Ăn cá nóc, 4 người ở Cà Mau nhập viện

GD&TĐ - 4 người ở thị trấn Cái Đôi Vàm, (Phú Tân, Cà Mau) bị ngộ độc sau khi ăn cá nóc, 2 người đang trong tình trạng nguy kịch.

Một bệnh nhận nằm cấp cứu tại bệnh viện do ăn cá nóc.
Một bệnh nhận nằm cấp cứu tại bệnh viện do ăn cá nóc.

Ngày 4/3, đại diện Bệnh viện Đa khoa Cái Nước (Cái Nước, Cà Mau) thông tin, đơn vị đã tiếp nhận 4 bệnh nhân bị ngộ độc sau khi ăn cá nóc, trong đó có 2 trường hợp vẫn đang phải thở máy.

Các bệnh nhân nhập viện, gồm: N.V.T. (56 tuổi), N.U.L. (60 tuổi) và N.H.C. (47 tuổi), cùng nhập viện vào chiều 3/3.

Riêng bệnh nhân T.N.L. ( nữ, 69 tuổi) nhập viện vào 23h50 ngày 1/3.

Khi nhập viện các bệnh nhân N.V.T., N.U.L., T.N.L. đều bị suy hô hấp, biến chứng ngưng thở.

Sau khi được cấp cứu hồi sức tích cực đến nay, bệnh nhân T.N.L. và N.H.C. đã ổn định sức khỏe. 2 người còn lại là ông N.V.T. và ông N.U.L. vẫn đang thở máy, chưa qua khỏi nguy kịch.

476486473-1734389257131648-6281044492822916017-n.jpg
Vẫn còn 2 người đang phải thở máy sau khi ăn cá nóc.

Trước đó, ngày 3/3, ông N.U.L. tổ chức nhậu tại nhà cùng ông N.H.C., ông N.V.T. và 4 người khác. Trong bữa nhậu, chỉ có 3 người cùng ăn cá nóc.

Đến khoảng 14h cùng ngày, ông N.V.T. có biểu hiện mệt, khó thở, nôn ói, tím tái mặt, tiểu tiện không tự chủ, sau đó ông N.H.C. và N.U.L. cũng có biểu hiện tương tự và được người nhà đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Tương tự trường hợp bà T.N.L. cũng được người nhà đưa đi cấp cứu sau khi ăn cá nóc vào khuya 1/3.

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Cà Mau có rất nhiều người bị ngộ độc do ăn cá nóc.

Các chuyên gia y tế khuyến cáo, cá nóc chứa độc tố cực mạnh, có thể gây tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời. Người dân tuyệt đối không chế biến hoặc sử dụng loại cá này làm thực phẩm để tránh những hậu quả đáng tiếc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô trò Trường PTDTBT Tiểu học Sin Suối Hồ, xã Sin Suối Hồ (Lai Châu).

Niềm tin nơi cuối trời Tây Bắc

GD&TĐ - Những mái trường nội trú liên cấp đang dần mọc lên giữa mây ngàn, mở ra cơ hội học tập mới cho hàng nghìn học sinh dân tộc thiểu số ở các xã biên giới Lai Châu.

ThS Từ Hữu Công trong một hoạt động tại Trường Đại học Bình Dương. Ảnh: NVCC

Người thầy được gọi là cha

GD&TĐ - Dù không phải là đấng sinh thành, nhưng nhiều thế hệ sinh viên gọi thầy Từ Hữu Công (55 tuổi, giảng viên Trường Đại học Bình Dương, TPHCM) là “cha”, bởi tình cảm gắn bó vượt lên trên tình thầy trò.