ATGM, UAV đã phối hợp bắn hạ 18 siêu tăng từng bất bại ở Syria

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tên lửa chống tăng có điều khiển (ATGM) và UAV Ukraine đã phối hợp tiêu diệt tới 18 siêu tăng được Nga tung hô là “bất khả chiến bại tại Syria”.

ATGM, UAV đã phối hợp bắn hạ 18 siêu tăng từng bất bại ở Syria

Theo thông tin trên Defense Express, các binh sĩ thuộc tiểu đoàn chống tăng 87 thuộc Lữ đoàn pháo binh số 45 Ukraine tuyên bố đã bắn hạ thêm một xe tăng chiến đấu chủ lực hiện đại T-90M Proryv của quân đội Nga.

Theo giới thiệu trên đoạn clip, chiếc T-90M này đã bị các binh sĩ tiểu đoàn chống tăng Ukraine truy lùng ở hướng Svatove-Kreminna, miền đông Ukraine và loại bỏ nó khỏi vòng chiến.

Đoạn video về cuộc chiến đấu này đã được họ đăng tải trang Facebook của đơn vị cho thấy sự phối hợp nhịp nhàng giữa nhóm tấn công bằng tên lửa chống tăng điều khiển (ATGM) và nhóm tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) mang thuốc nổ.

Trước hết, chiếc xe tăng đã bị trúng tên lửa ATGM Kornet của Nga, mà binh sĩ Ukraine thu được, khi binh sĩ của Nga bỏ lại trong các hầm hào mà Ukraine chiếm được. Mặc dù chiếc xe tăng không bị cháy nhưng nó không thể di chuyển được, khiến kíp điều khiển phải bỏ chạy khỏi xe.

Sau khi chiếc xe tăng đứng yên tại chỗ, binh sĩ Ukraine đã điều khiển một UAV để mang hai “cocktail Molotov” ném xuống chiếc xe tăng bị vô hiệu hóa khiến nó bốc cháy

Quân đội Ukraine giải thích rằng, trong một số trường hợp ở chiến tuyến, việc bắt sống một phương tiện địch mà không rõ tình trạng của nó là điều hết sức mạo hiểm. Đối với họ, điều quan trọng là tiêu diệt thiết bị của Nga, hơn là cố gắng chiếm lấy nó - việc có thể khiến họ gặp phải tổn thất rất nghiêm trọng.

Theo Oryx, với chiếc T-90M Proryp mới bị phá hủy lần này, ít nhất 18 chiếc xe tăng được tung hô là “bất khả chiến bại tại Syria” đã bị binh sĩ Ukraine loại khỏi vòng chiến kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột với Nga hồi tháng 2 năm ngoái.

Xem clip xe tăng T-90 Nga bị binh sĩ Ukraine phá hủy:

Xem clip xe tăng T-90 Nga bị binh sĩ Ukraine phá hủy

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ