36 dự án tranh tài tại chung kết 'Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp'

GD&TĐ - Ngày 2/2, Sở GD&ĐT TPHCM tổ chức vòng chung kết Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” cấp thành phố năm học 2025-2026.

Học sinh Trường THPT Trường Chinh tham gia dự án "Eduverse: Mô hình hướng nghiệp và trải nghiệm học đường tương tác cho học sinh THCS và THPT".
Học sinh Trường THPT Trường Chinh tham gia dự án "Eduverse: Mô hình hướng nghiệp và trải nghiệm học đường tương tác cho học sinh THCS và THPT".

Theo đó, tại vòng chung kết năm học này, 36 dự án xuất sắc nhất đã bước vào vòng thi chung kết bằng bài thuyết trình về nội dung dự án và trả lời câu hỏi trực tiếp từ ban giám khảo.

Vòng chung kết cấp thành phố diễn ra trong ba ngày 2, 3 và 4/2. Dự kiến, lễ trao giải sẽ diễn ra vào sáng ngày 4/2.

Từ kết quả vòng thi chung kết cấp thành phố, Sở GD&ĐT TPHCM sẽ chọn ra những dự án xuất sắc nhất tham dự vòng thi cấp quốc gia Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” lần thứ VIII do Bộ GD&ĐT tổ chức.

Tại vòng chung kết, nhóm học sinh đến từ Trường THPT Nguyễn Văn Cừ với dự án “Thiết bị Workcare nhắc nhở người dùng máy tính thường xuyên”, cho thấy sự tìm hiểu nghiêm túc về các ứng dụng của trí tuệ nhân tạo vào việc tạo ra sản phẩm giúp hạn chế thời gian, sự lệ thuộc của con người vào các thiết bị điện tử.

Với dự án “Pluma”, nhóm học sinh đến từ trường THCS-THPT Đinh Thiện Lý tích hợp ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào sản phẩm gấu bông, hỗ trợ sức khỏe tinh thần cho học sinh...

Còn nhóm học sinh đến từ Trường THPT Trường Chinh với dự án “Eduverse: Mô hình hướng nghiệp và trải nghiệm học đường tương tác cho học sinh THCS và THPT” đã thể hiện khả năng sáng tạo và phát triển ý tưởng mang tính đột phá từ việc ứng dụng nền tảng trò chơi trực tuyến Roblox để tạo ra sản phẩm hỗ trợ học sinh chọn trường và định hướng lộ trình học tập hiệu quả.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Ba tôi thưởng trà

GD&TĐ - Sáng nào cũng thế, khi cả xóm còn chìm trong giấc ngủ, màn sương còn trĩu nặng trên những tán dừa ngoài ngõ, thì ba tôi đã thức giấc.

Ông Trần Gia Tín cùng các bạn học ở Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn.

Ngược dòng thời gian tìm lại ước mơ thuở 18

GD&TĐ - Sau hơn ba thập kỷ gắn bó với ngành Giáo dục, từng dìu dắt trẻ khiếm khuyết và đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý, ông Trần Gia Tín vẫn chọn quay lại giảng đường ở tuổi nghỉ hưu.