Bà mẹ 25 tuổi đi đẻ nổi tiếng cả khoa Sản, bác sĩ vừa mổ vừa dặn dò "đừng đẻ nữa"

Nhắc đến chuyện sinh mổ, hẳn mẹ nào cũng rùng mình sợ hãi vì cái cảm giác đau đớn vẫn phải lê từng bước chân tập đi sau khi thuốc tê hết, trong khi con vừa lọt lòng mẹ thì chẳng thể thoải mái mà bế bồng, ôm ấp. 

Không những thế, sinh mổ còn khiến các mẹ phải cẩn trọng hơn vì phải đợi ít nhất 3 năm mới được mang bầu tiếp bé thứ 2 để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé.

Ấy thế nhưng với chuyện con cái, không phải lúc nào các mẹ cũng có thể tính toán kĩ lưỡng theo đúng ý mình. 

Mới đây, bà mẹ trẻ Hạ Duyên (hiện đang sinh sống tại Quảng Nam, 25 tuổi) chia sẻ hình ảnh 3 con, đồng thời tiết lộ đã trải qua 3 lần sinh mổ trong 5 năm khiến không ít mẹ phải "phục sát đất", phong là "siêu nhân".

Mẹ 25 tuổi đã "một nách ba con"

Kết hôn sớm từ năm 20 tuổi, hiện tại, vợ chồng chị Duyên đã có gia tài đầm ấm là 3 nhóc tỳ dễ thương: Bé Milô (sinh năm 2016), bé Kun (sinh năm 2019) và bé Mickey (vừa chào đời tháng 5/2020).

Bà mẹ 25 tuổi đi đẻ nổi tiếng cả khoa Sản, bác sĩ vừa mổ vừa dặn dò "đừng đẻ nữa" ảnh 1
Ba chị em Milô, Kun và Micky.

Lần đầu đi sinh, bé Milô khá to (nặng 3,9kg), nhập viện mãi mà cổ tử cung không mở nên chị Duyên phải sinh mổ. Milô được 3 tuổi thì vợ chồng chị quyết định sinh thêm con bởi hai vợ chồng còn trẻ, lại có ông bà giúp đỡ nên chị nghĩ khoảng cách 3 năm cũng đủ an toàn cho sức khỏe của mẹ và sắp xếp thời gian cân bằng để chăm sóc hai con.

May mắn, khi vừa "thả" thì chị Duyên có bầu. Bé Kun sinh năm 2019 nặng 3,5kg, cũng bằng phương pháp sinh mổ. Bé Kun vừa được 7 tháng chị Duyên lại dính bầu dù đã dùng đủ các biện pháp tránh thai khác nhau.

"Thay vì vui mừng khi nhìn que thử thai hiện lên hai vạch như các lần trước, mình khóc như mưa. Mình thương Kun còn nhỏ mà mẹ lại có thêm em, rồi 3 con thì cuộc sống sẽ cực hơn rất nhiều, sợ không đủ điều kiện chăm lo cho các con đủ đầy", bà mẹ trẻ tâm sự.

Chị Hạ Duyên từng mất ăn mất ngủ khi biết tin mang thai lần ba.
Chị Hạ Duyên từng mất ăn mất ngủ khi biết tin mang thai lần ba.

Song trái ngược với tâm trạng của chị Duyên, chồng chị khi nghe tin lại rất vui và ra sức động viên vợ: "Anh nói mình phải vui mừng chào đón các con vì con cái là lộc trời cho, buồn phiền lại tội con".

Gạt đi những lo lắng ban đầu, chị Duyên quyết tâm giữ lại con. Đi khám, bác sĩ nói vết mổ mới lại có bầu sớm nguy hiểm đến mẹ, bác sĩ khuyên bỏ. Nghe bác sĩ nói thế, tâm trạng bà mẹ trẻ lại trùng xuống. Rồi chị lo lỡ có chuyện gì xảy ra thì Milô với Kun sẽ ra sao đây? 

Sau 1 ngày suy nghĩ, vợ chồng chị Duyên quyết giữ con lại. Lúc này, mình vui vẻ không lo lắng gì nữa vì sợ ảnh hưởng đến con, chuẩn bị sắm sửa đủ đầy đón con yêu chào đời.

Tổ ấm hạnh phúc của bà mẹ Quảng Nam.
Tổ ấm hạnh phúc của bà mẹ Quảng Nam.

Sinh mổ lần 3, bác sĩ cũng toát mồ hôi vì vết mổ bị dính nhiều

Mang thai 37 tuần, bà mẹ trẻ nhập viện mổ chủ động vì sinh mổ gần, bác sĩ sợ vết mổ cũ bị bục. Vì 3 lần sinh mổ quá gần nhau nên vết mổ của chị Duyên bị dính nhiều, bác sĩ phẫu thuật loay hoay mất thời gian hơn. 

Vết mổ lại chảy máu không ngừng, bác sĩ mất hơn 1 tiếng mới cầm máu được vết mổ. Ca phẫu thuật sinh mổ kéo dài gần 2 giờ đồng hồ, đến bác sĩ cũng phải toát mồ hôi mà thốt lên: "Thôi đừng sinh nữa nghe Duyên, nguy hiểm lắm rồi!".

Tưởng như đã thở phào nhẹ nhõm nhưng bé Micky vừa nằm trên ngực mẹ được xíu thì bỗng nhiên tím tái, không chịu bú, bác sĩ phải chuyển bé qua phòng chăm sóc đặc biệt gấp. 

4 tiếng nằm phòng hậu phẫu mong mỏi từng giây từng phút được gặp con, nào ngờ về phòng thì không thấy con đâu, hỏi ra chị Duyên mới biết bé đã bị chuyển sang khoa nhi vì viêm phổi.

"Buổi tối hôm mổ, hết thuốc tê mình đau thấu trời xanh, nhưng đến sáng hôm sau mình cố ngồi dậy cố tập đi. Thật sự vết mổ lần này đau gấp 10 lần 2 lần mổ trước. Cố lắm đến chiều thì mình ngồi dậy đi được vài bước và bắt đầu hút sữa ra để ba đưa vào các cô hộ lý cho em bú", Hạ Duyên nhớ lại.

Dù phải nằm viện 2 tuần sau khi sinh, cân nặng sụt giảm nhưng đến nay, Micky đã được 6kg.
Dù phải nằm viện 2 tuần sau khi sinh, cân nặng sụt giảm nhưng đến nay, Micky đã được 6kg.

Lúc sinh, Micky nặng 2,7kg, sau 14 ngày nằm viện, bé chỉ còn 2,5kg. Nhìn con nhỏ xíu, yếu ớt, chị Duyên không cầm được nước mắt. May thay lúc này em bé được xuất viện về nhà. 

Đến nay, sau 2,5 tháng, Micky đã nặng hơn 6kg, chỉ bằng cân nặng lúc đầy tháng của chị hai, anh ba nhưng cũng đủ khiến cả nhà vui mừng bởi Micky đã mạnh mẽ vượt qua bao thử thách để ăn ngoan, ngủ ngon như hiện tại.

Ai có ý định đẻ dày sẽ cản ngay

25 tuổi, 1 nách ba con nên cũng không có gì khó hiểu khi 4 năm nay chị Duyên quanh quẩn ở nhà chăm con: "Mình may mắn có gặp ba mẹ chồng tâm lý, chồng chia sẻ việc chăm con nên cũng đỡ stress. Những lúc rảnh rỗi mình cũng tranh thủ bán hàng online, thu nhập không nhiều, chủ yếu đỡ tiền bỉm sữa của con song cũng khiến cuộc sống vui vẻ, cân bằng hơn".

Bên cạnh may mắn đó, bà mẹ Quảng Nam cũng phải thừa nhận rằng: "Sinh dày vừa nguy hiểm vừa tội con... Vừa phải chăm con nhỏ vừa phải giữ đứa lớn, con nít thì rất nghịch... nên bây giờ ai có ý định sinh con dày mình sẽ cản ngay".

Hiện tại, bé lớn đã đi học mẫu giáo, bé trai thứ hai còn nhỏ quá nên chị Duyên vẫn để ở nhà. "Nhìn con còn nhỏ quá tội lắm, thôi mình cố gắng xíu để bù đắp cho con. Bé lớn nói hay tủi thân, mình cáu lên mắng nhẹ 1 câu là dỗi ngay, bảo mẹ có em rồi chỉ thương em mẹ không thương con thôi... Thế là mình lại phải co kéo dành nhiều thời gian cho chị lớn hơn để chị khỏi tủi".

Dẫu vất vả nhưng nhìn các con vui vẻ khỏe mạnh nô đùa cùng nhau, đó là niềm hạnh phúc lớn lao mỗi ngày của bà mẹ trẻ. Thế nên, chị Hạ Duyên chỉ mong mỏi rằng các con cứ việc ăn ngon, ngủ ngoan, chơi giỏi, bình an vậy thôi, còn lại hãy để ba mẹ gánh vác! 

"Các con là tài sản quý báu nhất của ba mẹ. Ba mẹ không phải là người tuyệt vời nhất nhưng nhất định sẽ cho các con những gì tuyệt vời nhất", bà mẹ 3 con gửi lời nhắn nhủ tới các con thân yêu.

Theo toquoc.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ