Ngôi trường do tổ chức phi chính phủ Samarth Bharat Vyaspeeth điều hành. Họ cải tạo các thùng container thành phòng học với đầy đủ điều hòa, bảng viết và bàn ghế. Trước khi bắt đầu học, học sinh được tắm rửa, thay đồng phục và ăn sáng với trà, cháo. Các em được học đọc viết bằng tiếng Marathi và tiếng Anh, học tin học, thực hành thí nghiệm khoa học, chơi thể thao hoặc các trò chơi truyền thống như kabaddi.
Trường không chỉ là nơi học, mà còn là chốn an toàn cho những đứa trẻ thuộc tầng lớp nghèo nhất thành phố. Với ba bữa ăn mỗi ngày và môi trường sinh hoạt lành mạnh, đây thực sự là nơi nuôi dưỡng cả thể chất lẫn tinh thần cho các em. Vào buổi tối, các em lại trở về những căn nhà tạm bợ được dựng từ tôn, gỗ vụn và bạt ở ngoại ô thành phố.
Em Vaishali Pawar, 10 tuổi, là một trong 57 học sinh tại trường. Em chia sẻ: “Anh trai em chưa từng đến trường, giờ là tài xế ô tô. Chị em thì đã kết hôn, nhưng em muốn trở thành nghệ sĩ”. Nhờ sự vận động của trường, bố mẹ em đã thay đổi quan điểm và cho con đến lớp.
Ra đời từ năm 2016, ngôi trường Signal Shala đang giúp những trẻ em thiệt thòi tiến gần hơn với dòng chính xã hội, không chỉ qua giáo dục, mà còn bằng sự chăm sóc toàn diện.