Bạn gái Ronaldo trách huấn luyện viên Bồ Đào Nha

GD&TĐ - Sau trận đấu với Ma Rốc, Georgina Rodriguez - bạn gái Ronaldo tỏ rõ sự không hài lòng với quyết định để CR7 ngồi dự bị ở trận gặp Ma Rốc.

Ronaldo và đồng đội rời World Cup sau vòng tứ kết.
Ronaldo và đồng đội rời World Cup sau vòng tứ kết.

Phút 51 trận tứ kết World Cup 2022 giữa Bồ Đào Nha và Ma Rốc, CR7 được HLV Fernando Santos tung vào sân thay Ruben Neves. Đây cũng là trận đấu thứ 196 của Ronaldo cho tuyển Bồ Đào Nha, một kỷ lục của FIFA.

Thành tích này giúp ngôi sao 37 tuổi cân bằng kỷ lục của tiền đạo người Kuwait, Bader Al-Mutawa, trở thành cầu thủ có số lần khoác áo tuyển quốc gia nhiều nhất lịch sử bóng đá thế giới.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của Ronaldo không thể giúp “Brazil châu Âu” giành chiến thắng. Đoàn quân của HLV Santos bế tắc trước hàng thủ kỷ luật và kín kẽ của Ma Rốc. Chung cuộc, Bồ Đào Nha đành chấp nhận thất bại với tỷ số 0-1 và rời giải sau vòng tứ kết.

Sau trận đấu, Georgina Rodriguez - bạn gái Ronaldo tỏ rõ sự không hài lòng với quyết định để CR7 ngồi dự bị ở trận gặp Ma Rốc đêm 10/12 (giờ Hà Nội).

"Ngày hôm nay, người bạn và cũng là huấn luyện viên của anh đã mắc sai lầm. Người mà anh luôn tôn trọng và ngưỡng mộ cũng đã thấy mọi thứ thay đổi thế nào khi có Cristiano Ronaldo trên sân nhưng tất cả đã quá muộn", Georgina Rodriguez chia sẻ trên trang cá nhân.

"Ông (HLV Fernando Santos - PV) không thể đánh giá thấp khả năng của cầu thủ hay nhất thế giới. Ronaldo chính là vũ khí mạnh nhất trong tay ông. Người ta không nên nỗ lực vì những người không xứng đáng", người đẹp quốc tịch Tây Ban Nha chỉ trích.

Về phía HLV Santos, ông khẳng định quyết định để Ronaldo dự bị không làm ảnh hưởng đến thành tích của tuyển Bồ Đào Nha.

"Đội bóng luôn đoàn kết. Tôi hiểu cảm giác của mọi người. Lúc này, hai người đau đớn nhất là tôi và Ronaldo", thuyền trưởng của "Seleccao" nói.

Ở trận tứ kết gặp Ma Rốc, Bồ Đào Nha chơi tốt trong hiệp một nhưng lại để thủng lưới bởi chuỗi sai lầm của Bruno Fernandes và thủ môn Diogo Costa.

Sau tiếng còi mãn cuộc, Ronaldo bỏ vào đường hầm. Trên đường đi, anh đã khóc. CR7 khép lại kỳ World Cup nhiều khả năng là cuối cùng trong sự nghiệp với nỗi thất vọng.

Sau 196 trận, CR7 đã có 118 bàn cho tuyển Bồ Đào Nha. Đây cũng là số bàn thắng cho đội tuyển quốc gia nhiều nhất lịch sử bóng đá thế giới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ