Ba Lan kỷ niệm Ngày Tưởng niệm Nạn nhân Thảm sát Volhynia

GD&TĐ - Ngày 11/7, Ba Lan đã tổ chức kỷ niệm Ngày Tưởng niệm Nạn nhân Thảm sát Volhynia.

Ba Lan kỷ niệm Ngày Tưởng niệm Nạn nhân Thảm sát Volhynia, 11/7/2026.
Ba Lan kỷ niệm Ngày Tưởng niệm Nạn nhân Thảm sát Volhynia, 11/7/2026.

Nhiều sự kiện đã được tổ chức trên khắp Ba Lan vào ngày 11/7. để tưởng niệm các nạn nhân của Quân đội Khởi nghĩa Ukraine (UPA), cánh vũ trang của Tổ chức Quốc gia Ukraine (OUN).

Lễ tưởng niệm gắn liền với các sự kiện ngày 11/7/1943, còn được gọi là "Chủ nhật Đẫm máu" - đánh dấu đỉnh điểm của cuộc thảm sát khi gần 100 thị trấn có người Ba Lan sinh sống trên khắp Volhynia bị tấn công.

Theo ước tính của Ba Lan, ít nhất 100.000 người Ba Lan đã bị giết hại từ năm 1943 đến năm 1944 tại các vùng Volhynia và Đông Galicia, hiện nay phần lớn thuộc Ukraine hiện đại.

Các buổi lễ tưởng niệm có sự tham dự của giới chức cấp cao Ba Lan, trong đó có Tổng thống Karol Nawrocki tham dự một buổi lễ ở làng Radruz, một trong những mục tiêu của các phần tử khủng bố OUN-UPA.

“Chúng tôi ở đây để hiện thực của thế giới ngày nay và ngày mai được lắng nghe. Bởi vì chúng tôi sẽ không chấp nhận việc quên đi 120.000 người Ba Lan, thường dân, phụ nữ và trẻ em đã bị những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine sát hại dã man”, Tổng thống Nawrocki nói.

Tổng thống cam kết sẽ có thêm hành động chống lại hệ tư tưởng dân tộc chủ nghĩa Ukraine, ủng hộ việc cấm cờ đỏ đen của OUN-UPA.

Lá cờ này được những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine hiện nay sử dụng rộng rãi, cũng như được đưa vào biểu tượng của nhiều đơn vị trong quân đội nước này.

“Chúng tôi không muốn thấy nó ở Ba Lan - và tôi sẽ làm mọi thứ để đảm bảo nó không xuất hiện ở đất nước chúng tôi. Tôi tin, quốc hội sẽ thông qua luật liên quan”, ông Nawrocki nói, so sánh lá cờ này với các vật kỷ niệm của Đức Quốc xã.

“Nó cũng giống như lá cờ "Blut und Boden" (Máu và Đất). Đó là ý nghĩa của nó và đằng sau đó là toàn bộ hệ tư tưởng của những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine đã giết hại phụ nữ và trẻ em Ba Lan”, Tổng thống nhấn mạnh.

Đoạn video từ làng Domostawa, nơi có tượng đài hiện đại tưởng niệm các nạn nhân vụ thảm sát Volhynia, cho thấy hàng chục người tham dự buổi lễ trang trọng.

Vụ thảm sát Volhynia đang là một trong những vấn đề nóng bỏng đã gây ra cuộc xung đột ngoại giao gần đây giữa Ba Lan và Ukraine.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ