Ấn Độ: Bắt ếch cưới nhau để cầu mưa

Đám cưới kỳ lạ được dân làng ở miền nam Ấn Độ tổ chức để cầu mưa sau một đợt hạn hán kéo dài nhiều tháng trong khu vực.

Ấn Độ: Bắt ếch cưới nhau để cầu mưa

Buổi lễ dị thường diễn ra hôm 8/6 ở Udupi thuộc bang Karnataka. Hai con vật lưỡng cư này được bắt ở hai ngôi làng khác nhau, được "trang trí" vòng hoa trên người và "kết duyên" theo truyền thống đạo Hindu trước sự chứng kiến của hàng trăm khách.

Bắt ếch cưới nhau để cầu mưa
Ảnh: Deccan Herald.

Mặc dù bản chất của cuộc hôn nhân này là "cưỡng ép", song cặp ếch không có vẻ chống đối trong suốt hôn lễ, sau đó chúng được đưa tới thành phố Manipal để "hưởng trăng mật".

Bắt ếch cưới nhau để cầu mưa
Ảnh: Deccan Herald

Các nhà tổ chức cho biết, đôi ếch sau đó được thả ra ngoài tự nhiên để tận hưởng cuộc sống tự do. Theo đạo Hindu, Indra là vị thần của thiên đường, sấm sét và mưa bão.

Theo Vietnamnet

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Mỹ triển khai tiêm kích F-35 tại Puerto Rico.

Mỹ không thể giải thích

GD&TĐ - Các quan chức Mỹ đã không thể giải thích tại sao lại cần quá nhiều quân đội và vũ khí tối tân cho các cuộc tấn công ở Caribe.

Cô giáo Đỗ Thị Hương luôn là chỗ dựa tin cậy cho các đồng nghiệp trẻ.

Đổi mới giáo dục bắt đầu bằng sự tận tâm

GD&TĐ - Trong suốt gần ba thập kỷ gắn bó với mái trường Tiểu học Dịch Vọng A (Cầu Giấy, Hà Nội), cô giáo Đỗ Thị Hương – Tổ trưởng chuyên môn khối 4 – đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng đồng nghiệp, phụ huynh và học sinh.