Bắn chết người vì tiếng nẹt pô

GD&TĐ - Bực tức vì tiếng nẹt pô, Thiện cầm súng rủ nhóm bạn đi tìm. Khi thấy 2 thanh niên đứng bên đường với chiếc xe máy, Thiện đã dùng súng bắn khiến 1 người tử vong.

Bực tức vì tiếng nẹt pô, Nguyễn Xuân Thiện dùng súng bắn chết người. Ảnh: Cơ quan công an
Bực tức vì tiếng nẹt pô, Nguyễn Xuân Thiện dùng súng bắn chết người. Ảnh: Cơ quan công an

Ngày 14/12, Công an tỉnh Kon Tum cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Nguyễn Xuân Thiện (SN 2004, trú khối 4, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum) để điều tra về hành vi Giết người.

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 22 giờ ngày 4/12, Thiện cùng với N.A.V (SN 2004)), T.Q.B. (SN 2006, cùng trú thị trấn Đăk Tô) và Nguyễn Văn Bình (SN 1995, trú xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi, Kon Tum) đến nhà người quen chơi.

Tại đây, cả nhóm nghe thấy tiếng nẹt pô xe máy. Bực tức nên Thiện mang theo 1 khẩu súng hơi và rủ cả nhóm đi tìm người nẹt pô để “nói chuyện”.

Khi thấy A Bông (27 tuổi, trú tại thị trấn Đăk Tô) cùng A.K (16 tuổi, trú xã Đắk Rơ Nga, huyện Đăk Tô) ở lề đường với chiếc xe máy dựng bên cạnh thì nhóm của Thiện đến hỏi chuyện và xảy ra mâu thuẫn.

Lúc này, Thiện bắn 2 phát súng về phía A.K khiến nạn nhân ngã xuống đường.

Ngay sau đó, A.K tử vong do vết thương ở hố thận trái thấu bụng, thủng ruột, gan, mất máu cấp.

Đến sáng 5/12, Thiện đã đến cơ quan công an trình diện và thừa nhận toàn bộ hành vi.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Tham vọng đi vào lịch sử

GD&TĐ - Bầu cử Quốc hội ở Ấn Độ luôn là sự kiện không nơi nào trên thế giới có thể sánh được về quy mô và thời gian.