Ảnh nhà báo Mỹ tự thiêu tại cuộc biểu tình ủng hộ người Palestine

GD&TĐ -Một nhà báo của CBS News đã tự thiêu tại một cuộc biểu tình ủng hộ người Palestine gần Nhà Trắng vào hôm 5/10/2024.

Cảnh sát phản ứng khi Samuel Mena, một phóng viên ảnh của CBS ủng hộ Palestine, tự thiêu gần Nhà Trắng ở Washington DC, ngày 5/10/2024
Cảnh sát phản ứng khi Samuel Mena, một phóng viên ảnh của CBS ủng hộ Palestine, tự thiêu gần Nhà Trắng ở Washington DC, ngày 5/10/2024

Trong một bài đăng trên blog được viết trước đó, nhà báo này cho biết, anh tự thiêu để phản đối "thông tin sai lệch" của giới truyền thông về cuộc chiến của Israel ở Gaza.

Hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy, người đàn ông này châm lửa vào cánh tay trái của mình, trước khi cảnh sát và người qua đường bao quanh anh, và dập tắt ngọn lửa bằng nước và mũ keffiyeh truyền thống của người Palestine.
"Chúng tôi đã phát tán thông tin sai lệch", anh ta hét lên sau đó, tiếp theo là: "Tôi là một nhà báo và tôi đã nói rằng điều đó ổn".
Người đàn ông tự thiêu sau đó được xác định là Samuel Mena, một phóng viên ảnh của mạng lưới liên kết CBS KTVK/KPHO tại Arizona.

Mạng lưới này cho biết, Mena "đang nghỉ làm và không ở Washington để làm việc cho đài" vào thời điểm xảy ra vụ việc, và anh ta sẽ bị sa thải vì vi phạm chính sách của công ty về "tính khách quan và trung lập".

Trong một bài đăng dài trên blog được công bố trước khi xảy ra vụ việc, Mena phàn nàn rằng, phải mô tả cuộc chiến ở Gaza là cuộc xung đột giữa Israel và Hamas, trong khi phần lớn nạn nhân là dân thường.

“Có bao nhiêu người Palestine đã bị giết mà tôi cho phép bị gắn mác là Hamas? Có bao nhiêu đàn ông, phụ nữ và trẻ em bị trúng tên lửa do phương tiện truyền thông Mỹ đưa ra?”, Mena viết.

“Với mười ngàn trẻ em ở Gaza đã mất đi một chi trong cuộc xung đột này, tôi trao cánh tay trái của mình cho các bạn”, nhà báo Mỹ viết.

Vết thương của Mena không có vẻ nghiêm trọng. Cảnh sát sau đó cho biết, anh đã được đưa đến bệnh viện và điều trị các vết bỏng nhẹ.

Sự việc xảy ra tám tháng sau khi Aaron Bushnell, một thành viên đang tại ngũ của Không quân Mỹ, tự thiêu bên ngoài đại sứ quán Israel ở Washington DC để phản đối sự ủng hộ của Mỹ đối với Israel.

Bushnell đã ngâm mình trong chất lỏng dễ cháy và hét lên: “Giải phóng Palestine” khi lửa thiêu.

Cảnh sát đã dập tắt đám cháy bằng bình chữa cháy, nhưng Bushnell đã không qua khỏi vì vết thương, và tử vong vào cuối ngày hôm đó.

Ngày hôm nay (7/10) đánh dấu kỷ niệm một năm cuộc tấn công của Hamas vào Israel, trong đó các tay súng Hamas đã giết chết khoảng 1.100 người và bắt khoảng 250 con tin trở về Gaza.

Israel đã đáp trả bằng cách tuyên chiến với Hamas, và sau gần một năm ném bom trên không và các hoạt động trên bộ, gần 42.000 người Palestine đã chết, phần lớn là phụ nữ và trẻ em, theo Bộ Y tế Gaza.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Từ trang sách: Hà Nội kiên cường

GD&TĐ - Đọc cuốn “Kì tích chống giặc ngoại xâm” độc giả có thể hiểu hơn lịch sử hào hùng, kiên cường đó của Thăng Long - Hà Nội.

Minh họa/INT.

Truyện ngắn: Nắng mới đã về

GD&TĐ - Nghe mẹ bảo bao giờ nắng về lũ và mưa sẽ hết, Thảo Nhi rúc đầu vào lòng mẹ nũng nịu: 'Nếu nắng chưa về, con ứ học bài…'.