Phương tâm sự.

Nguyễn Hữu Trường Nam chia sẻ về Đ.A.
Nguyễn Hữu Trường Nam chia sẻ về Đ.A.

Giống như nhiều bạn bè trong lớp, Nguyễn Hữu Trường Nam cho biết bản thân vẫn chưa thể tin nổi Đ.A. lại ra đi một cách đột ngột như thế. Nam kể trước lúc xảy ra sự việc, Đ.A. còn nhắn tin dặn dò Nam ngày mai đi sớm để tham gia hội thao của trường.

“Khoảng hơn 2h sáng, em đang ngủ thì nhận được tin báo Đ.A. gặp nạn. Em không kịp nghĩ gì vội vàng vào viện nhưng cậu ấy đã đi rồi”, Nam chia sẻ.

Trong tâm trí của Nam, Đ.A. là người sống có trách nhiệm từ công việc, học tập cũng như trong cuộc sống.

Liên quan đến vụ việc trên, Thiếu tướng Tô Ân Xô - Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, sau khi sự việc xảy ra, Công an Hà Nội đã ra quyết định tước quân tịch đối với Nguyễn Xuân T. đồng thời chỉ đạo các đơn vị liên quan củng cố, thu thập chứng cứ để tiến hành các bước tố tụng tiếp theo.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ