Anh: 5.000 người xếp hàng dưới mưa với mong muốn hiến tạng cứu cậu bé 5 tuổi

GD&TĐ - Gần 5.000 người ở Anh đã xếp hàng hàng giờ dưới mưa, hy vọng họ sẽ là người phù hợp để hiến tạng cho cậu bé Oscar.

Anh: 5.000 người xếp hàng dưới mưa với mong muốn hiến tạng cứu cậu bé 5 tuổi

Oscar Saxelby-Lee, 5 tuổi, đến từ Worcester (Anh) được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu hiếm gặp vào ngày 28/12, sau khi gia đình phát hiện cơ thể cậu có những vết bầm tím đáng ngờ.

Các bác sĩ cho biết, Oscar đang phải chạy đua với thời gian khi chỉ còn 3 tháng để tìm người có tế bào gốc phù hợp, giúp cậu bé thoát khỏi cơn nguy kịch.

Oscar bị chẩn đoán mắc phải căn bệnh ung thư bạch cầu hiếm gặp
Oscar bị chẩn đoán mắc phải căn bệnh ung thư bạch cầu hiếm gặp 

Sau khi bác sĩ chẩn đoán Oscar mắc ung thư, cha mẹ cậu bé đã có những chia sẻ, mong sẽ nhận được sự giúp đỡ. Họ đã phát động chiến dịch mang tên “Ủng hộ Oscar”, với hy vọng sẽ có nhiều người đăng ký hiến tạng cho cậu bé.

Gần 5.000 người đã xếp hàng dưới mưa với hy vọng có thể hiến tạng cứu cậu bé
Gần 5.000 người đã xếp hàng dưới mưa với hy vọng có thể hiến tạng cứu cậu bé 

Điều mà bố mẹ Oscar không thể ngờ, đó là cuối tuần qua, hơn 4.800 tình nguyện viên đã xếp hàng tại trường Tiểu học Pitmaston, ở Worcester để đăng ký kiểm tra liệu họ có phải người phù hợp để hiến tạng.

Tổ chức từ thiện DKMS cho biết, kỷ lục cao nhất về số lượng người đăng ký kiểm tra hiến tạng là 2.200 người. Tuy nhiên, sau lần này, số người tới xếp hàng vì cậu bé Oscar đã tạo nên một kỷ lục mới.

Hiện vẫn chưa rõ Oscar đã tìm được người hiến tạng phù hợp hay chưa, nhưng tất cả mọi người đều hy vọng sẽ có ít nhất một trong số hàng nghìn tình nguyện viên có thể hiến tế bào gốc phù hợp với cậu bé.

Theo Unilad

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Vũ Đình Công và Đặng Ngọc Phú tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Kon Tum.

Khởi tố 2 thanh niên cho vay lãi 365%/năm

GD&TĐ - Vũ Đình Công và Đặng Ngọc Phú vào Kon Tum tổ chức cho nhiều người vay tiền với lãi suất lên đến 365%/năm, gấp 18 lần mức lãi suất quy định.