Ấm áp ngày Tết ở trường học vùng cao

GD&TĐ - Học sinh vùng cao Điện Biên, Lai Châu có những hoạt động trải nghiệm hấp dẫn mang đậm hương vị ngày Tết cổ truyền ấm áp ở “ngôi nhà chung”.

Trao quà Tết cho học sinh tại Trường Tiểu học Noong Hẹt, xã Thanh An, tỉnh Điện Biên.
Trao quà Tết cho học sinh tại Trường Tiểu học Noong Hẹt, xã Thanh An, tỉnh Điện Biên.

"Hương" Tết từ những ngày hội trải nghiệm

Những ngày giáp Tết, khi gió lạnh phủ kín các bản làng vùng cao Tây Bắc, nhiều ngôi trường lại rộn ràng hơn bao giờ hết. Học sinh được trải nghiệm không khí Tết cổ truyền, được sẻ chia, yêu thương và nuôi dưỡng niềm vui đến lớp.

Tại Trường Mầm non Trung Thu, xã Sính Phình, tỉnh Điện Biên, không gian lớp học được "khoác" lên "chiếc áo" mới với góc trải nghiệm chợ Tết quê. Rau củ, bánh mứt, trang phục truyền thống… đều do chính tay giáo viên chuẩn bị, sắp đặt khéo léo, tạo nên một không gian học tập sinh động, đậm sắc xuân vùng cao.

Theo cô giáo Nguyễn Thị Son, việc tổ chức các góc trải nghiệm Tết là cách làm hiệu quả để giữ chân học sinh trong những ngày cận Tết, thời điểm trước đây thường xảy ra tình trạng học sinh nghỉ học sớm.

tet-vung-cao-1.jpg
Học sinh Trường Mầm non Trung Thu phấn khởi tham gia trải nghiệm trang trí tranh pháo hoa ngày Tết.

Cô Son tâm sự: “Chỉ vài năm trước, cứ mỗi dịp giáp Tết, học sinh nháo nhác nghỉ ở nhà. Để tổ chức hoạt động giảng dạy theo quy định, chúng tôi lại ngược xuôi đến từng nhà gọi, chở các em ra lớp. Nhưng giờ không còn cảnh ấy nữa. Khi đến lớp được tham gia những hoạt động mới mẻ, gần gũi với đời sống, các con háo hức hơn, chủ động đến trường hơn”.

Tại lớp mẫu giáo ghép B2, Trường Mầm non Trung Thu, cô Điêu Thị Lệ và hơn 20 học sinh lớp đang rộn ràng với hoạt động trang trí tranh pháo hoa ngày Tết. Cô Lệ cho biết: “Đây là một trong số các tiết học trải nghiệm được tôi và giáo viên trong trường sáng tạo nhằm đổi mới cách dạy và học, thu hút trẻ hăng say đến lớp, học tập. Các em đều tỏ ra rất thích thú và háo hức với những hoạt động như thế này”.

Nhiều năm nay, Trường Mầm non số 2 Tủa Thàng, xã Tủa Thàng, tỉnh Điện Biên duy trì các góc trải nghiệm về ngày Tết. Tại mỗi điểm trường, góc trải nghiệm lại mang một màu sắc khác nhau, tương ứng với văn hóa người dân bản địa.

“Cũng là cây đào, chiếc bánh, bộ trang phục truyền thống hay các loại nông sản địa phương, song mỗi vùng miền, dân tộc lại có sự khác biệt. Tùy thuộc vào sức sáng tạo của mỗi người, giáo viên phụ trách điểm bản sẽ thiết kế, bài trí cho phù hợp. Góc trải nghiệm tạo không khí Tết, đồng thời là hoạt động trải nghiệm kích thích trí tò mò, sáng tạo của học sinh”, bà Trần Thị Phương, Hiệu trưởng Trường Mầm non số 2 Tủa Thàng chia sẻ.

Trường Tiểu học Noong Hẹt, xã Thanh An vừa tổ chức Ngày hội trải nghiệm với chủ đề “Hương vị Tết Việt – Trọn vẹn yêu thương”. Bà Mạc Thị Phương Hảo, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: “Ngày Hội với nhiều hoạt động phong phú như trưng bày các gian hàng ẩm thực, cùng phụ huynh gói bánh chưng xanh, tập viết chữ thư pháp, bày mâm cỗ Tết, giao lưu văn nghệ, chơi các trò chơi dân gian… Qua đó, giúp học sinh được trải nghiệm không khí Tết cổ truyền của dân tộc”.

Lan tỏa những giá trị nhân văn

Nhiều năm nay, ngày hội gói bánh chưng, trải nghiệm Tết cổ truyền đã trở thành hoạt động quen thuộc, được nhiều trường học ở Điện Biên tổ chức. Những chiếc bánh chưng vuông vức, gửi gắm tình cảm thầy trò luôn là điều mong đợi đối với học sinh vùng khó.

tet-vung-cao-2.jpg
Cô trò Trường PTDTNT THPT tỉnh Điện Biên tham gia trải nghiệm gói bánh chưng.

Trường PTDTNT THPT tỉnh Điện Biên vừa tổ chức chuỗi hoạt động trải nghiệm Tết gắn với ngày hội văn hóa, thu hút sự tham gia của giáo viên, học sinh, phụ huynh và nghệ nhân dân tộc. Không gian trường học trở thành bức tranh sinh động với sắc màu văn hóa của 19 dân tộc anh em trong tỉnh. Học sinh khoác lên mình trang phục truyền thống, tham gia gói bánh chưng, giã bánh giày, múa xòe, múa sạp…, qua đó hiểu hơn về cội nguồn văn hóa và thêm gắn bó với mái trường nội trú.

Ông Vũ Trung Hoàn, Hiệu trưởng Trường PTDTNT THPT tỉnh Điện Biên cho biết: “Đây không phải năm đầu tiên chúng tôi tổ chức các hoạt động trải nghiệm Tết nhưng năm nay sự kiện diễn ra với quy mô lớn hơn, gắn liền với ngày hội văn hóa các dân tộc. Thông qua đó, tạo thêm sân chơi để học sinh được đa dạng trải nghiệm về ngày Tết, giúp các em vơi đi nỗi nhớ nhà, đồng thời là cơ hội học sinh gắn kết và hiểu thêm về nét đẹp văn hóa các dân tộc vùng miền”.

Tại Trường PTDTBT Tiểu học Trần Văn Thọ, xã Mường Nhé, ngày hội gói bánh chưng đã trở thành “điểm hẹn” được học sinh mong chờ mỗi dịp Tết đến. Với nhiều em học sinh bán trú, đây là dịp hiếm hoi được cảm nhận trọn vẹn hương vị Tết, được quây quần bên thầy cô, bạn bè trong bữa cơm tất niên ấm cúng.

tet-vung-cao-3.jpg
Học sinh Trường Tiểu học Noong Hẹt, xã Thanh An trải nghiệm Ngày hội “Hương vị Tết Việt – Trọn vẹn yêu thương”.

Ông Phạm Văn Khiêm, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: “Năm học này, trường có gần 1.000 học sinh theo học, đa phần là con em đồng bào dân tộc thiểu số. Trước đây, vào những ngày cận Tết, học sinh thường mong mỏi về nhà nên không yên tâm học tập. Song từ khi có các hoạt động trải nghiệm Tết thì tình trạng này giảm hẳn. Thay vì nghỉ học về nhà sớm, các em háo hức hỏi thầy cô xem khi nào được gói bánh chưng”.

Theo ông Khiêm, mỗi năm nhà trường lựa chọn chủ đề khác nhau song gói bánh chưng là hoạt động không thể thiếu. Đây là hoạt động luôn thu hút sự tham gia đầy phấn khích, háo hức của học sinh. Ấm cúng nhất là giai đoạn luộc bánh. Thầy trò quây quần bên bếp lửa, chờ bánh chín. Đặc biệt, bữa cơm tất niên ấm tình thầy trò luôn là kỷ niệm khó phai đối với học sinh khi về học tập, sinh hoạt tại “ngôi nhà chung”.

tet-vung-cao-6.jpg
Trao quà tết tại điểm trường Cung Mù Phìn, Trường Mầm non Lản Nhì Thàng.

Không khí Tết cũng được lan tỏa bằng những nghĩa cử sẻ chia tại các điểm trường vùng cao tỉnh Lai Châu. Tại điểm trường Cung Mù Phìn, Trường Mầm non Lản Nhì Thàng, phường Đoàn Kết, chương trình “Xuân ấm vùng cao” đã mang đến hàng chục phần quà thiết thực cho học sinh mầm non, gồm áo ấm, chăn, giày dép, bánh kẹo và nhu yếu phẩm.

“Dù giá trị vật chất không lớn, nhưng đó là sự quan tâm, đồng hành của cộng đồng, tiếp thêm động lực để các em nhỏ yên tâm học tập, đón một cái Tết đủ đầy hơn giữa núi rừng giá lạnh”, bà Đỗ Thị Nguyên, Hiệu trưởng Trường Mầm non Lản Nhì Thàng bày tỏ.

Từ những góc lớp nhỏ đến những ngày hội trải nghiệm quy mô, từ chiếc bánh chưng xanh đến manh áo ấm ngày xuân, các hoạt động đón Tết ở trường học vùng cao đã và đang góp phần tạo nên môi trường giáo dục nhân văn, giàu yêu thương. Qua đó, giúp học sinh dân tộc thiểu số cảm nhận rõ hơn rằng: trường học không chỉ là nơi học chữ, mà còn là nơi chở che, nuôi dưỡng ước mơ và niềm tin vào một tương lai tươi sáng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ