Âm mưu đầu độc binh sĩ bằng rượu ở hướng Kherson và Zaporozhye?

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Giới truyền thông đang lan truyền thông tin về một âm mưu đầu độc bằng rượu đối với các binh sĩ Nga đang chiến đấu ở hướng Kherson và Zaporozhye.

Âm mưu đầu độc binh sĩ bằng rượu ở hướng Kherson và Zaporozhye?

Một bài viết trên trang “Người đưa tin” (Reporter) của Nga dẫn thông tin từ kênh telegram của các chiến binh Viễn Đông “Winged” đưa tin, một nỗ lực đầu độc hàng loạt binh lính Nga đã được ghi nhận trong khu vực diễn ra Chiến dịch Quân sự Đặc biệt ở hướng Kherson và Zaporozhye.

Theo bài viết, một cuộc tìm kiếm trên diện rộng đã bắt đầu đối với những người liên quan đến âm mưu phá hoại bằng rượu.

Bài viết nhấn mạnh, rất có thể những “hành động” như vậy sẽ được tổ chức ở tất cả các vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát, do đó, tất cả nhân viên của Lực lượng Vũ trang Nga hạn chế mua rượu thông qua các nhà cung cấp địa phương, những người có thể bí mật hợp tác với các cơ quan đặc biệt của Ukraine.

Các tác giả nhấn mạnh rằng, địch thủ ở những nơi có tình hình chiến sự không tốt sẽ sử dụng mọi biện pháp để làm suy yếu hiệu quả chiến đấu của các đơn vị Nga. Vì vậy, binh sĩ Nga hơn bao giờ hết cần phải luôn cảnh giác và luôn sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Kênh telegram này cũng kêu gọi tất cả những người quan tâm đến những gì đang xảy ra và hãy lan truyền thông tin về vụ cố gắng đầu độc.

Kể cả khi âm mưu đầu độc không thực hiện được thì việc binh sĩ Nga uống rượu nhiều cũng là điều không tốt bởi họ sẽ thiếu tỉnh táo và mất sức chiến đấu. Do đó, kể cả không có âm mưu này thì việc hạn chế, thậm chí là nghiêm cấm uống rượu cũng là điều mà các cấp chỉ huy Nga nên làm.

Các cựu sinh viên Trường Hàng không Quân sự Cấp cao Armavir ở vùng Krasnodar của Nga đã tập trung vào ngày 21/10/2023 để kỷ niệm 20 năm ngày tốt nghiệp. Ảnh New York Post
Các cựu sinh viên Trường Hàng không Quân sự Cấp cao Armavir ở vùng Krasnodar của Nga đã tập trung vào ngày 21/10/2023 để kỷ niệm 20 năm ngày tốt nghiệp. Ảnh New York Post

Bài viết cũng dẫn lại thông tin từ Kênh Telegram “Fighterbomber” có quan hệ mật thiết với Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga, về một âm mưu đầu độc các sĩ quan không quân Nga đến tham dự lễ kỷ niệm 20 năm tốt nghiệp Trường Hàng không Quân sự Cấp cao Armavir ở vùng Krasnodar vào tháng 10 vừa qua.

Theo đó, trong một bữa tiệc đã được chuẩn bị cho gần 80 sĩ quan, đa phần là những phi công đang tại ngũ trong quân đội và nhiều người trong số họ giữ những chức vụ quan trọng trong lực lượng Không quân Nga, một chiếc bánh nặng 20 kg cùng vài hộp rượu whisky đã được một “người hảo tâm” không rõ danh tính chuyển đến các bàn ăn.

Thế nhưng, bánh và đồ uống đã bị nhiễm độc cực mạnh và chỉ may mắn là đã không có ai trót ăn thử “thức ăn” trước khi âm mưu đầu độc bị phanh phui. Sau khi điều tra, một người Ukraine bị bắt tại sân bay Stavropol, sau khi anh ta kịp rời Armavir trong ngày hôm đó.

Đó là người Ukraine mang tên Semyonov, gốc Melitopol, vùng Zaporozhye của Ukraine. Theo bài viết, có thông tin cho rằng Semyonov là đặc vụ của Cơ quan Tình báo Quân đội Ukraine

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ