Bắc Từ Liêm (Hà Nội): Xe quá khổ, quá tải đe dọa trường học

GD&TĐ - HS các trường ở phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm (TP Hà Nội) đang đối mặt với tình trạng mất an toàn giao thông, khi xe ô tô trọng tải lớn chạy liên tục qua các tuyến đường trên địa bàn.

HS “chen nhau” với xe tải để đến trường
HS “chen nhau” với xe tải để đến trường

Đường Tây Tựu (Đường tỉnh ĐT 70) thuộc quận Bắc Từ Liêm là tuyến có nhiều xe ô tô trọng tải lớn chở vật liệu xây dựng từ đê sông Hồng chạy qua hàng ngày. Dù tuyến đường khá hẹp, chỉ vừa đủ cho hai xe tránh nhau, nhưng một số tài xế vẫn phóng xe bạt mạng.

Vào giờ tan học, các em HS Trường THCS Tây Tựu và Tiểu học Tây Tựu A, Tiểu học Tây Tựu B phải len lỏi tìm cách sang đường, né những chiếc xe “hổ vồ” liên tục nối đuôi nhau chạy qua.

Trao đổi với Báo GD&TĐ, bà Đặng Thị Kim Thành - Hiệu trưởng Trường THCS Tây Tựu - cho biết: “Nhà trường phải sắp xếp giờ tan học của các con lệch nhau 1 chút, khối 6, 7 tan vào lúc 10 giờ 55, còn khối 8, 9 tan vào lúc11 giờ 45. Ngoài ra các chi đoàn giáo viên phân công thay nhau để cùng với bảo vệ nhà trường phân luồng, nhắc nhở các con, đảm bảo an toàn giao thông cho các con vì trường nằm ngay tuyến đường có nhiều xe tải lớn chạy qua”.

“Nhà trường mong lãnh đạo các cấp sớm có giải pháp hạn chế xe tải trọng lớn hoạt động trên địa bàn để bảo đảm an toàn cho HS vì các cháu còn nhỏ, ý thức tham gia giao thông không được như người lớn, nên phụ huynh và nhà trường chúng tôi rất lo lắng. Dù chưa có trường hợp HS nào bị tai nạn giao thông, nhưng với lượng xe tải lớn chạy dày đặc như vậy thì rất khó nói trước được điều gì” - bà Thành nói.

Một chiếc xe tải đang chạy ngang cổng trường giờ tan học
Một chiếc xe tải đang chạy ngang cổng trường giờ tan học

Chung lo lắng với bà Thành, bà Nguyễn Thị Mai Hương, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tây Tựu B cho hay: “Đường Phú Minh chạy qua cổng trường nối đê sông Hồng với đường Văn Tiến Dũng vừa nhỏ, chật hẹp nhưng có nhiều xe quá khổ, quá tải chở cát, sỏi chạy qua. Trước đây, dân Tây Tựu đã kéo nhau ra đường để ngăn không cho xe di chuyển trên tuyến đường này, nhưng sự việc vẫn cứ diễn ra. Dù là đường liên xã, liên thôn không dành cho xe quá khổ quá tải, nhưng xe vẫn chạy thường xuyên, nên chúng tôi rất lo lắng cho an toàn của các cháu HS”.

Em Nguyễn Tương Thị Quyên, HS lớp 6, Trường THCS Tây Tựu chia sẻ: “Em rất sợ trước những xe tải “hổ vồ” trên đường đi học, vì các xe này chạy rất nhanh, em chỉ lo bị cuốn vào gầm, em sợ nhất là tiếng còi xe mỗi khi bọn em đi trên đường. Tiếng còi rất to, nhiều khi khiến chúng em giật mình”.

Thông tin về vấn đề này, ông Đặng Trần Phi – Chủ tịch UBND phường Tây Tựu xác nhận, tình trạng xe quá khổ, quá tải hoạt động trên địa bàn phường từ năm học 2007 - 2008 đến nay, với khung giờ hoạt động cả ngày lẫn đêm. Hoạt động của những xe tải cỡ lớn như vậy đã gây ảnh hưởng tới đời sống, sinh hoạt của nhân dân.

“UBND phường cũng đã nắm bắt được điều này và kiến nghị với UBND quận, mong là các ban ngành cấp trên sớm vào cuộc, chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường xử lý triệt để xe quá khổ quá tải, bảo đảm cho nhân dân sinh sống” - ông Phi nói.

Ông Phi cho biết thêm, xe chở vật liệu xây dựng chạy qua tuyến này đã từ lâu và không phải là xe chạy trốn lực lượng chức năng. Tùy theo nhu cầu, xe chở vật liệu chạy không theo một khung giờ nhất định nên rất khó kiểm soát, xử lý.

Cũng theo ông Phi, ngày 18/10, Sở GTVT Hà Nội và UBND quận Bắc Từ Liêm đã triển khai kế hoạch liên ngành “Cao điểm kiểm soát tải trọng phương tiện, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm” tại 13 phường. Tại buổi triển khai, phường Tây Tựu đã rất ủng hộ với kế hoạch này, và đề nghị Công an, Thanh tra giao thông, sớm vào cuộc để xử lý xe quá khổ, quá tải trên tuyến đường Tây Tựu và các tuyến đường khác trên địa bàn.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ