Anh nói gì trong trường hợp NATO gửi quân tới chiến trường

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngoại trưởng Anh David Cameron cho rằng, sự hiện diện của lực lượng chiến đấu phương Tây ở Ukraine sẽ chỉ dẫn đến leo thang căng thẳng hơn nữa mà thôi.

Một cuộc tập trận quân sự có sự tham gia của binh sĩ các nước Ba Lan, Anh, Mỹ và Romania tại Bemowo Piskie, Ba Lan.
Một cuộc tập trận quân sự có sự tham gia của binh sĩ các nước Ba Lan, Anh, Mỹ và Romania tại Bemowo Piskie, Ba Lan.

Ngoại trưởng Anh David Cameron mới đây đã lên tiếng phản đối việc cử binh lính từ các nước NATO tới Ukraine để chống lại quân đội Nga, trong bối cảnh một số nhà lãnh đạo châu Âu kêu gọi can dự trực tiếp hơn vào cuộc xung đột.

“Vương quốc Anh tiếp tục cung cấp vũ khí cho Kiev và tập trung vào việc bổ sung kho vũ khí của mình ‘như một ưu tiên quốc gia’.

Nhưng London sẽ không cử binh lính trong nước đến Ukraine vì chúng tôi nghĩ hoạt động đó có thể là một sự leo thang nguy hiểm. Chúng tôi đã huấn luyện - tôi nghĩ vậy - gần 60.000 binh sĩ Ukraine”, Ngoại trưởng David Cameron nói với Sky News hôm 4/5/2024.

Bình luận trên của nhà ngoại giao hàng đầu nước Anh được đưa ra sau khi vào đầu tuần này Tổng thống Pháp Emmanuel Macron một lần nữa từ chối loại trừ khả năng triển khai quân ở Ukraine.

“Chúng ta không được loại trừ bất cứ điều gì vì mục tiêu của chúng ta là Nga không bao giờ có thể giành chiến thắng ở Ukraine”, ông Macron nói với tờ Economist.

Tổng thống Pháp lập luận rằng, câu hỏi về việc NATO triển khai trên bộ có thể nảy sinh “nếu người Nga đột phá tiền tuyến” và nếu Kiev yêu cầu trợ giúp.

Các quan chức cấp cao khác của châu Âu đã đưa ra ý tưởng triển khai quân đội, trong đó một số ý kiến cho rằng, liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu có thể cử các đội rà phá bom mìn và các nhân viên không tham gia chiến đấu khác.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski nói với các phóng viên hồi tháng 3: “Sự hiện diện của lực lượng NATO ở Ukraine không phải là không thể tưởng tượng được”.

Tuy nhiên, các nước NATO khác, đặc biệt là Hungary và Slovakia, đã lên tiếng phản đối bất kỳ sự leo thang nào nữa.

Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto nói với đài truyền hình LCI của Pháp hôm 3/5: “Nếu một thành viên NATO triển khai lực lượng bộ binh, đó sẽ là một cuộc đối đầu trực tiếp giữa NATO và Nga, và sau đó sẽ là Thế chiến III”.

Moscow đã nhiều lần cảnh báo rằng, họ sẽ buộc phải tấn công quân đội phương Tây nếu họ tham gia vào cuộc xung đột.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova viết trên Telegram hôm 4/5 rằng, lực lượng NATO sẽ không còn gì nếu họ được gửi đến tiền tuyến ở Ukraine.

Kiev đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự chậm trễ trong viện trợ quân sự của phương Tây trong những tháng gần đây, đồng thời đổ lỗi cho tình trạng thiếu đạn dược là nguyên nhân gây ra tổn thất trên chiến trường.

Trong một cuộc phỏng vấn đăng trên The Economist hôm 3/5, phó Giám đốc Cơ quan Tình báo quân đội Ukraine, tướng Vadim Skibitsky, cho biết, hệ thống phòng thủ của Ukraine có thể sụp đổ ngay cả với các gói viện trợ bổ sung được phê duyệt gần đây từ Mỹ và Anh.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ