4 bé gái sinh tư giống hệt nhau hiếm có, chỉ 1/70 triệu ca trên thế giới

4 bé gái sinh tư giống hệt nhau hiếm có, chỉ 1/70 triệu ca trên thế giới


Không được may mắn như nhiều cặp vợ chồng khác, cô Carla Crozier sống tại thị trấn Grays, Essex (Anh) liên tục bị sảy thai sau khi sinh con gái đầu lòng bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo (IVF). 

Vì mong mỏi có con nên vợ chồng cô quyết định tiếp tục nhờ đến IVF. Thế nhưng, chính Carla cũng không ngờ khoa học hiện đại đã mang đến cho cô không chỉ 1 mà tới 4 thiên thần nhỏ theo cách đầy bất ngờ như vậy.

Ngày được bác sĩ thông báo mang thai 4, Carla như vỡ òa trong niềm sung sướng tột cùng, đan xen vào đó là sự lo lắng làm sao để cả 4 đứa trẻ đều khỏe mạnh chào đời. 

Càng bất ngờ hơn khi bác sĩ cho biết đây là trường hợp vô cùng hiếm gặp trên thế giới, chỉ chiếm tỷ lệ 1/70 triệu ca. 

Trong suốt quá trình mang thai, Carla đã phải trải qua nhiều khó khăn và thử thách, có lúc tưởng chừng sẽ mất các con nhưng may mắn đã mỉm cười với mẹ con cô.

Tháng 3 năm 2017, Carla hạ sinh thành công 4 đứa trẻ, sớm hơn so với dự sinh 12 tuần. Tuy nhiên, sau những nỗ lực của bác sĩ, 4 em bé đều phát triển tốt. 

Vì là trường hợp sinh 4 đặc biệt nên gia đình Carla nhanh chóng nổi tiếng trên mạng xã hội và cả truyền thông.

Ngày 27 tháng 3 vừa qua, nhân dịp sinh nhật lần thứ 3 của 4 cô con gái đặc biệt, Carla đã trải lòng với tờ The Mirror về những khó khăn của vợ chồng cô khi phải nuôi cùng lúc 4 đứa trẻ.

Carla chia sẻ: "Các con của tôi luôn tranh giành với nhau vì bất kỳ thứ gì. Nếu tôi đặt chúng cạnh nhau, chúng chắc chắn sẽ đánh nhau. 

Khoảng thời gian các con mọc răng, tôi và anh Paul chỉ được ngủ 2 tiếng mỗi ngày. Thực sự rất khó khăn. Tôi đã từng khóc rất nhiều vì quá áp lực và mệt mỏi. 

Năm ngoái, anh Paul cũng phải vật lộn với những tiếng ồn ào từ lũ trẻ khiến anh ấy giận dữ. Paul thậm chí từng dùng thuốc chống trầm cảm nhưng giờ đây anh ấy đã ổn hơn rồi".

Cô Carla cho biết gia đình cô đã nhận được nhiều sự giúp đỡ từ người thân, bạn bè và một số tổ chức từ thiện nhưng vẫn không thấm vào đâu so với việc nuôi 5 đứa con. 

"Thực sự cô đơn và quá sức nhưng tôi đã nhận được nhiều sự hỗ trợ", bà mẹ 5 con nói.

Tuy nhiên, nhìn các bé gái da trắng, tóc vàng xinh xắn đáng yêu thì mọi mệt mỏi và căng thẳng của Carla đều tan biến hết. Bà mẹ 5 con nói: "Tôi đã rơi nước mắt rất nhiều nhưng sau đó tôi lại tự nhắc nhở với bản thân về những gì mình đang có".

4 đứa trẻ giờ đã lớn trông vô cùng xinh xắn, đáng yêu.

Vợ chồng Carla đã cùng các con vượt qua những dấu mốc quan trọng đầu đời như ăn dặm, tập đi, tập nói, bắt đầu đi mẫu giáo, tập ngồi bô... Tất cả đều là những trải nghiệm đáng nhớ với hai người.

Theo toquoc.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ