Án chung thân cho tên trộm manh động giết người

GD&TĐ - Đậu Đức Mười (SN 1989) quê ở xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An có nhiều tiền án về trộm cắp tài sản. Vừa ra tù, không có việc làm, không có tiền tiêu xài nên hắn lại “ngựa quen đường cũ”.

Đối tượng Mười được đưa đi thực nghiệm hiện trường.
Đối tượng Mười được đưa đi thực nghiệm hiện trường.

Trong một lần trộm cắp tài sản bị phát hiện và ngăn cản, Mười đã manh động dùng dao giết người hòng tẩu thoát.

Phiên tòa xét xử Đậu Đức Mười diễn ra trong một căn phòng nhỏ, chỉ có chưa đầy mười người. Ngoài những người đại diện pháp luật tiến hành xét xử và một số cán bộ công an giữ trật tự tại tòa chỉ còn lại bị cáo.

Từ lúc bị dẫn giải vào phòng xét xử cho đến khi đứng trước vành móng ngựa, khuôn mặt của Mười vẫn bình thản, lạnh lùng đến vô cảm. Ít có phiên tòa nào lại vắng vẻ đến vậy, không có đại diện gia đình bị hại và người thân bị cáo. Các tình tiết của vụ án đã rất rõ ràng nên phiên tòa diễn ra nhanh hơn thường lệ. Bị cáo dường như cũng biết trước về hậu quả mà bản thân gây ra nên vẫn giữ thái độ bình tĩnh…

Án mạng đau lòng tại khu nhà trọ

Khoảng 4 giờ sáng 9/4/2020, anh Nguyễn Văn Trung đang nằm ngủ tại phòng trọ tại khu phố 8, phường Long Bình, TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai bỗng choàng tỉnh giấc bởi tiếng tri hô bắt trộm ở phòng trọ đối diện. Sau phút bàng hoàng anh Trung bật dậy, nhìn qua cửa sổ thì thấy cô gái ở phòng trọ đối diện tên Minh đang đứng khom người trước cửa phòng trọ, khuôn mặt nhìn ra hướng cửa khu nhà trọ.

Anh Trung vội hỏi: “Sao vậy bé”? Minh thều thào: “Trộm. Có trộm”. Anh Trung mở cửa, chạy ra ngoài đường nhưng không thấy ai. Khi anh quay lại thì đã thấy Minh gục xuống trước cửa phòng trọ, máu chảy lênh láng. Lúc này, em trai anh Trung và anh trai Minh là Phạm Công Thành, ở cùng khu trọ, chạy đến đưa Minh đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai. Thế nhưng do bị thương, mất quá nhiều máu, em Minh đã tử vong…

Nhận được tin báo, các điều tra viên của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đã có mặt ngay tại hiện trường, phối hợp với Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Bước đầu, xác định nạn nhân là Phạm Thị Bình Minh (SN 2004), trú tại thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế). Minh là công nhân thời vụ của Công ty TNHH INZI, TP Biên Hoà.

Minh thuê phòng trọ ở một mình từ ngày 7/4/2020, mới được hai ngày đã xảy ra vụ án đau lòng trên. Nạn nhân bị ba vết thương, nguyên nhân tử vong do sốc mất máu vì vết thương thấu ngực gây thủng tim. Do vụ án xảy ra lúc trời vẫn còn tối nên công tác điều tra gặp rất nhiều khó khăn, nhân chứng vụ việc không có, khu trọ bình dân cũng không lắp camera an ninh…

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an tỉnh Đồng Nai đã xác lập chuyên án để điều tra, làm rõ đối tượng gây án. Đồng thời, Công an tỉnh đã đề nghị Cục Cảnh sát hình sự cử lực lượng vào phối hợp. Lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự đã cử một tổ công tác gồm nhiều cán bộ có kinh nghiệm của Phòng Trọng án vào Đồng Nai phối hợp điều tra.

Căn cứ kết quả khám nghiệm hiện trường, tử thi và những tài liệu chứng cứ ban đầu thu thập được, ban chuyên án nhận định đây là vụ án “giết người, cướp tài sản”. Nhiều khả năng đối tượng gây án thông thạo địa bàn, đột nhập vào phòng trọ của em Minh để trộm cắp tài sản, khi bị phát hiện đã dùng dao đâm nạn nhân để tẩu thoát.

Từ hướng nhận định này, Ban chuyên án đã phân công các tổ công tác tiến hành xác minh, rà soát, sàng lọc gần 1.000 đối tượng nghi vấn, có tiền án tiền sự, đối tượng tù tha, nghiện ma tuý… trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và một số tỉnh lân cận.

Qua sàng lọc, cuối cùng điều tra viên khoanh vùng được đối tượng nghi vấn là Đậu Đức Mười. Mười quê ở Nghệ An nhưng lang thang vào Đồng Nai từ nhiều năm nay. Hắn từng có ba tiền án về tội trộm cắp tài sản và cả ba vụ án này đều xảy ra ở Đồng Nai. Ngày 25/3/2020, Mười ra tù, vẫn quay lại Đồng Nai sống lang thang và có biểu hiện tiếp tục “hành nghề” trộm cắp.

Quái chiêu của tên này là lúc nào cũng hành động một mình, không kết hợp với bất cứ đồng bọn nào. Hắn cứ đi bộ lang thang hết nơi này đến nơi khác, nhất là các khu nhà trọ công nhân, thấy nơi nào sơ hở là đột nhập trộm cắp. Khi các trinh sát lần ra được đối tượng thì Mười đã mất hút khỏi địa bàn tỉnh Đồng Nai...

Cuộc truy lùng gần hai nghìn cây số

Công an lấy lời khai đối tượng Mười.
Công an lấy lời khai đối tượng Mười.

Qua nguồn tin báo về của các tổ trinh sát, ban chuyên án đã xác định được, sáng 11/4/2020, Đậu Đức Mười ra quốc lộ 20 đi nhờ xe tải lên khu vực tỉnh Lâm Đồng. Ngay sau khi phát hiện hành tung của Mười, khoảng 0 giờ ngày 13/4/2020, tổ công tác gồm 9 trinh sát, điều tra viên của Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai và Phòng Trọng án thuộc Cục Cảnh sát hình sự lên đường.

Hai chiếc xe ô tô nối nhau lao đi trong đêm. Vượt hàng trăm cây số, khi tổ công tác đến huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, nơi xác định đối tượng đi nhờ xe tải thì phát hiện Mười đã lại bắt xe tải khác chạy lên cửa khẩu Đắk Peur, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông để bỏ trốn sang biên giới Campuchia.

Với quyết tâm không để tội phạm trốn thoát, các điều tra viên nhanh chóng tiếp tục truy đuổi. Trời dần sáng, nhưng đường ra cửa khẩu Đắk Peur vẫn rất vắng vẻ. Hai chiếc ô tô chở tổ công tác vun vút lao đi để như chạy đua với tên tội phạm.

Để tiết kiệm thời gian, bữa sáng với bánh mì, nước trắng các trinh sát ăn vội luôn trên xe. Chạy thêm hàng trăm cây số nữa thì tổ công tác lên đến cửa khẩu Đắk Peur, một vùng rừng núi giáp biên giới. Tại đây, tổ công tác phối hợp với Công an huyện Đắk Mil rà soát, xác minh và phát hiện đối tượng Mười đã từng đi theo một xe taxi lên khu vực cửa khẩu, sau đó y đi bộ lang thang.

Thế nhưng, đến chỗ nào cũng thấy các trạm kiểm dịch của bộ đội biên phòng, sợ bị bắt nên y lại lên một chiếc xe tải đi nhờ về TP Buôn Mê Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Cuộc săn lùng tên tội phạm giết người nguy hiểm đã trải qua hàng nghìn cây số nhưng vẫn như chơi trò “cút bắt”. Có lúc tưởng như sắp bắt được đối tượng thì bỗng hắn lại vuột mất. Đói và mệt nhưng điều các trinh sát lo lắng, quan tâm nhất chỉ là làm thế nào đuổi kịp và bắt giữ được đối tượng.

Bởi với suy đoán của các anh với sự liều lĩnh, manh động của tên trộm sát nhân này, biết đâu trên đường chạy trốn, túng quẫn, y lại gây thêm tội ác… Đến khoảng 14 giờ ngày 14/4/2020, tổ công tác về đến TP Buôn Mê Thuột.

Không một phút nghỉ ngơi, các điều tra viên tiếp tục phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk tiến hành rà soát, truy tìm dấu vết tên tội phạm. Cuối cùng, sau những nỗ lực không mệt mỏi, các trinh sát đã tóm được Đậu Đức Mười khi hắn đang sùm sụp chiếc mũ tai mèo, đi bộ thám thính các nhà dân ở khu vực phường Tự An, TP Buôn Mê Thuột.

Đúng như dự đoán, quá trình chạy trốn hắn đã tiêu hết sạch tiền, đang tính toán để thực hiện một vụ trộm nữa thì bị bắt giữ… Khi các trinh sát di lý Đậu Đức Mười về đến trụ sở Công an tỉnh Đồng Nai đã là 2 giờ sáng 15/4/2020, kết thúc quá trình truy đuổi tên tội phạm giết người nguy hiểm suốt 2.000 cây số. 

Từ “ăn trộm quen tay” đến… giết người

Bị cáo Đậu Đức Mười trước tòa.
Bị cáo Đậu Đức Mười trước tòa.

Đậu Đức Mười từng có ba tiền án về tội trộm cắp tài sản và mới ra tù nên rất thủ đoạn trong đối phó với lực lượng công an. Khi bị bắt, y nhận tội ngay, nhưng chỉ nhận gây ra ba vụ trộm cắp trên địa bàn TP Biên Hoà. Phải sau hai giờ đấu tranh, đến 4 giờ sáng 15/4/2020, Mười mới khai báo rành rẽ về hành vi phạm tội giết người của mình…

Người xưa có câu: “Ăn trộm quen tay, ngủ ngày quen mắt” nên ra tù ngày 25/3/2020, Mười đã tính đến việc đi trộm cắp để lấy tiền ăn tiêu. Vì thế, từ lúc ra tù đến khi gây ra vụ giết người, hắn đã kịp gây ra ba vụ trộm cắp tại các phòng trọ thuộc phường Long Bình, TP Biên Hòa vào thời điểm nửa đêm về sáng.

Khoảng 1 giờ ngày 4/4/2020, Mười đột nhập vào phòng trọ của chị H. (SN 1999), lấy trộm một xe máy Honda Vison trị giá khoảng 23 triệu đồng và một chiếc điện thoại di động. Sau khi trộm cắp tài sản, thấy nạn nhân xinh đẹp, Mười còn dùng dao khống chế chị H. và định hiếp dâm.

Nhưng sau khi chị H. van xin hắn nhận ra nạn nhân là người cùng quê nên đã trả lại tài sản và bỏ đi. Rạng sáng 9/4/2020, Mười lại lang thang đi đến các phòng trọ để tìm xem nơi nào sơ hở, đột nhập trộm cắp tài sản. Đến khu trọ thuộc phường Long Bình, phát hiện phòng trọ của Minh đang mở hé cửa, Mười lẻn vào trộm một điện thoại di động để trên nóc tủ lạnh.

Nghe tiếng động, Minh tỉnh giấc, phát hiện tên trộm. Cô lấy được con dao nhỏ ở bếp, xua đuổi tên trộm ra khỏi phòng. Thế nhưng, Mười đã nhanh tay cướp được con dao và đâm ba nhát vào người nạn nhân rồi bỏ trốn.

Về đến phòng trọ của mình, Mười bình tĩnh tắm rửa, đi mua mì tôm về nấu ăn, gói ghém quần áo vào túi, trả phòng trọ và bỏ trốn. Trong suốt quá trình trốn chạy hàng nghìn cây số ấy, vì đang mùa dịch bệnh không có xe khách nên Mười đã nghĩ ra một cách khá độc đáo để mua lòng thương của các lái xe tải.

Hắn nói dối các tài xế mình tên là Long, quê ở tỉnh Phú Thọ, mồ côi cả cha lẫn mẹ, sống với ông bà ngoại nhưng ông bà cũng mới chết nên y lang thang vào đây kiếm việc làm. Vì mùa dịch nên hắn không kiếm được việc làm nên xin các lái xe tải cho đi nhờ đến Tây Nguyên để kiếm việc. Câu chuyện bịa của Mười đã khiến các lái xe tải cảm động, cho hắn đi nhờ suốt chặng này đến chặng khác trong hành trình chạy trốn…

*

Đối tượng Mười thực nghiệm hiện trường.
Đối tượng Mười thực nghiệm hiện trường.

Chỉ đến khi bản án tù chung thân được tuyên thì Đậu Đức Mười mới lí nhí nói: “Tôi không còn đường về nhà nữa rồi”. Mười kể, năm 18 tuổi, hắn xin gia đình rời quê Nghệ An vào Đồng Nai lập nghiệp. Lúc đầu Mười học lái xe và kiếm sống với nghề lương thiện.

Thế nhưng, vì tiêu xài hoang phí, tiền làm ra không đủ ăn tiêu nên hắn bắt đầu đi trộm cắp tài sản. Đến năm 2013, Mười bắt đầu “ra tù vào tội” liên tục. Sau mỗi lần được ra tù, Mười cũng về thăm mẹ già và các anh chị ở ngoài quê. Không ai biết Mười đi tù về vì gia đình mất liên lạc đã lâu nên cũng quen với sự vắng mặt của hắn.

Lần ra tù mới đây, vì không có tiền nên Mười định bụng sẽ thực hiện vài vụ trộm tài sản để kiếm ít tiền về quê chơi. Nhưng bị cáo không ngờ bản thân lại thành kẻ giết người và đường về nhà chẳng còn nữa.

“Gia đình chắc biết tôi phạm tội giết người nhưng có lẽ quá nghèo khó và thất vọng về tôi nên chẳng ai đến thăm tôi dù chỉ một lần. Cuộc đời tôi kết thúc thật rồi”, Mười buồn bã nói trước khi rời phòng xét xử trở lại trại giam để trả giá cho chính tội ác mà hắn gây ra.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.