Ấn Độ: Thương tâm cảnh mẹ ngăn con gái đưa nước cho cha mắc Covid-19

GD&TĐ - Một người đàn ông 50 tuổi làm việc tại Vijaywada đã không được phép vào làng mình ở Srikakulam hôm 2/5 sau khi dương tính với Covid-19. Con gái ông đã cố gắng mang nước cho ông mặc dù bị mẹ kéo lại.

Hình ảnh cắt ra từ clip.
Hình ảnh cắt ra từ clip.

Trong một video từ bang Andhra Pradesh, cô con gái vừa khóc vừa cố gắng đưa nước cho người cha đang bị dân làng xa lánh, buộc phải ở trong một túp lều gần cánh đồng ngoài làng.

Đoạn video được một người dân làng ghi lại. Người này dường như đã chứng kiến cảnh tượng đau lòng mà không thể giúp đỡ.

Trong video, cô con gái 17 tuổi của người đàn ông khóc nức nở khi cố gắng lấy một chai nước cho cha mình và bị mẹ cô giữ lại vì sợ cô bị lây bệnh.

Người quay video đã nghe nói rằng, không có giường bệnh nào còn trống để có thể điều trị cho ông và ông đã chết không lâu sau đó. Gia đình của ông cũng dương tính với Covid-19.

Vụ việc trên cho thấy một trong số nhiều câu chuyện đau lòng xảy ra tại Ấn Độ - đất nước đang là điểm nóng dịch của thế giới trong bối cảnh hệ thống y tế và các lò hỏa táng quá tải.

Theo NDTV

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh lớp 11A3, Trường THPT Nghi Lộc 2 (Phúc Lộc, Nghệ An) tự tay làm trại kỷ niệm 60 năm thành lập trường. Ảnh: NVCC

Giáo dục không phải là 'làm thay'

GD&TĐ - Giáo dục chính là hành trình để học trò “trở thành chính mình”, chứ không phải bản sao của bất kỳ điều gì người lớn mong muốn.

Nam sinh Võ Thành Nhân.

Nam sinh viết tương lai bằng ánh sáng tri thức

GD&TĐ - Sinh ra, lớn lên giữa muôn vàn thiếu thốn, đôi mắt cũng không sáng như bạn bè cùng trang lứa nhưng Võ Thành Nhân (SN 2004, xã Thăng Điền, TP Đà Nẵng) không để số phận định đoạt tương lai mình.