Áo xanh tình nguyện lan tỏa hình ảnh đẹp giữa vùng lũ

GD&TĐ - Giữa tâm lũ, màu áo xanh tình nguyện của sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp đã kịp thời có mặt, sẻ chia khó khăn với người dân.

Đoàn viên sinh viên nỗ lực gạt bùn đất.
Đoàn viên sinh viên nỗ lực gạt bùn đất.

Chủ động, kịp thời và đầy trách nhiệm

Trong những ngày đầu tháng 10 mưa lớn kéo dài, nhiều địa bàn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, nhiều nơi rơi vào tình trạng ngập úng nghiêm trọng. Giữa tâm lũ, màu áo xanh tình nguyện của sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp (Đại học Thái Nguyên) đã hiện diện đầy trách nhiệm và ấm áp tình người.

Từ ngày 7 đến ngày 11/10, 10 đội hình xung kích với hàng trăm đoàn viên, sinh viên của nhà trường đã nhanh chóng có mặt tại các điểm nóng, tham gia hỗ trợ người dân ứng phó với lũ lụt.

tn-2.jpg
Công tác dọn dẹp gặp không ít khó khăn.

Ngay khi nhận thấy tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống sinh hoạt của người dân, đặc biệt là tại các vùng thấp trũng, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên nhà trường đã chủ động kích hoạt các đội hình phản ứng nhanh.

Các đội tình nguyện khẩn trương triển khai công việc trên nhiều phương diện: hỗ trợ vận chuyển đồ đạc, lương thực, phối hợp với lực lượng quân đội đắp đê chắn nước, nấu cơm, cháo, xôi để cứu trợ người dân.

Bên cạnh đó, sinh viên của trường còn đóng vai trò trung chuyển hàng tiếp tế từ các tỉnh về các khu vực bị cô lập, đảm bảo nguồn lực được phân phối kịp thời đến các địa điểm cần thiết.

tn-4.jpg
Hỗ trợ chuẩn bị các suất ăn cho người dân vùng lũ.

ThS Lại Thị Thanh Hoa, Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp chia sẻ: “Ngay khi địa phương cần, chúng tôi đã lập tức triển khai lực lượng. Các em sinh viên không ngần ngại khó khăn, sẵn sàng lội bùn, dầm mưa, thức trắng đêm để hỗ trợ bà con. Hình ảnh màu áo xanh tình nguyện giữa vùng ngập là minh chứng rõ ràng nhất cho tinh thần vì cộng đồng, vì nhân dân của tuổi trẻ Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp”.

Kết nối yêu thương, sẻ chia khó khăn

Không chỉ hỗ trợ về sức người, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên nhà trường cũng đã trao tặng các phần quà hỗ trợ cho các trường học bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, gồm: Trường Tiểu học Quang Vinh, Trường Mầm non Núi Voi và Trường Mầm non Chùa Hang (phường Linh Sơn)…

Những phần quà tuy nhỏ về vật chất, nhưng mang ý nghĩa tinh thần rất lớn, tiếp thêm niềm tin và động lực cho thầy cô, học sinh vượt qua khó khăn, sớm ổn định việc dạy và học.

tn-5.jpg
Phát nhu yếu phẩm cho bà con vùng lũ.

Chia sẻ sau những ngày đồng hành cùng bà con trong vùng lũ, Nguyễn Thành Đạt, sinh viên K58 ngành Hệ thống điện, Khoa Điện cho biết: “Chúng em thấy mình cần có trách nhiệm chia sẻ với cộng đồng trong những lúc gian khó như thế này. Mỗi việc làm nhỏ thôi nhưng khi nhiều người cùng chung tay thì có thể tạo nên điều lớn lao”.

tn-3.jpg
Tuổi trẻ Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp xung kích vì cộng đồng.

Còn với Cù Sinh Sắc, sinh viên K59 ngành Công nghệ Sản xuất tự động, Khoa Cơ khí, những ngày tham gia tình nguyện vừa qua là ký ức không thể nào quên, lúc đi thì bùn đất ngập tới đầu gối, trời mưa to, nhưng thấy bà con cười nói, biết ơn thì mọi mệt mỏi tan biến hết. Đây thực sự là trải nghiệm quý giá trong quãng đời sinh viên của em”.

Thông qua các hoạt động tình nguyện, hỗ trợ vùng lũ lần này, sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp không chỉ lan toả hình ảnh đẹp về tinh thần tương thân tương ái, mà còn thể hiện rõ vai trò tiên phong của tuổi trẻ trong việc đóng góp cho xã hội.

Giữa những ngày mưa lũ, nơi gian khó nhất, hình ảnh những sinh viên áo xanh lấm lem bùn đất, vẫn luôn nở nụ cười, trao đi yêu thương… đã để lại dấu ấn đẹp trong lòng người dân và cộng đồng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ