Anh chàng si tình Ấn Độ được trả tự do sau 6 năm bị giam giữ

Ngồi tù vì dùng hộ chiếu giả tới Pakistan để gặp một cô gái, chàng trai Ấn Độ được trả tự do hôm nay.

Anh chàng si tình Ấn Độ được trả tự do sau 6 năm bị giam giữ
Hamid Nehal Ansari sang Pakistan trái phép để gặp một cô gái quen qua Facebook. Ảnh: Twitter.

Hamid Nehal Ansari sang Pakistan trái phép để gặp một cô gái quen qua Facebook. Ảnh:Twitter.

Bộ Ngoại giao Pakistan thông báo Hamid Nehal Ansari sẽ quay lại Ấn Độ qua một cửa khẩu biên giới sau 6 năm ngồi tù ở Pakistan, theo AFP.

Ansari đã đi từ Afghanistan xâm nhập trái phép vào Pakistan năm 2012, bị kết án tội gián điệp và làm giả giấy tờ năm 2015.

Qazi Muhammad Anwar, luật sư của Ansari cho hay thân chủ giải thích với tòa án Pakistan rằng mình đến đây để gặp một cô gái quen trên Facebook, nhưng cảnh sát đợi anh ta tại nhà người phụ nữ và bắt tại chỗ. 

Chính quyền Ấn Độ xác nhận việc trả tự do cho Ansari.

"Việc giam giữ công dân Ấn Độ dài 6 năm đã kết thúc có ý nghĩa đặc biệt với gia đình người bị giam", trích thông báo của Bộ Ngoại giao Ấn Độ. 

Quan hệ hai nước vẫn căng thẳng từ khi Pakistan tách khỏi Ấn Độ năm 1947. Hai nước đã trải qua ba cuộc chiến tranh và hay đụng độ ở biên giới. Họ thường xuyên bắt công dân đối phương và buộc tội gián điệp.

Theo Vnexpress

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Lần đầu nếm kẹo dừa non

GD&TĐ - Thực ra, kẹo dừa non được nhắc là quà đặc sản ở Phú Yên và thường mang màu vàng hoặc xanh cốm.

Khu vườn nhà êm ả. Ảnh: Ngọc Phạm

Giọt quê, giọt nhớ

GD&TĐ - Mỗi lần ai đó hỏi quê tôi ở đâu, mùa Xuân năm nay có về quê không, tôi thường trả lời quê em xa lắm, em không về...