115 tác phẩm hội họa từ Đông Dương đến đương đại

GD&TĐ - Nhân kỷ niệm 79 năm Quốc khánh 2/9 và 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, CLB Sưu tập nghệ thuật Ngọc Hà tổ chức triển lãm 'Sắc màu thời gian'.

Tác phẩm sơn mài 'Xe tăng húc cổng Dinh Độc Lập' của họa sĩ Trần Hữu Chất.
Tác phẩm sơn mài 'Xe tăng húc cổng Dinh Độc Lập' của họa sĩ Trần Hữu Chất.

Triển lãm sẽ diễn ra từ ngày 31/8 - 6/9 tại Aqua Art (Ba Đình, Hà Nội), trưng bày 115 tác phẩm nghệ thuật của 48 nhà sưu tập - với tranh của các họa sĩ nổi tiếng của hội họa Việt Nam từ thời kỳ Đông Dương đến đương đại được nhiều người biết đến như: Nguyễn Gia Trí, Phan Kế An, Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Đỗ Cung, Lê Văn Xương, Lưu Công Nhân, Lê Huy Hòa, Trần Lưu Hậu, Linh Chi, Mai Long, Nguyễn Huyến, Phạm An Hải, Phạm Lực… cùng các họa sĩ Pháp thời kỳ Đông Dương: Alix Aymé, Henry Merge, G.Monat.

Nhiều tác phẩm được trưng bày không chỉ có giá trị về nghệ thuật mà còn có giá trị về lịch sử như: “Đồi phát thanh” của họa sĩ Nguyễn Tiến Chung, “Cây đa Tân Trào, mái đình Hồng Thái” của Phan Kế An, “Trạm thông tin liên lạc gốc cây trò” của Dương Hướng Minh, “Xe tăng húc cổng Dinh Độc Lập” của Trần Hữu Chất, “Dân quân giải lao” của Phạm Lực…

Đặc biệt, triển lãm “Sắc màu thời gian” cũng có sự góp mặt của họa sĩ Jakka Jang (Hàn Quốc) với 5 tác phẩm đặc sắc được trưng bày. Họa sĩ Jakka Jang hiện là Chủ tịch Ban Quốc tế Hiệp hội Nghệ thuật Hàn Quốc, Chủ tịch Hiệp hội Giao lưu văn hóa nghệ thuật quốc tế 21C.

Ông từng tổ chức gần 60 triển lãm cá nhân, tham gia khoảng 800 triển lãm nhóm trên toàn cầu. Jakka Jang không chỉ xem hội họa là một tác phẩm nghệ thuật mà còn là phương tiện kết nối giữa các nền văn hóa khác nhau.

Bằng cách thúc đẩy sự trao đổi nghệ thuật, ông đưa các tác phẩm của các nghệ sĩ từ các quốc gia khác nhau đến gần với nhau hơn, tạo nên một diễn đàn cho sự giao lưu và hòa nhập văn hóa.

Đại diện CLB Sưu tập nghệ thuật Ngọc Hà cho biết, nhóm luôn tâm niệm các tác phẩm nghệ thuật không phải chỉ là tài sản của cá nhân của thành viên, mà chính là tài sản của quốc gia. Các triển lãm mở ra nhằm đưa tinh hoa nghệ thuật tới công chúng theo cách gần gũi hơn, mộc mạc hơn.

Yêu nghệ thuật, bước cùng nghệ thuật một cách chuyên nghiệp là con đường mà CLB Sưu tập nghệ thuật Ngọc Hà lựa chọn. Hành trình từ yêu tranh, thưởng tranh tiến tới trở thành nhà sưu tầm hội họa vốn không hề đơn giản.

Các nhà sưu tập hội họa thời gian qua đang xác lập vị thế, tiếng nói trong thế giới màu sắc. Dù thầm lặng, song sự hình thành và ý tưởng tốt đẹp của các nhóm, cộng đồng nhỏ những nhà sưu tập vẫn tạo nên những cuộc chơi đề cao tinh thần văn hóa, để tranh không chỉ là tài sản cá nhân mà sẽ trở thành di sản cho thế hệ mai sau.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ